Thánh lễ được diễn ra trang nghiêm sốt sắng, với sự hiện diện của cha quản hạt Nam Am, cha nghĩa phụ, quý cha trong và ngoài giáo phận. Khởi đầu thánh lễ đầu đời linh mục, cha Inhaxio đã mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những kỳ công Ngài đã làm cho mỗi người, cách riêng cho bản thân ngài.
Tân linh mục Inhaxiô được sinh ra từ giáo họ Lôi Làng – giáo xứ Nam Am. Sau khi tốt nghiệp THPT, cậu Phóng theo học cao đẳng công nghệ thông tin, và rồi nhận ra tiếng Chúa gọi, cậu đã gia nhập học lớp tiểu Chủng viện (2004 – 2008). Năm 2008, chú Inhaxiô được Đức Cha Giuse tuyển chọn cho đi học Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Sau 8 năm miệt mài đèn sách, ngày 8-12-2017, thầy được Đức cha giáo phận đặt tay truyền chức linh mục tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân côi Nam Am.
Được biết cha tân chức là người con ưu tú thứ hai của giáo họ Lôi Làng dâng mình cho Chúa sau Linh mục Giuse Nguyễn Văn Huy. Đây là niềm vui lớn trong sự phát triển ơn gọi của giáo họ nhỏ bé này.
Chia sẻ trong thánh lễ cha Antôn Nguyễn Văn Ninh, cũng là nghĩa phụ của tân chức, đã gợi mở cho cộng đoàn về những hồng ân, tình yêu mà Thiên Chúa ban cho mỗi người, cách riêng là các tân linh mục. Cha cũng nhắn nhủ với cha mới về xứ vụ của linh mục, nhất là phải trở nên giống Đức Kitô, Người đã hết mực yêu thương con người đến hy sinh cả mạng sống, như lời nhắn nhủ trong Thánh lễ truyền chức khi trao chén Thánh, Đức Giám mục đọc: “…rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm Thánh giá Chúa”. Ngài cũng hướng cộng đoàn đến với mạc khải của Thiên Chúa qua dòng chữ “I.N.R.I” trên cây thập giá.
Cha Antôn cũng chia sẻ về những gập ghềnh của con đường theo Chúa và mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho tân chức không chỉ hôm nay mà suốt cả hành trình theo Chúa.
Cuối Thánh lễ với tâm tình xúc động đến nghẹn ngào, tân linh mục dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các đấng bậc và hết thảy mọi người đã đồng hành với ơn gọi của ngài. Ước mong sao những tâm tình hôm nay sẽ hun đức cha mới hăng say trên con đường phụng vụ Chúa và phục vụ tha nhân với tâm tình ước nguyện: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr5,14).
BTT GX. Lãm Hà