Chúa Giêsu đã nói: “Chúng con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để khỏi sa chước cám dỗ”. Và lời khác rằng “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cửa cho”. Chẳng những Chúa dạy ta phải năng cầu nguyện, mà Người vẫn hằng cầu nguyện: Trước khi ra giảng đạo, người vào trong nơi hoang địa, ăn chay và cầu nguyện 40 đêm ngày. Trong những năm giảng đạo, Người hay lên núi vắng vẻ, cầu nguyện thâu đêm. Ngày làm việc của Người thì việc đầu tiên là cầu nguyện. Trong vườn Giệtsimani, Người cầu nguyện sốt sắng và quyết liệt đến nỗi mồ hôi lẫn máu toát ra. Trên Thánh giá Người vẫn tiếp tục cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha Lời cầu nguyện cuối cùng là phó thác hoàn toàn trong tay Cha. Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, hoàn toàn tinh tuyền, không vương mắc tội lỗi, vậy mà Người còn không ngừng cầu nguyện. Phương chi chúng ta, là những con người yếu đuối, khốn khổ, phạm nhiều tội lỗi, thì cần cầu nguyện biết bao. Các Tông đồ, các Thánh nam nữ, cũng như các giáo hữu có lòng sốt sắng từ xưa đến nay, luôn lấy việc cầu nguyện làm cần cho được: thờ phượng, cảm tạ, ngợi khen, yêu mến, hiến dâng và cầu xin cùng Đức Chúa Trời. Không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng cầu nguyện, nhất là để mỗi khi chúng ta họp nhau cầu nguyện, Giáo Hội đã soạn ra một số Kinh để giúp chúng ta cầu nguyện. Vì thế mỗi khi đọc Kinh chúng ta cần nâng tâm hồn lên tới Chúa, hiệp thông cùng với Giáo Hội, phải sao cho lời Kinh diễn tả được tâm tình của mình khi đọc. Hơn thế, lời Kinh còn trở nên lời mời gọi người đọc thực thi Lời Chúa nữa. Khi cầu nguyện riêng, tùy từng người, từng hoàn cảnh mà đọc Kinh nào, đọc bao nhiêu, đọc lúc nào tùy ý. Nhưng khi cầu nguyện chung, nên theo thứ tự các Kinh đã chỉ theo ngày, theo buổi, để các giờ cầu nguyện được thống nhất.
(Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích 01/5/2021)
Xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Đ/ Thương xót chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy)
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đ/ Cầu cho chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy)
Thánh Giuse.
Thánh Giuse là Đấng sang trọng bởi dòng Đavít.
Thánh Giuse là sự sáng láng các Thánh Tổ Tông.
Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời.
Thánh Giuse là Đấng Gìn Giữ Đấng Cứu Thế.
Thánh Giuse là Đấng thanh sạch giữ gìn Đức Nữ Đồng Trinh.
Thánh Giuse là Đấng dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời.
Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô.
Thánh Giuse là Đấng Phụng Sự Chúa Kitô.
Thánh Giuse là Thừa Tác Viên Ơn Cứu Độ.
Thánh Giuse là Đấng cai quản Thánh Gia Thất xưa.
Thánh Giuse gồm no mọi nhân đức.
Thánh Giuse cực thanh cực tịnh.
Thánh Giuse cực khôn cực ngoan.
Thánh Giuse là Đấng vững vàng mạnh mẽ.
Thánh Giuse chịu lụy mọi đàng.
Thánh Giuse rất ngay chính thật thà.
Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục.
Thánh Giuse yêu chuộng sự khó khăn.
Thánh Giuse là kiểu thức thợ thuyền noi theo.
Thánh Giuse là Đấng làm cho sáng danh gia đạo.
Thánh Giuse che chở kẻ giữ mình đồng trinh.
Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con.
Thánh Giuse là Đấng Hướng Dẫn Trong Thời Gian Truân.
Thánh Giuse là Đấng an ủi kẻ mắc gian nan.
Thánh Giuse là nơi cậy cho kẻ liệt lào.
Thánh Giuse là Đấng Bảo Trợ Kẻ Lưu Đày.
Thánh Giuse là Đấng Bảo Trợ Người Đau Khổ
Thánh Giuse là Đấng Bảo Trợ Kẻ Nghèo Khó
Thánh Giuse là bổn mạng kẻ mong sinh thì.
Thánh Giuse làm cho quỷ thần kinh khiếp.
Thánh Giuse là quan thầy bàu chữa Hội Thánh.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa Giêsu tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa Giêsu thương xót chúng con.
Chúa đã đặt Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa.
Đ/ Cùng quản cai gia nghiệp Chúa.
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương an bài cách kỳ diệu mà chọn Thánh Giuse làm bạn với Mẹ rất thánh Con Chúa; chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi ở thế này tôn kính Người là Đấng bảo vệ, thì đáng được Người làm Đấng cầu bầu trên trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
***
PHẦN THỨ TƯ - CÁC KINH DỌN MÌNH VÀ CÁM ƠN KHI CHỊU LỄ
Lạy Chúa, bao nhiêu lễ làm ngày hôm nay khắp thiên hạ, thì xin dâng cho Chúa, có ý cầu cho người hấp hối sinh thì trong ngày hôm nay, chớ gì Máu cực trọng Đức Chúa Giêsu là Đấng chuộc tội chúng con, ban cho những người ấy được làm lành cùng Chúa.
Lạy ơn Đức Chúa Trời có phép vô cùng hằng có vậy, con bây giờ lên chịu phép Bí tính này là Đức Chúa Giêsu
con thật Đức Chúa Trời. Con như kẻ liệt đến tìm thầy thuốc cho sống. Con là kẻ dơ dáy tìm đến mạch nước cả. Con là kẻ tối tăm đến cùng hằng sáng. Con là kẻ khó khăn thiếu mọi sự mà đến cùng Chúa Trời Đất. Vì vậy con cầu cùng Chúa rộng rãi vô cùng, chữa đã mọi tật linh hồn con. Rửa sạch mọi tội lỗi con, soi sáng kẻo tối, thêm phúc kẻo khó trước mặt Đức Chúa Trơøi; lại xin cho được lòng kính mến, cùng ở khiêm nhường ăn năn tội lỗi và giữ lòng sạch sẽ, cùng tin thật cho được chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu, là Vua cả trên hết các vua, Chúa trọng trên hết các chúa. Con lại xin Đức Chúa Cha cho được chịu phép Bí tích này, chẳng những bề ngoài, cùng được ích trong linh hồn nữa. Lại xin Đức Chúa Trời có lòng lành vô cùng, khi con chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu, xưa bởi lòng thánh Maria Đồng Trinh mà ra, thì kể con vào làm một cùng Đức Chúa Giêsu là Con Một Đức Chúa Cha yêu lắm. Mà con bây giờ chịu nhiệm vậy, thì xin cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
Con cám ơn Chúa Rất Thánh là Cha có phép vô cùng hằng có vậy, vì con là kẻ có tội, chẳng có công gì cho đáng chịu ơn cực trọng là Mình cùng Máu Thánh Con Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu. Con xin Mình Thánh Chúa chớ để cho con phải phạt, lại được ích về phần linh hồn, cùng xin gìn giữ kẻo phải chước
ma quỷ cám dỗ được con, cùng cất hết nết xấu, và cho con bỏ lòng mê sự thế gian; lại xin cho được lòng kính mến Đức Chúa Trời cùng yêu người, và thêm sức chịu khó bằng lòng ở khiêm nhường chịu lụy, cùng xuống mọi phúc đức. Xin Mình Thánh Chúa giữ mình con, kẻo phải chước những kẻ thù con thấy và xem chẳng thấy, cùng sửa sang mọi tính trong ngoài con cho bình tĩnh, cậy một Đức Chúa Trời cho vững, cùng xin đem con đến tiệc cực trọng nói ra chẳng hết, ấy là thấy Đức Chúa Cha, cùng Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như các Thánh sáng thật no đầy mừng rỡ chẳng cùng, vui vẻ trọn thanh nhàn liên. Bấy nhiêu sự chúng con xin vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Phần thứ nhất là cám ơn:
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu lòng lành vô cùng, đã thương nhớ đến tôi tớ mọn này. Mà cho con được chịu ơn cực trọng là Mình thật Máu thật Chúa, thì hôm nay con biết tỏ tường sự rộng rãi Chúa là dường nào, vì con là kẻ có tội đáng sa hỏa ngục, mà Chúa chẳng chấp sự tội lỗi con, cùng chẳng xem sao sự dơ dáy trong linh hồn con, lại ngự vào mà viếng thăm con, cùng cho kẻ khó khăn này được no đầy, thì con đội ơn Chúa hết lòng hết sức, vì ơn cực trọng này, cùng mọi ơn khác đã xuống cho con xưa nay, từ khi dựng nên con cho đến giờ. Chớ gì từ nay về sau, lòng con cùng miệng lưỡi con chẳng tưởng cùng nói điều gì không nên nữa, một đội ơn cùng ngợi khen Chúa mà thôi. Song le sức con là bao nhiêu mà cám ơn cho đủ, thì con xin các Thiên thần cùng các Thánh nam nữ ở trên trời đội ơn Chúa thay vì con.
Phần thứ hai là dâng:
Con lạy ơn Chúa, đã làm cho con được nhiều ơn cực trọng dường ấy, thì bây giờ con chẳng biết lấy của gì mà dâng cho đẹp lòng Chúa. Lẽ thì lòng con đầy những sự kính mến, như các thiên thần Séraphim; Trí con đầy những sự sáng láng, như các thiên thần Kêrubin, cùng linh hồn con đầy những sự phúc thật như các Thánh nam nữ ở trên trời mà dâng cho Chúa. Song le con là kẻ khó khăn thiếu mọi sự, trong ngoài chẳng có của gì mà dâng, thì con lại lấy những của Chúa ban cho con mà dâng vậy: Lạy Chúa,
này lòng con, này trí khôn con, này xác con, này linh hồn con, cùng mọi sự con. Xin Chúa phú quý vô cùng hãy chịu lấy những của hèn mọn này, mà cho con được làm con thật Chúa, cho con từ nay về sau được lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự.
Phần thứ ba là cầu xin:
Con lạy ơn Chúa sinh nên muôn vật, đã tỏ lòng rộng rãi ra cùng con làm vậy, thì con xin Chúa rất nhân lành vô cùng. Trước hết tha mọi tội lỗi cho con, vì con đã biết thật, từ khi con mới có trí khôn cho đến nay, chưa được ngày nào giữ nghĩa cùng Chúa cho nên, những là làm sự nghịch mất lòng Chúa mà thôi. Lại xin Chúa xuống ơn thánh cho con được sức mạnh mà đi đàng thật, cùng giữ những lời Chúa đã phán dạy. Sau nữa, xin Chúa rất nhân lành vô cùng, thương đến linh hồn cha mẹ anh em họ hàng bạn hữu con, cùng xin cho kẻ làm ơn lành cho con, và các kẻ nghịch cùng con, hoặc còn sống hoặc đã qua đời được mọi sự lành. Lại xin cho nước Việt Nam chúng con, cùng các dân tộc biết Chúa mà thờ phượng, cùng kính mến trên hết mọi sự, cho ngày sau được xem thấy Chúa đời đời ở trên trời. Amen.
Lạy Chúa, con suy chẳng được ơn cả khi nãy: Chúa đã ngự vào linh hồn con. Chúa trọng vô cùng cả và trời đất chứa chẳng đủ, mà nay ở trong một Hình bánh nhỏ làm vậy; Chúa các Thiên thần hằng chầu chực trên trời, mà nay muốn ở trong lòng người ta là loài hèn, thì con suy chẳng được sự mầu nhiệm ấy. Khi con rước Chúa vào trong lòng con, thì lòng được vui, trí được sáng, linh hồn được mến Chúa hơn. Vậy con xin các Thiên thần đội ơn Chúa thay vì con, vì chưng sức con hèn, trí con thấp, suy chẳng được sự mầu nhiệm ấy. Chúa trong ba mươi ba năm, những là yêu dấu loài người ta, cùng xuống cho nhiều ơn như mưa xuống đất liên, mà nay chẳng con mưa nhỏ, một là mưa cả, vì xuống ơn trọng làm vậy, thì lòng con chật hẹp chịu chẳng được liền giàn ra bề ngoài, cho nên nước mắt con chảy xuống làm chứng lòng con hèn hạ chịu chẳng được ơn trọng làm vậy. Chúa rộng rãi vô cùng, hay thương kẻ hèn, hay đổi của trọng lấy của hèn, vì xưa xuống thế gian chịu lấy tính hèn, cho chúng con được tính rất trọng là tính Đức Chúa Trời. Bấy lâu năm Chúa giấu lửa thật trong lòng, mà nay lửa ấy giấu chẳng được nữa, vì chưng sự sáng cùng nóng đã ra ngoài, cho thiên hạ biết Chúa yêu con là thể nào. Vậy Cha cực nhân cực lành khi rình sinh thì, thì giối cho con của cực trọng cực lành là trót Mình cùng Máu Thánh Cha, để mà nuôi linh hồn con mọn này đời đời. Vậy con ngợi khen Chúa, đã làm cho thiên hạ biết Chúa có lòng lành và phép tắc thượng trí vô cùng: ai có lòng lành bằng Chúa trời đất, đã thông trót mình ra nuôi vật hèn làm vậy? Ai có phép trọng bằng phép Chúa, đã để cả và mình trong một hình bánh nhỏ làm vậy? Ai có trí sáng bằng trí Chúa, đã truyền thuốc rất trọng rất cao, để mà chữa tật linh hồn con làm vậy? Thuở xưa bởi tổ tông chúng con ăn trái cấm, cho nên loài người ta mất sáng, nay kẻ chịu ơn cực sạch này cho nên lại được khỏi tội. Vậy con đã được rước Mình Thánh Chúa - tóm lại mọi sự lành, thì con chẳng còn ước ao sự gì vui vẻ dưới thế gian này làm chi nữa.
CÁC KINH ĐỌC KHI CHẦU MÌNH THÁNH
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu hằng ngự trên bàn thờ đêm ngày liên mãi, vì lòng thương yêu loài người ta, mà lấy lòng nhân từ thương xót, mời gọi, chờ đợi, cùng chịu lấy mọi kẻ đến cùng Chúa. Con tin thật vững vàng Chúa ngự trong Phép Mình Thánh, dù mà con rất hèn hạ, con cũng cả dám sấp mình xuống thờ lạy đội ơn Chúa, vì mọi ơn Chúa đã xuống cho con, nhất là vì Chúa đã lập Phép Mình Thánh phó mình cho con, cùng đã ban
Mẹ Chúa là Rất Thánh Đức Bà Maria làm quan thầy bầu cử cho con, và đã mở lòng con đến chầu Mình Thánh Chúa trong nhà thờ này bây giờ. Hôm nay, con thờ lạy Trái Tim Chúa đáng mến vô cùng, hay thương vô cùng, trước là cho được tạ ơn Chúa đã lập phép cực trọng Mình Thánh Chúa, sau là cho được đền vì tội lỗi những kẻ đã phạm đến Phép Mình Thánh Chúa từ xưa đến nay. Sau nữa, dù mà con chầu Mình Thánh Chúa ở đây, nhưng mà lòng con ước ao cho được chầu Chúa nơi các nhà thờ có Mình Thánh Chúa, nhất là những nơi người ta bỏ chẳng chầu Mình Thánh Chúa.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, con lo buồn ăn năn trách mình con, vì bấy lâu nay nhiều lần con đã mất lòng Chúa là Đấng rất nhân lành vô cùng dường ấy. Từ nay về sau, trông ơn Chúa giúp sức, con quyết chí sửa mình chẳng còn dám mất lòng Chúa nữa. Dù mà con rất hèn mạt, con cũng xin dâng trót mình con cho Chúa: trí khôn, ý muốn, mọi sự lòng con yêu chuộng ước ao, cùng các sự khác thuộc về con, thì con dâng cho Chúa hết thay thảy, chẳng dám tiếc sự gì cùng Chúa nữa. Từ nay mà đi, Chúa muốn định cho con thể nào, con cũng bằng lòng thể ấy, con chẳng xin chẳng muốn đí gì, chỉ xin chỉ muốn cho được kính mến, được giữ nghĩa cùng Chúa cho đến hết hơi, cùng vâng theo thánh ý Chúa cho trọn mà thôi. Con xin Chúa thương đến các linh hồn nơi luyện ngục, nhất là những linh hồn kẻ khi còn sống có lòng kính mến Mình Thánh Chúa và trông cậy Rất Thánh Đức Bà cách riêng. Con lại xin Chúa thương đến các kẻ có tội, cho họ được ăn năn sửa mình lại nữa. Sau hết, dù con có yêu mến ước ao sự gì, vật gì, thì con cũng hằng xin hợp một ý cùng Trái Tim rất nhân lành Chúa, mà dâng sự ấy, vật ấy làm một cùng Trái Tim Chúa cho Đức Chúa Cha, xin Người nhận lấy cùng nghe lời con cầu xin, vì công nghiệp Chúa. Amen.
KINH CẦU MÌNH THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU
- Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần)
- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con (2 lần)
- Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần)
- Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là Ngôi
Hai Đức Chúa Trời và là Con
Một Đức Chúa Cha.
- Xin đến nuôi sống chúng con.
(câu nào cũng thưa như vậy)
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế đã chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá vì chúng con.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là của lễ thánh dâng mình tế lễ Đức Chúa Cha.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là Chiên Vượt Qua mới giải thoát chúng con khỏi mọi tội lỗi.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là giao ước mới ký kết trong Máu Người cho chúng con được ơn tha tội.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là kỷ niệm Chúa chịu nạn chịu chết đã sống lại cho chúng con được tham dự vào đời sống phục sinh của Người.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là man-na mới ban sức chúng con đi về đất hứa là Nước Chúa đời đời.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là bánh tình yêu kết hợp chúng con ngày càng khăng khít và bền vững cùng Người.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu rèn luyện tâm hồn chúng con thêm những nhân đức đáng tôn thờ của Chúa.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu thông ban sức sống thần thiêng để chúng con sinh hoa kết quả tồn tại đời đời.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu lôi cuốn chúng con dâng bản thân làm của tế lễ Đức Chúa Cha.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là hoa màu ruộng đất và lao động của con người đã trở nên lễ tế của muôn loài.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu biến đổi chúng con thành chi thể Chúa.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là thân thể Đức Maria sinh ra nay thành thân thể Bí Tích xây dựng Thân Thể Màu Nhiệm Chúa là Giáo Hội.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là bánh bẻ ra cho chúng con dạy chúng con phải bẻ bánh cho nhau.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là bánh bẻ ra làm dấu hiệu chúng con nhận ra Chúa và chúng con nhận ra nhau.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là bánh bẻ ra cho một nhân loại mới hiếu thảo với Chúa Cha và thương yêu nhau.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu bánh bẻ ra cho một thế giới đẹp như phác thảo đời sau.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu giúp sức và thôi thúc chúng con tiếp tục Chúa xây dựng Nước Trời.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là của cầm và mầm mống cho sự sống lại chúng con.
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là hình bóng và dấu chỉ bữa tiệc cưới chiên con trong Nước Trời.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
- Chúa Giêsu tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
- Chúa Giêsu nhận lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
- Chúa Giêsu thương xót chúng con.
Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng…
Con lạy Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế.
Con lạy Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là Con Thật Đức Chúa Cha.
Con lạy Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là Của Lễ Thánh, dâng mình tế lễ Đức Chúa Cha, xưa chịu chết vì tội thiên hạ.
Con lạy Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là trót tính Đức Chúa Trời hay trọn vậy, cùng thật tính người ta.
Con lạy Máu Thánh Đức Chúa Giêsu là Máu Thật rất châu báu vô cùng, xưa bởi Mình Đức Chúa Giêsu chảy xuống vì chúng con, cùng chuộc tội cả và thiên hạ. Con xin cho linh hồn con ngày sau ra khỏi xác, được lên Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Con lạy Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là Thịt Thật hằng sống, nuôi chúng con cho được hằng sống, vậy chúng con xin Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là Chúa dựng nên chúng con, thương lấy chúng con cùng. Amen.
Con lạy Mình Thánh Đức Chúa Giêsu xưa bởi lòng Đức Bà Maria Đồng Trinh mà ra, chịu chết trên cây Thánh Giá, chuộc tội cho thiên hạ, cùng chịu lưỡi đòng đâm cạnh nương long chảy hết máu ra; chúng con xin ngày sau khi mong sinh thì, hằng nuôi lấy linh hồn chúng con cùng. Ở khoan thay, nhân thay, Chúa Giêsu con Thánh Maria. Amen.
Con lạy Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là Chúa lòng lành vô cùng, là Chúa hằng sống, là Chúa chuộc tội chúng con, cứu lấy chúng con cùng. Amen.
Con lạy Mình Thánh Đức Chúa Giêsu tha tội cho con.
Con lạy Đức Chúa Giêsu cho linh hồn con được sống.
Con lạy Đức Chúa Giêsu xưa chịu chết chuộc tội cho con, con dâng linh hồn con ở tay Chúa. Amen.
Chúng con kính lạy và ngợi khen, sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng, Máu Thánh rất châu báu vô cùng, xưa bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong Phép Mầu Nhiệm này, cho được ở cùng chúng con: là đêm sau hết, khi Người còn ngồi cùng các môn đệ mà ăn bữa tối - là bữa trọng trên hết các bữa. Khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền dạy mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho Mười hai môn đệ lấy làm của ăn. Ngôi Thứ Hai ra đời làm người, phán một lời phép tắc vô cùng, mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật; vì vậy, dù mà con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có Đức tin cho được vững lòng. Vậy chúng con ngợi khen Phép Bí Tích rất trọng dường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này. Vậy chúng con phải có lòng tin cho bền, thay vì con mắt xem thấy, chúng con ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy
kính mến ngợi khen hát mừng Sự Mầu Nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng cùng. Amen.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu rất nhân lành vô cùng. Chúa xuống thế lập công cho mọi người được sống phần linh hồn. Chúa lại lập Phép Mình Thánh, là lấy chính Mình Chúa làm thuốc chữa tật bệnh thiêng liêng, cùng làm của ăn hằng ngày, để nuôi nấng thêm sức cho sự sống ấy được vững bền và tấn tới trong linh hồn mãi mãi.
Nay chúng con sấp mình xin Chúa vì lòng thương, đổ ơn Đức Chúa Thánh Thần xuống cho đầy rẫy lòng mọi người : một là cho kẻ khốn nạn đang mắc tội nặng,
đã mất sự sống phần linh hồn, được ăn năn trở lại cùng Chúa và được sự sống cực trọng ấy như trước. Hai là cho kẻ lành, kẻ có nghĩa cùng Chúa, thêm lòng sốt mến mà dọn mình chịu lễ mọi ngày, khi có thể chịu được, để những kẻ ấy hằng ngày hằng nhờ Mình Thánh Chúa giúp sức, thì được chừa mọi tội mọn thường phạm mọi ngày, được giữ nghĩa cùng Chúa cho vững vàng, được lòng thanh sạch, lòng kính mến Chúa một ngày một hơn ở đời này, lại đời sau được sống thanh nhàn vui vẻ vô cùng. Amen.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Phép Mình Thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con.
Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ.
***
PHẦN THỨ NĂM: NHỮNG KINH VỀ CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ CÁC THÁNH
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi cực trọng vô cùng, chúng con là kẻ có tội chẳng đáng cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời, chúng con hợp ý cùng cả và Hội Thánh, mà nguyện một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính mừng. Xin Đức Chúa Trời gìn giữ cả vaø Hội Thánh là các giáo hữu ở khắp mọi nơi được mọi sự lành, cùng phù hộ Đức Giáo Hoàng T..., và Đức Giám Mục T..., cùng các Đấng Bậc trong Hội Thánh ngày càng được phúc, và phá các sự rối cùng sự nghịch trong Hội Thánh cho Đạo Đức Chúa Trời ngày càng thịnh. Lại xin Đức Chúa Trời phù hộ Chính phủ
trị nước cho được bằng yên. Xin Đức Chúa Trời trả công cho kẻ làm phúc cho chúng con được lên Thiên Đàng, xin cho linh hồn cha mẹ, anh em họ hàng, bạn hữu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin Đức Chúa Trời thêm sức cho kẻ chịu khó vì Đạo được lòng vững vàng xưng Đạo ra trước mặt thiên hạ, cùng phù hộ cho kẻ dọn sinh thì khỏi chước ma quỷ, và được chịu các Bí tích cho nên. Xin Đức Chúa Trời phù hộ cho giáo hữu trong xứ (họ) này được lòng Tin-Cậy-Mến Đức Chúa Trời, cùng các giáo hữu khắp mọi nơi được mọi sự lành, phần linh hồn và phần xác, cùng soi lòng cho hết thảy mọi người biết Đức Chúa Trời mà thờ phượng. Xin Đức Chúa Trời tha phần phạt cho các linh hồn nơi lửa luyện tội được lên Thiên Đàng. Bấy nhiêu sự chúng con xin vì Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
KINH CHÚA GIÊSU THẦY CẢ THƯỢNG PHẨM
Lạy Chúa Giêsu là THẦY CẢ THƯỢNG PHẨM vĩnh viễn đời đời, là ĐẤNG TẾ LỄ có tính Thiên Chúa, Chúa yêu dấu loài người chúng con là anh em của Chúa, trong lúc tình yêu xúc động nồng nàn không thể sánh ví được, Chúa đã lập ra CHỨC VỤ LINH MỤC Công giáo, khác nào một dòng máu yêu mến đã vọt lên bởi TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA. Xin Chúa đoái thương hằng tiếp tục đổ vào lòng các linh mục của Chúa những ngọn sóng tác sinh của TÌNH YÊU LAI LÁNG VÔ BIÊN.
Xin Chúa hãy sống trong mình các linh mục của Chúa, hãy biến các linh mục ấy trở nên Chúa, hãy lấy thánh sủng Chúa mà làm cho các linh mục ấy thành những lợi khí của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa hãy hành động trong mình các linh mục và nhờ các linh mục, xin hãy làm cho các linh mục sau khi đã mặc lấy Chúa nên giống Chúa mọi đàng bởi trung thành theo gương các nhân đức đáng tôn thờ của Chúa. Nhân danh Chúa và nhờ sức mạnh của Thánh Linh Chúa, các linh mục ấy làm những công việc chính Chúa đã làm cho thế gian được rỗi.
Lạy Chúa cứu chuộc các linh hồn, xin hãy nhìn đến những số đông biết bao còn ngủ trong tối tăm lầm lạc, xin Chúa hãy đếm số những con chiên không trung thành đang lang thang trên miệng vực sâu. Xin Chúa hãy ngắm xem số đông những người nghèo khổ, đói khát, dốt nát, yếu đuối, đang rên rỉ trong tình cảnh bỏ rơi.
Xin Chúa hãy trở về với chúng con nhờ các linh mục của Chúa. Xin Chúa lại sống thật trong mình các linh mục, xin Chúa hãy hành động bởi các linh mục, và lại đi qua giữa thế gian, mà giảng dạy, mà tha thứ, mà yên ủi, mà tế lễ, mà nối lại mối giây cực thánh của tình yêu kết hợp lòng Thiên Chúa với quả tim loài người. Amen.
KINH DÂNG MÌNH VÀ DÂNG LOÀI NGƯỜI CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Đấng rất nhân lành, đã chuộc tội cả và loài người ta. Xin Chúa đoái thương, chúng con lấy lòng khiêm nhường, đang sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, chúng con vốn thuộc về Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa liên. Song chúng con ước ao hợp làm một cùng Chúa cho vững vàng hơn nữa, thì ngày hôm nay chúng con thay thảy, rắp lòng đến dâng mình cho Trái Tim cực trọng Chúa. Thương ôi! Có nhiều người chưa biết Chúa, lại nhiều kẻ đã lỗi các giới răn mà dể duôi Chúa. Xin Chúa cực khoan cực nhân, thương gọi những kẻ ấy trở về làm tôi Trái Tim cực Thánh Chúa.
Xin Chúa chẳng những là làm Vua các kẻ lành chẳng lìa bỏ Chúa bao giờ, mà lại làm Vua các con bội bạc đã bỏ Chúa, cùng đưa họ về nhà Cha là Trái Tim Chúa cho sớm, để họ khỏi đói khát và khỏi chết vô cùng.
Xin Chúa làm Vua những kẻ lạc đàng, đưa họ về đàng thật nẻo chính,
để mọi người đều tin như nhau, và chóng nên một đoàn chiên, theo một Chúa chiên.
Lạy Chúa, xin ban sự bằng an, sự thong dong cho Hội Thánh Chúa càng ngày càng thịnh, cho các dân các nước giữ phép đạo chính, để cho khắp tứ phương thiên hạ hết mọi người đồng thanh kêu lên rằng: Ngợi khen Trái Tim cực Thánh đã ban mọi sự lành cho chúng con. Sáng Danh Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.
KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU MÀ ĐỀN TỘI
Chúng con là vật hèn mọn sấp mình trước mặt Đức Chúa Giêsu. Chúng con đội ơn Trái Tim cực trọng Người đã thương chúng con vô cùng. Chúng con đã phạm tội, cả và thiên hạ đã mất lòng Đức Chúa Giêsu, chúng con ăn năn đau đớn vì tội lỗi chúng con, vì tội lỗi mọi người. Xưa Đức Chúa Giêsu đã lo buồn đổ mồ hôi Máu Thánh ra, đã chịu nạn nát cả mình vì chúng con, đã chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, đã chịu chết vì chúng con. Nào còn thiếu sự gì mà Đức Chúa Giêsu chưa làm vì chúng con?
Thương ôi! Chúng con đã phụ ơn Chúa mình, đã mất lòng, đã khinh dể Con Đức Chúa Trời. Chúng con đã phạm các giống tội gở lạ, đã phạm đến phép cực trọng Mình Thánh Đức Chúa Giêsu, chúng con đã làm hư Máu Thánh đã đổ ra vì chúng con.
Ở chúng con là kẻ khốn nạn! Hãy xem Trái Tim cực Thánh đã mở ra vì chúng con, chính mình chúng con đã đâm thâu qua Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Thương ôi! Chớ gì ai sẽ ban cho chúng con chảy nước mắt ra vì tội lỗi chúng con.
Lạy ơn Trái Tim nhân lành, chúng con là kẻ có tội, chúng con là kẻ khốn nạn, chúng con đã cả lòng giết Con Đức Chúa Trời, chúng con sấp mình xin Trái Tim hay thương vô cùng tha tội cho chúng con; chớ gì chúng con đền được vì các tội lỗi người ta đã phạm xưa nay, nhất là những tội đã phạm đến phép cực trọng Mình Thánh Đức Chúa Giêsu.
Thương ôi! Chúng con là vật gì, trong mình những thấy tội lỗi, chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Đức Chúa Trời, xin Trái Tim cực trọng dâng công nghiệp vô cùng Người làm của lễ đền vì tội lỗi chúng con, xin Trái Tim cực Thánh hãy kính mến Đức Chúa Trời vì chúng con. Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, song le trông ơn trên trời ban cho, thì chúng con rắp lòng từ nay về sau kính mến Đức Chúa Trời hết sức, chúng con cũng rắp lòng yên ủi Trái Tim nhân lành đã đau đớn vì chúng con. Trên trời dưới đất ngợi khen Sáng Danh Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.
KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng. Ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực Thánh đã ban cho chúng con. Từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra, thì Trái Tim Người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn, mọi việc Người làm, thì đã làm vì chúng con. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết, Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng con. Chúng con mê muội bấy lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên, xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội, chúng con là kẻ khốn khó chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng, nay ơn trên trời soi sáng, thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến Trái Tim Người cách riêng. Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi, chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực Thánh. Chúng con xấu hổ lắm. Sấp mình xuống dưới chân Đấng nhân lành vô cùng, chúng con hợp một ý cùng Bề trên mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu: Chúng con dâng linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội. Chúng con dâng xác, xin Trái Tim ban ơn cho được làm con Đức Chúa Trời. Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm, sự sống sự chết, tài trí của cải, hết mọi sự chúng con dâng cho Trái Tim thay thảy. Dù khi chúng con được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó, thì xin chịu bằng lòng cho Sáng Danh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Chúng con cũng dâng cả anh em họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành. Ở Trái Tim cực Thánh! Hãy cai trị trong lòng chúng con, xin che chở chúng con cho khỏi chước ma quỷ, xin thêm lòng tin cậy kính mến cho chúng con được đẹp lòng Đức Chúa Trời, xin phá những sự dữ hay vây bọc tứ bề, xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết. Xin ban mọi ơn lành cho Đấng Giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu, xin phù hộ cho các thầy cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các đấng các bậc được dạy dỗ chúng con cho nên.
Ở Trái Tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy Trái Tim hèn mọn chúng con, hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này, hãy đưa chúng con lên Thiên Đàng hưởng Trái Tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.
KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM CỰC THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi. Nay Chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.
Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha; Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫn đàng chân thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyền khi chịu phép Rửa tội, mà rẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.
Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy, lại dốc lòng đền riêng những tội này: như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh, những lời sỉ nhục bỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy, những điều ơ hờ khinh dể, cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí tích yêu mến. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy, ít là chúng con xin dâng công đền tội, xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh giá, mà nay còn dâng trên bàn thờ mọi ngày. Lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh, và các Thánh, cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.
Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa, từ nay về sau nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ Đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Phúc âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội chúng con, cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy. Lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.
Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân! Chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín, lo việc bổn phận làm con Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen
KINH KÍNH TÊN CỰC TRỌNG ĐỨC CHÚA GIÊSU
Chúng con kính Danh Đức Chúa Giêsu là Tên rất sang, rất trọng, rất êm, rất mạnh, rất vui, đáng phải kính, phải mến, phải nhớ đời đời. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Vua Thiên Đàng, là Chúa các nhân đức, là bạn chúng con đang khi còn sống ở thế gian này, là Chúa rất nhân lành, là bạn rất thật, là Vua cả chúng con. Cùng xin Đức Chúa Giêsu ngự vào lòng chúng con, mà làm cho lòng chúng con sốt mến kính thờ cùng tưởng nhớ Tên Rất Thánh ấy cho liên. Dù lòng chúng con là nơi ô uế vì có nhiều tội trong mình, thì Đức Chúa Giêsu thật là Chúa Cứu Thế đã ra đời làm người mà chỉ một việc chữa lấy chúng con là kẻ có tội. Vì vậy chúng con chỉ một lòng cậy Đức Chúa Giêsu chẳng có khi đừng mà chớ. Lạy Rất Thánh Đức Mẹ là Đấng sang trọng phú quý trên hết các đấng, vì đã sinh Đức Chúa Giêsu là Chúa trọng vô cùng, thì chúng con xin Đức Mẹ thương đến chúng con là kẻ rất khốn rất khó, mà in tên Giêsu vào lòng chúng con. Lạy các Thiên thần cùng các Thánh nam nữ ở trên trời,
nay đang chầu chực Đức Chúa Giêsu, cùng đang hưởng mọi phúc vui vẻ vô cùng cùng Đức Chúa Giêsu. Thì chúng con xin các Đấng ấy cầu giúp chúng con, cho ngày sau được lên Thiên Đàng mà hưởng phúc trọng ấy, cùng tạ ơn ngợi khen và mến Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống, và từ Trời tỏa sáng quang minh trên chúng con. Chúa là Cha kẻ nghèo hèn, là Đấng ban phát mọi ơn lành, là ánh sáng soi các tâm hồn, xin ngự xuống trên chúng con. Chúa là Đấng an ủi tuyệt vời, là khách hiền dịu ngự trong tâm hồn, là sự an nghỉ trong lao nhọc, là mát dịu trong nóng bức, là yên ủi trong lệ sầu.
Ôi! Ánh Sáng hồng phúc vô biên, xin đổ xuống tràn đầy tâm hồn các tín hữu. Nếu không có Chúa thì không có gì vẹn sạch nơi loài người, xin thanh tẩy những gì dơ nhớp, tưới ẩm những lòng khô khan, chữa lành những nơi thương tích. Xin uốn mềm những gì cứng rắn, sưởi ấm những tâm hồn nguội lạnh, làm thẳng những gì sai lệch. Xin ban cho các tín hữu là những kẻ tin cậy nơi Người được bẩy nguồn ơn thánh. Xin thưởng công các nhân đức, xin đưa họ về bến cứu độ trường sinh và ban cho họ phần thưởng muôn đời. Amen.
KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM CỰC SẠCH ĐỨC MẸ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria Mẹ Chúa Trời và là Nữ Vương các Thiên thần cùng cả loài người. Chúng con cám tạ Chúa Cả Ba Ngôi, vì những ơn rất cả đã ban cho Đức Mẹ. Chúng con hết lòng tôn kính những điều Hội Thánh truyền về sự cao cả, quyền thế, lòng lành và các nhân đức Mẹ, chúng con cũng tin vững vàng Đức Mẹ chẳng hề mắc tội tổ tông truyền, và chức làm Mẹ Con Đức Chúa Trời mà chẳng mất sự đồng trinh. Mẹ bởi đầy ơn phúc, và sốt mến Chúa trong mọi lúc vui sầu, nên đã được Chúa ban ơn nên bậc Rất Thánh trên các Thiên thần cùng cả loài người. Đức Mẹ đã góp công cùng Đức Chúa Giêsu trong việc chuộc tội người thế, thì được quyền phân phát ơn thánh, nên đáng gọi là kho, cùng là cửa Thiên Đàng.
Sau nữa, xin Nữ Vương Thiên Đàng cùng muôn vật cầu cho chúng con, chúng con cầu xin Mẹ có quyền có phép cứu phần rỗi mọi người, yên ủi kẻ âu lo, giúp đỡ kẻ cầu khẩn Mẹ, cùng phù hộ cho kẻ vô tình chẳng kêu xin Mẹ.
Lạy Mẹ đầy ơn thánh, là đồn lũy cho kẻ có tội được ẩn mình, là Đấng bầu chữa kẻ có đạo, xin thương nhận lời cảm tạ chúng con, vì Mẹ đã cầu bầu cho Hội Thánh, cùng riêng cho mọi bậc trong Hội Thánh nữa.
Lạy Nữ vương Rất Thánh cùng là Mẹ đầy lòng thương xót, xin tha thứ mọi tội lỗi chúng con phạm đến lòng nhân từ Mẹ, xin Mẹ giúp đỡ, từ nay chúng con thề hứa hết lòng kính mến làm tôi Mẹ, và bắt chước các nhân đức Mẹ.
Lạy Mẹ rất yêu dấu hiền hậu, chúng con thống thiết ăn năn vì các tội lộng ngôn phạm đến Mẹ, và nhất là tội vô phép phạm đến Ảnh Thánh Mẹ. Xin dủ lòng thương tha tội vô ân bội nghĩa, làm cho Trái Tim cực sạch Mẹ phải đau đớn, nhất là những kẻ đã dâng mình làm tôi Mẹ cách riêng, mà khinh mạn phụ ơn Mẹ. Chúng con ước ao được hợp làm một cùng các Thiên thần, các Thánh, cùng các kẻ lành đang ca khen Chúa trên trời và dưới đất, để đền vì những tội bội bạc phạm đến Mẹ.
Sau hết, xin thương nhận những tấm lòng đơn bạc chúng con, là con cái Mẹ yêu dấu. Xin ban ơn cho chúng con được lòng thảo kính Mẹ đáng mến, và nên con cái Mẹ thật đời đời. Amen.
Lạy Đức Bà Maria, lạy Mẹ nhân thay, con xin dâng mình con cho Đức Mẹ; mà cho được làm chứng rằng con hết lòng làm con Đức Mẹ, thì đêm hôm nay (ban sáng thì đọc ngày hôm nay) con xin dâng con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, trái tim, cùng trót cả và mình con cho Đức Mẹ. Lạy Đức Bà Maria, lạy Mẹ khoan thay, này con thuộc về Đức Mẹ, thì xin Đức Mẹ gìn giữ con như của riêng Đức Mẹ vậy. Amen.
KINH DÂNG MÌNH ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ
Lạy Trái Tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, ngày hôm nay con xin dâng mình con, dâng sự sống con, dâng các việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con, nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định, có ý đền tạ Trái Tim vô nhiễm nguyên tội và đau đớn Mẹ, bù lại những tội lỗi con và tội lỗi mọi người xúc phạm đến Trái Tim Mẹ, cùng Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng là như chính Trái Tim Mẹ vậy.
Con xin hợp một ý cùng những kẻ dâng mình đền tạ liên tiếp Trái Tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ. Nguyện xin Mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong Trái Tim Mẹ và nhờ Trái Tim Mẹ mà đến cùng Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu Con Mẹ. Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa đổ ơn tha thứ và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến Trái Tim Mẹ ở đời này, để ngày sau được hợp cùng Trái Tim Mẹ, hát mừng tạ ơn Chúa Ba Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen.
KINH ĐỨC BÀ LÀ MẸ CỰC KHOAN CỰC NHÂN
Lạy Rất Thánh Đức Bà Maria là Mẹ cực khoan cực nhân, rất thương loài người ta, Mẹ đã sinh Đức Chúa Giêsu, xuống cho chúng con mọi sự lành, những kẻ âu lo nhớ đến Đức Bà thì được yên ủi, các Thánh xem thấy Đức Bà thì được phần vui mừng; kẻ có tội chạy đến cùng lòng lành Đức Bà, thì được Đức Bà ban cho mạnh sức, để làm những việc lành phúc đức. Chúng con là kẻ rất hèn mọn, đã làm bấy nhiêu việc lành, thì chúng con dâng cho Đức Bà, cùng xin Đức Bà nhận lấy, cho chúng con được lĩnh nhận ân xá bằng Đức Giáo Hoàng truyền cho chúng con vậy. Chúng con đã vâng lời Đức Giáo Hoàng, cùng có hợp một ý Người dạy, song le chúng con yếu sức lắm, chẳng làm việc lành này nên, sảng sót lo đi đàng khác, chúng con xin Đức Bà chớ chấp sự ấy. Chúng con lại cậy trông lòng lành Đức Bà, mà cả lòng xin Đức Bà cầu cùng Đức Chúa Giêsu là Con Thật Đức Bà, cho Hội Thánh càng ngày càng thịnh, cùng gìn giữ Đức Giáo Hoàng cho được bằng an, cho các dân tộc hòa thuận yêu nhau, cùng phá mọi sự rối, soi lòng kẻ nghịch trở về cùng Hội Thánh, mở lòng kẻ chẳng có đạo biết được Đạo Thánh Đức Chúa Trời, cùng phù hộ cho các bổn đạo mọi nơi, khỏi mọi sự dữ được mọi sự lành phần linh hồn và phần xác, cho chúng con được ân xá này: là tha phần phạt vì tội chúng con, cho ngày sau được hưởng phúc ở trên Thiên Đàng đời đời chẳng cùng. Amen.
Lạy Rất Thánh Đức Bà Maria Mẹ Chúa Trời, là Nữ Vương đồng trinh sạch sẽ hay cầu bầu cho kẻ có đạo. Vì ơn riêng làm mẹ Đức Chúa Giêsu chẳng hề bao giờ mắc tội tổ tông truyền. Lòng Đức Mẹ đã được đầy rẫy mọi ơn phúc. Đức Chúa Giêsu đã đặt làm mẹ những kẻ làm con Đức Chúa Trời. Các ơn phúc Người ban cho loài người đều qua tay Mẹ hết thảy. Ai biết được cho hết những ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con xưa nay? Người đã rửa linh hồn chúng con trong nước mầu nhiệm, đã ban nhân đức tin soi sáng trong lòng; Người đã lập bẩy mạch thiêng liêng gìn giữ cùng nuôi và cứu lấy linh hồn chúng con, miệng lưỡi nào sẽ kể ra cho hết lòng Đức Mẹ thương con cái là dường nào? Thật là chúng con suy chẳng đến, đội ơn không nổi. Hỡi các Thánh trên trời, hỡi các kẻ lành dưới thế! Ta hãy hợp một lòng ngợi khen Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, ta hãy tạ ơn Đức Mẹ cực khoan cực nhân. Thương ôi! Làm sao chúng con đã bỏ quên ơn Đức Chúa Trời? Làm sao con cái đã mất lòng cha mẹ? Bấy lâu nay chúng con dại dột khốn nạn lắm thay, thật là không còn dám đến trước mặt Đấng công bằng vô cùng, chẳng đáng làm con cái Đức Mẹ nữa; chúng con sẽ làm thế nào? Sẽ bỏ Đức Chúa Trời ru? Nào sẽ làm hư công nghiệp Đức Chúa Giêsu cho đến trọn đời ru? Âu là trên trời còn có ngôi sao soi sáng dẫn lối cho kẻ lạc đàng, còn có Đức Mẹ thương con cái. Lạy Đức Mẹ cực khoan cực nhân, xin Đức Mẹ cứu lấy kẻ có tội, xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Đức Chúa Trời tha tội tha vạ chúng con. Hỡi ma quỷ! Hỡi thế gian! Hỡi xác thịt! Bay đã lừa dối kẻ dại dột, thôi thôi ta đã dốc lòng, ta đã nhất định từ nay về sau sẽ làm tôi tớ Đức Chúa Trời, sẽ làm con cái Đức Mẹ! Hễ là con cái còn dám bỏ quên cha mẹ nữa, thì xin phạt chúng con ở thế gian này. Thương ôí! Chúng con là vật gì? Nào sẽ lấy sức đâu mà chống trả chước ma quỷ? Sẽ làm thế nào mà giữ lòng vững vàng? Lạy Đức Mẹ, chúng con xin dâng linh hồn và xác trong tay Đức Mẹ, xin Đức Mẹ phù hộ cho kẻ yếu đuối, xin giữ lòng chúng con sạch tội cho đến trọn đời. Ngợi khen Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Sáng Danh Mẹ Chúa Trời; lòng chúng con thật kính mến ở đời này; chớ gì lại được kính mến đời đời vô cùng. Amen.
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời cùng Rất Thánh Đức Bà Maria, chúng con dâng cho Đức Chúa Trời cùng Đức Bà, hễ mọi việc linh hồn và xác con làm khi nào, hoặc lòng lo, miệng nói, mình làm: con ước ao muôn vàn ý rất mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà đang khi còn ở thế này, mà hợp hai ý ấy cùng ý con đẹp lòng Đức Chúa Trời cùng Đức Bà. Con lại có ý cho được những ân xá thuộc về việc nào con làm đền vì tội con, mà xin Đức Chúa Trời cùng Rất Thánh Đức Bà Maria ba sự này: Một là cho kẻ trong họ Rôsariô nên thánh, hai là cho kẻ có đạo giữ đạo cho trọn, ba là cho kẻ chưa biết đạo thật cho được theo Đức Chúa Giêsu. Sau hết, con xin Đức Chúa Trời cùng Đức Bà vì các lời Đức Chúa Trời cùng Đức Bà muốn, con xin cho được hưởng phúc chẳng cùng. Amen.
Lạy Trái Tim sầu thảm và vẹn sạch Mẹ Maria, lạy Mẹ hay thương, chúng con ước mong và cầu xin cho mọi người hiểu lòng Mẹ, biết ơn Mẹ và sùng kính Trái Tim Mẹ.
Xin Mẹ thương chúng con, ban mọi ơn lành phần hồn phần xác, nhất là xin Mẹ tuôn đổ muôn ơn xuống đầy rẫy trên các linh mục, xin Mẹ ban cho Hội Thánh được nhiều linh mục, và những linh mục vừa ý Mẹ. Lạy Mẹ rất lân ái, chúng con kêu van cách riêng, xin Mẹ ban ơn trọng ấy cho Địa Phận chúng con,
ước mong chúng con được thấy linh mục Địa Phận chúng con vừa đông số, vừa sốt sắng kính mến Trái Tim sầu thảm và vẹn sạch Mẹ. Amen.
(dành cho các em thiếu nhi)
Lạy thánh cả Giuse, Người có thần thế nơi Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Chúa Cha đã trao phó cho Người trông coi một gia đình gương mẫu, thánh thiện, hoàn hảo, giầu nhân đức và đầy tình thương yêu. Một gia đình có Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria.
Lạy thánh cả Giuse,
Xin Người giúp đỡ cha con biết học với Người mà chịu khó làm việc, giữ đức công chính, yêu sống thánh thiện, luôn được mẹ con trọng kính.
Xin Người bảo vệ mẹ con, như Người đã bảo vệ Đức Mẹ Maria xưa, để mẹ con hằng ăn ở dịu hiền, được cha con kính nể và cùng với người nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ chúng con.
Xin Người chăm sóc tất cả anh chị em chúng con trong gia đình này, như Người đã chăm sóc Đức Chúa Giêsu trong nhà Nagiarét xưa. Xin Người phù hộ cho chúng con càng thêm tuổi, càng thêm ngoan ngoãn, nết na và đạo đức.
Lạy thánh cả Giuse, cả gia đình chúng con đồng thanh xin Người đoái thương, nâng đỡ, ủi an, bảo vệ và phù giúp chúng con trong những lúc gian nan thử thách, để chúng con luôn luôn hòa thuận thương yêu nhau ở đời này, mai sau xứng đáng được Người đưa tất cả về trời, chung hưởng hạnh phúc bất diệt trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.
Lạy thánh Giuse, thuở xưa Thiên thần hiện đến yên ủi Người rằng: Giuse là con vua thánh Đavít, chớ lo sợ sự làm bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh Maria làm chi, vì chưng Con Người đã chịu thai trong lòng Người bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà có: vậy Người sẽ sinh một con trai, cùng sẽ đặt tên là Giêsu.
Chúng con xin Ông thánh Giuse cầu cho chúng con - đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Lạy ơn Đức Chúa Trời là Đấng thượng trí vô cùng, đã chọn Ông thánh Giuse cho được làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ, thì chúng con xin Đức Chúa Trời giúp sức cho chúng con được lòng kính mến Ông thánh Giuse là quan thầy chúng con ở thế gian này, cho đáng chịu ơn Người bầu chủ chúng con trước mặt Đức Chúa Trời, Vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Lạy thánh cả Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng: trên Trời thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin.
Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con, khi ở thế gian Cha đã từng là cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con chí thánh. Nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa, chúng con trao phó cho Cha vụ khó khăn này: Xin Cha giải gỡ cho chúng con để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.
Lạy thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện cầu của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững vàng trông cậy Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những ai sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.
KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Kính lạy các Thánh tử đạo Việt Nam, xưa đã biết dùng ơn Chúa mà lướt thắng mọi khó khăn khổ cực để gieo rắc hạt giống Phúc âm và xây dựng Hội Thánh trên đất nước này. Các Thánh đã can đảm tuyên xưng Đức tin đến hy sinh mạng sống vì lòng mến Chúa và phần rỗi các linh hồn, nên đáng được hưởng hạnh phúc trên Trời. Chúng con xin hợp ý với các Thánh mà tạ ơn Thiên Chúa, cùng Mẹ Maria Nữ Vương các thánh tử đạo, đã ban cho các Thánh được hồng phúc như vậy. Chúng con hoan hỷ ca tụng các Thánh là những hoa trái đầu mùa cao quý của Hội Thánh Việt Nam. Xin các Thánh cầu bầu cho chúng con là con cháu biết noi gương mà sống Đạo Phúc âm, thi hành bác ái, trung thành với Hội Thánh và yêu mến quê hương, và khi chúng con gặp khó khăn nguy hiểm, xin các Thánh nâng đỡ ủi an, để chúng con đủ sức vâng theo ý Chúa, cộng tác vào Mầu Nhiệm Thánh Giá cứu độ của Chúa Giêsu, tiếp tục con đường các Thánh đã đi, hầu đạt tới hạnh phúc muôn đời. Amen.
Lạy thánh Phêrô là tông đồ cả Đức Chúa Giêsu, là đầu cùng cột cái Hội Thánh, là thầy dạy sự thật, Đức Chúa Giêsu đã phó các con chiên cho Người coi sóc, đã đặt Người cầm giềng mối các dân tin đạo, đã ban cho Người chìa khóa Nước Thiên Đàng. Chúng con mừng Ông thánh Phêrô đã được chức rất cao, quyền rất trọng làm vậy. Chúng con chọn Người làm quan thầy, cậy Người coi sóc gìn giữ các con mọn này khỏi miệng sói rừng là ma quỷ. Lại xin cho kẻ lạc đàng thật được biết chính nẻo là Đạo Thánh mà tin, cùng giữ cho vững bền, đến sau qua khỏi đời này, xin Ông thánh Phêrô mở cửa Thiên Đàng cho chúng con được vào, hợp lại một nhà một nước, mà thờ phượng, chầu chực Chúa sinh nên muôn vật, hằng vui, hằng sống, hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.
Lạy thánh Phaolô là tông đồ cả Đức Chúa Giêsu, đã giảng giải sự thật đạo Đức Chúa Trời trước mặt thiên hạ, thì chúng con xin Người cầu cho chúng con đang khi còn sống ở giữa kẻ thù dưới thế gian này.
Chúng con xin Ông thánh Phaolô cầu cho chúng con - đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Lạy ơn Đức Chúa Trời, xưa đã chọn Ông thánh Phaolô đi giảng giải dạy dỗ cho người ta biết đàng thật mà lên Thiên Đàng, thì chúng con xin Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng con được vâng giữ những lời các đấng chăn chiên dạy dỗ chúng con, được theo đàng thật mà lên Thiên Đàng. Vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
KINH ÔNG THÁNH GIOAN- TÔNG ĐỒ THÁNH SỬ
Lạy thánh Gioan Tông đồ, xưa đã dựa đầu vào lòng Đức Chúa Giêsu tối ngày truyền phép; Thật Người là đấng có phúc, Đức Chúa Giêsu yêu dấu cách riêng, mà soi cho biết Mầu Nhiệm về Nước Thiên Đàng.
Chúng con xin Ông thánh Gioan cầu cho chúng con - đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Chúng con xin Đức Chúa Trời vì công nghiệp Ông thánh Gioan mà làm cho Hội Thánh sáng ra, vì những lời Người dạy dỗ, cho chúng con, đáng ăn mày các ơn lành đời này và đời sau chẳng cùng. Vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Lạy thánh Tôma, xưa đã nghe thấy lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: Tôma bởi xem thấy Thầy thì mới tin, phúc trọng những ai chẳng xem thấy mà có lòng tin.
Chúng con xin Ông thánh Tôma cầu cho chúng con - đáng chịu lấy những sự Chúa Giêsu Kitô đã hứa.
Chúng con xin Đức Chúa Trời ban cho chúng con được lòng kính mừng Ông thánh Tôma Tông đồ Đức Chúa Giêsu, cùng xin Người hằng gìn giữ chúng con cho có lòng kính mến Đức Chúa Trời cho nên, và bắt chước Người mà tin thật mọi sự Đạo Thánh Đức Chúa Trời. Vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Lạy thánh Đôminicô là cha chúng con, chúng con trông cậy lời rất nhân lành, xưa Cha đã giối cho các con vì thương tiếc Cha khi mong ra khỏi thế gian, thì Cha yên ủi các con rằng: Chúng con chớ khóc lóc làm chi, vì chưng nay Cha về quê thật, thì sẽ coi sóc cho các con hơn khi còn sống ở đời này. Chúng con xin Cha chớ quên nhời ấy, mà cầu cho chúng con là kẻ rất hèn mọn trước mặt Đức Chúa Trời. Amen.
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa đã chọn Ông thánh Phanxicô Xavie trẩy sang Phương Đông này giảng dạy
soi sáng muôn dân được rỗi linh hồn, cùng mở đàng cho nhiều thầy cả hằng theo sang cũng bắt chước như vậy. Chúng con là kẻ ngây muội xưa nay, chẳng có công gì cho đáng được sự gì lành, mà ơn trọng Đức Chúa Giêsu đã soi đến nước này cho chúng con biết được Đạo Thánh Đức Chúa Trời là sáng thật, cùng là đàng công chính cho được mọi sự lành đời sau.
Chúng con cám ơn Đức Chúa Giêsu chẳng có khi đừng, cùng trông cậy vì công nghiệp Ông thánh Phanxicô, cho Đạo Thánh Đức Chúa Trời một ngày một rộng sáng ra, cùng phá hết mọi sự rối, phù hộ đấng chính quyền kính chuộng Chúa sinh nên trời đất muôn vật mà thờ phượng, cho đời này trị nước thái bình, đời sau hưởng phúc Thiên Đàng. Lại xin cho các thầy cả được mọi sự lành bằng yên, giữ lấy
linh hồn chúng con, cùng xin gìn giữ giúp sức cho các giáo hữu một ngày một tin cho bền, cho đáng ngày sau hưởng phúc Thiên Đàng đời đời chẳng cùng. Amen.
Lạy thánh Hieronimô cùng thánh Valentinô Giám mục và các bạn tử vì đạo, xưa đã khó nhọc làm Sáng Danh Đức Chúa Trời, cùng cứu giúp linh hồn người ta, và chịu chết đổ máu mình ra vì Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin các Thánh cầu bầu cho chúng con được giữ Đạo Thánh Đức Chúa Trời cho nên, cùng xin cho các thầy cả giảng đạo trong nước Việt Nam này, được thêm lòng kính mến Đức Chúa Trời và thương yêu linh hồn người ta. Lại xin các Đấng bầu cử cho cả và nước Việt Nam hằng được bằng an,
và cho Đạo Thánh Đức Chúa Trời một ngày một rộng sáng ra, cho hết mọi người được biết, cùng tin cậy kính mến, và làm tôi tá Đức Chúa Trời ở đời này, cho đời sau được lên Thiên Đàng hưởng phúc thanh nhàn vui vẻ vô cùng. Vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen
Lạy thánh Gioakim là đấng rất sang trọng, dòng dõi vua Đavít. Đức Chúa Trời đã chọn mà ban mọi sự lành cho cả và loài người, vì đã dùng Người cho được làm nên những sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời truyền để ở thế gian này.
Chúng con xin Ông thánh Gioakim cầu cho chúng con, đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Lạy ơn Đức Chúa Trời, đã chọn Ông thánh Gioakim làm cha Đức Mẹ Chúa Trời, thì chúng con xin Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng con được mừng ngày lễ kính Người, và chịu ơn Người hằng cầu bầu cho chúng con. Vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
KINH ÔNG THÁNH GIOAN BAOTIXITA
Lạy thánh Gioan Baotixita, là đấng trọng hơn các đấng tiên tri, cùng là kẻ Đức Chúa Giêsu đã khen rằng: Trong các người nam bởi người nữ mà sinh ra, thì chẳng có ai trọng hơn Baotixita.
Chúng con xin Ông thánh Gioan Baotixita cầu cho chúng con, đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Lạy ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con được kính mừng ngày hôm nay, là sinh nhật Ông thánh Gioan Baotixita, thì chúng con xin Đức Chúa Trời ban cho các dân Người được hưởng những sự vui mừng thiêng liêng bởi ơn thánh sủng mà ra, cùng dẫn linh hồn các bổn đạo vào đàng rỗi mà nghỉ vô cùng. Vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Lạy thánh Antôn, xưa đã chê bỏ thế gian cùng các sự thuộc về nó, cho nên đã được trận cả, cùng tích nhiều của thiêng liêng lời nói việc làm ở trên Trời.
Chúng con xin Ông thánh Antôn cầu cho chúng con, đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Chúng con xin Đức Chúa Trời làm cho cả Hội Thánh được vui mừng trong ngày lễ Ông thánh Antôn, thì chúng con xin Đức Chúa Trời ban sức mạnh thiêng liêng cho chúng con được lòng kính mến thờ phượng Đức Chúa Trời cho sốt sắng, cho đáng hưởng phúc vô cùng đời sau. Vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Lạy thánh Antôn, nhờ lời cầu bầu có quyền cứu chữa người ta khỏi chết và khỏi sự lầm lạc, cùng được khỏi những sự hoạn nạn tai ác. Bởi phép Người thì kẻ liệt lành đã, biển động được yên, kẻ giam khỏi xiềng, kẻ què được đi, kẻ mất của được tìm thấy. Mà hết mọi người
cầu cùng Ông thánh Antôn thì được đắc lời cầu nguyện, và được khỏi những sự hiểm nghèo túng cực. Nhân vì sự ấy, chúng con lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà chạy đến cùng Ông thánh Antôn, xin Ông thánh Antôn phù hộ cho chúng con được ơn chúng con nài xin. Amen.
Lạy thánh Vixentê là tông đồ rất vinh hiển, là Đấng hay làm phép lạ, là thiên thần mới về sách Khải huyền, là Đấng rất yêu dấu hay bầu chữa chúng con.
Chúng con xin Người dủ lòng thương nhận lời chúng con cầu xin, mà làm cho những ơn Đức Chúa Trời đổ xuống trên chúng con cho nhiều. Chúng con xin Người nhân vì lửa sốt mến hằng đốt lòng Người mà làm cho Cha Cả muôn loài thương xót tha tội chúng con, và ban Đức tin rất chắc chắn và lòng vững vàng làm việc lành phúc đức cho đến cùng, để chúng con nên giáo hữu tốt lành sốt sắng, đáng được ơn Người bầu cử phù giúp chúng con.
Chúng con lại xin Người phù hộ chúng con phần xác khỏi những bệnh tật, giữ ruộng vườn chúng con khỏi mưa gió bão táp, cùng cất mọi gian nguy kẻo làm hại chúng con nữa. Chúng con được ơn Người phù hộ chúng con phần hồn phần xác như làm vậy, thì sẽ giữ lòng sốt sắng kính mến Người, đoạn có ngày chúng con sẽ họp mặt với Người trên Thiên Đàng mà ngợi khen Đức Chúa Trời đời đời chẳng cùng. Amen.
KINH BÀ THÁNH TÊRÊXA CHÚA GIÊSU HÀI ĐỒNG
Lạy thánh Têrêxa Chúa Giêsu Hài Đồng, Người sống ở đời này không được là bao, mà đã trở nên gương rất trinh tuyết về đức sạch sẽ như thiên thần, đức kính mến Đức Chúa Trời cho vững chí, và đức phó mình trong tay Chúa cho trọn vẹn. Nay Người đang hưởng phúc xứng đáng các nhân đức Người đã làm xưa. Con xin Người ghé mặt lại thương xem đến con, là kẻ hết lòng trông cậy Người, cùng nhận lấy sự âu lo khốn khó con như sự âu lo khốn khó Người vậy, mà khẩn nguyện cho con trước mặt Đức Nữ
Đồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội, vì Người khi còn ở đời này đã được nên như hoa xinh tốt đẹp lòng Đức Mẹ cách riêng. Xin Người bầu chủ cho con trước tòa Nữ Vương cai trị trên Trời, là Đấng đã tỏ mình ra và mỉm cười với Người còn thuở bé. Xin Người kêu van cùng Đức Mẹ, vì Ngài có thần thế rất mạnh cùng Trái Tim Đức Chúa Con, để Đức Mẹ cầu bầu cho con một ơn riêng con khát vọng trong giờ này, cùng làm phép lành, cho con được vững lòng đang khi còn sống ở đời này, và phù hộ con trong giờ sau hết, đoạn đem linh hồn con về chốn thảnh thơi đời đời. Amen.
Lạy thánh Anna là mẹ Thánh Nữ Vương, Bà là sáng thiên hạ, vì sinh ra được con thanh sạch sáng láng hơn mặt trời mặt trăng, Bà là đấng sang trọng bởi dòng vua Đavít, cùng những thánh tiên tri, vì sinh ra Mẹ Chúa muôn vật rất trọng vô cùng. Bà là đấng khiêm nhường cùng nhân đức, cho nên Đức Chúa Trời cho Bà chức trọng là bà Chúa Kitô, Bà như cây tươi tốt sinh nhiều hoa trái là nhiều phúc đức, Bà như mạch nước trong sạch làm cho người ta khỏi khát, Bà như khóm mân côi gìn giữ hoa thơm. Vậy chúng con dốc lòng trông cậy chọn Bà làm quan thầy, xin dủ lòng thương yêu dạy dỗ chúng con kẻo phải chước ba thù thấy và xem chẳng thấy, cùng coi sóc chúng con mọn này còn ở chốn khách đày là nơi khổ ải.
Lại xin Bà hằng cầu bầu trước tòa Chúa trọng, cùng Đức Mẹ cực khoan cực nhân, cho chúng con được ích linh hồn và xác, đến khi qua đời này được về quê thật là nước bằng yên, xem thấy Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà Maria và Bà thánh Anna đời đời chẳng cùng. Amen.
Lạy thánh Rôsa là hoa mân côi rất tốt, hay xông ra mùi các nhân đức rất thơm tho cho hết mọi người chúng con.
Chúng con xin Bà thánh Rôsa cầu cho chúng con, đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Lạy ơn Đức Chúa Trời có phép vô cùng, đã ban ơn cho Bà thánh Rôsa nên tốt lành về đức đồng trinh và đức nhịn nhục cho chúng con được soi, thì chúng con xin Đức Chúa Trời ban cho chúng con được lòng kính mến mà bắt chước Người, cho đáng Đức Chúa Trời thương đến chúng con. Vì Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.
Lạy ba ngôi cực thánh của trần gian là Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và thánh cả Giuse, xưa đã cùng nhau sống thuận hòa êm vui, đã sống cao siêu thánh thiện dưới hình thức đơn giản và dễ bắt chước, trong một nhà bé mọn ở thành Nagiarét.
Lạy Thánh gia là gia đình đáng kính mến, đáng tôn thờ, là gia đình gương mẫu hoàn hảo, xin thương chúng con, xin thương các gia đình Công giáo. Xin ban cho các gia đình được lòng sùng kính và chăm chú theo gương Thánh gia, để đời này chúng con được cùng nhau sống hòa thuận êm vui, đẹp lòng Cha trên trời, như Thánh gia xưa, và đời sau được hưởng phúc thật, phúc hoàn toàn và vĩnh viễn, trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa, là Một Chúa Cả hằng có đời đời. Amen.
Lạy Thánh Gia Nagiarét, là gương mẫu của đời sống thánh thiện, công bình và yêu thương, xin cho gia đình chúng con trở nên nơi đào tạo nhân đức, trong hiền hoà, phục vụ và cầu nguyện. Xin cho chúng con xây dựng gia đình, thành nơi an ủi cho cuộc đời đầy thử thách. Xin cho chúng con biết làm cho mọi người trong gia đình, được thăng tiến để góp phần vào việc phát triển xã hội, và cộng tác trong việc xây dựng Giáo Hội.
Xin Ba Đấng luôn hiện diện trong gia đình chúng con, khi vui cũng như lúc buồn, khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, khi âu lo cũng như lúc hy vọng, khi sinh con cũng như lúc có kẻ qua đời, để khi trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống, chúng con luôn luôn chúc tụng Chúa, cho đến ngày được sum họp với Ba Đấng trong Nước Trời. Amen.
Lạy Cha trên trời! Cha đã cho chúng con một cuộc sống mẫu mực là Thánh Gia Thất Nagiarét.
Lạy Cha chí ái, xin giúp chúng con làm cho gia đình chúng con trở nên một Gia Thất Nagiarét khác, nơi ngự trị của yêu thương, thanh bình và vui tươi, nguyện cho các gia đình chúng con được thấm nhuần tinh thần chiêm niệm, kết hiệp mật thiết với Thánh Thể và chan hoà vui tươi, xin giúp chúng con luôn hợp nhất với nhau trong vui buồn qua sự cầu nguyện trong gia đình, xin dạy chúng con thấy Chúa Giêsu trong mọi thành phần gia đình chúng con, nhất là qua những hình bóng tiều tụy của Ngài. Nguyện xin Trái Tim Thánh Thể Chúa Giêsu làm cho tâm hồn chúng con nên hiền lành và khiêm nhường như Ngài, và giúp chúng con thi hành mọi bổn phận gia đình một cách thánh thiện, xin cho chúng con biết yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng con mỗi ngày một hơn; và thứ tha những lỗi lầm của nhau như Chúa hằng tha thứ cho chúng con.
Lạy Cha chí ái! Xin giúp chúng con đón nhận bất cứ điều gì Chúa ban tặng, và trao tặng bất cứ điều gì Chúa muốn lấy luôn với nụ cười tươi nở. Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, nguồn an vui của chúng con, xin cầu cho chúng con. Lạy Thánh Giuse, xin cầu cho chúng con. Lạy các Thiên thần Bản mệnh xin ở với chúng con luôn mãi, xin hướng dẫn và phù trì chúng con. Amen.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, là Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời, Chúa đã giáng sinh làm người để cứu độ trần gian, chúng con hợp cùng Đức Mẹ và thánh Giuse mà thờ lạy tạ ơn kính mến Chúa, chúng con đồng thanh với các Thiên thần và các mục đồng mà chúc tụng rằng:
“Vinh danh Thiên Chúa trên Trời,
Bình an hạnh phúc cho người trần gian”.
Chớ gì lòng chúng con nên như hang đá cho Chúa giáng sinh, chớ gì lòng chúng con nên như máng cỏ cho Chúa ngự.
Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ đã sinh Chúa Giêsu cho loài người, xin giúp chúng con hăng hái loan truyền Mầu nhiệm Giáng sinh và Nhập thể khắp nơi.
Lạy Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ uy quyền cao sang, xin cho Tổ quốc và Giáo Hội Việt Nam muôn ơn lành hồn xác, cho mọi người nhận biết Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, và thương yêu nhau như Chúa truyền dạy.
Lạy thánh cả Giuse, là Đấng thay mặt Đức Chúa Cha nuôi dưỡng Chúa Giêsu ở trần gian, là Đấng rất mạnh thế hằng cầu bầu cùng Con Thánh của Người bênh vực che chở chúng con, xin cho chúng con biết sống đơn sơ khiêm nhường, chăm chỉ làm việc, mộ mến suy ngắm và thực hành Lời Chúa, để chúng con được sống an vui như Thánh Gia xưa.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Đức Mẹ Maria và thánh cả Giuse, xin cho chúng con lĩnh được những ơn rất trọng bởi Mầu nhiệm Nhập thể. Amen.
***
1.H. Đức Chúa Trời có ý nào dựng nên loài người ta?
T. Có ý cho người ta thờ phượng, kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, và thương yêu người ta như mình, cho ngày sau được hưởng phúc trên Thiên Đàng.
2.H. Loài người là loài nào?
T. Loài người là loài có linh hồn và xác, Đức Chúa Trời dựng nên giống hình ảnh Ngài, và thông cho quyền làm chủ vũ trụ vạn vật.
3.H. Thiên Thần là loài nào?
T. Thiên Thần là loài thiêng liêng, Đức Chúa Trời đã dựng nên, để thờ phượng, yêu mến Đức Chúa Trời và giúp đỡ người ta.
4.H. Có mấy Đức Chúa Trời?
T. Có một Đức Chúa Trời mà thôi.
5.H. Đức Chúa Trời là ai?
T. Đức Chúa Trời là Đấng thiêng liêng hằng có đời đời, dựng nên trời đất muôn vật.
6.H. Bản tính Đức Chúa Trời là làm sao?
T. Bản tính Đức Chúa Trời là yêu thương, thánh thiện, khôn ngoan, quyền phép, vinh hiển, thông minh, chân thật, công bằng và hằng sống đời đời.
7.H. Bởi đâu ta biết Đức Chúa Trời tốt lành như vậy?
T. Bởi chính Đức Chúa Trời đã tỏ mình ra cho ta qua các Tổ phụ, các Tiên tri, qua Đức Kitô con Đức Chúa Trời, cùng bởi ta suy luận qua công trình sáng tạo của Người.
8.H. Đức Chúa Trời có bởi ai mà ra chăng?
T. Chẳng có bởi ai mà ra đâu, lại trời đất muôn vật bởi Đức Chúa Trời dựng nên thì mới có.
9.H. Đức Chúa Trời đã có từ bao giờ?
T. Đức Chúa Trời hằng có mãi trước sau vô cùng, vì vậy khi chưa có trời đất, thì đã có Đức Chúa Trời trước vô cùng.
10.H. Đức Chúa Trời ở đâu?
T. Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi: trên trời, dưới đất và ở trong tâm hồn ta nữa.
11.H. Đức Chúa Trời có mấy Ngôi?
T. Đức Chúa Trời có Ba Ngôi: Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần.
12.H. Đức Chúa Cha có phải là Đức Chúa Trời chăng?
T. Có phải.
13.H. Đức Chúa Con có phải là Đức Chúa Trời chăng?
T. Có phải.
14.H. Đức Chúa Thánh Thần có phải là Đức Chúa Trời chăng?
T. Có phải.
15.H. Vậy thì có ba Đức Chúa Trời sao?
T. Chẳng phải có ba Đức Chúa Trời đâu, có một Đức Chúa Trời mà thôi, vì chưng cả Ba Ngôi cùng một bản tính Đức Chúa Trời.
16.H. Ba Ngôi, có Ngôi nào trước, Ngôi nào sau, Ngôi nào hơn, Ngôi nào kém chăng?
T. Ba Ngôi bằng nhau, chẳng có Ngôi nào trước sau hơn kém nhau, vì chưng cả Ba Ngôi đã có trước vô cùng, phép tắc vô cùng.
17.H. Ngôi thứ mấy ra đời?
T. Ngôi Thứ Hai ra đời
18.H. Ngôi Thứ Hai ra đời làm chi?
T. Ngôi Thứ Hai là Đức Chúa Con ra đời làm người chuộc tội cho thiên hạ.
19.H. Đức Chúa Con ra đời làm người có mấy tính?
T. Đức Chúa Con ra đời làm người có 2 tính: một là tính Đức Chúa Trời, hai là tính loài người ta.
20.H. Đức Chúa Con ra đời có cha có mẹ chăng?
T. Phần về tính Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Con có cha là Đức Chúa Cha song chẳng có mẹ; còn phần tính loài người ta, thì Đức Chúa Con có mẹ là Đức Bà Maria đồng trinh song chẳng có cha.
21.H. Đức Chúa Con ra đời đặt tên là gì?
T. Đặt tên là Giêsu, nghĩa là Đấng Cứu Thế.
22.H. Đức Bà Maria chịu thai và sinh Đức Chúa Giêsu mà còn đồng trinh vì làm sao?
T. Đức Bà Maria chịu thai và sinh Đức Chúa Giêsu mà còn trọn đời đồng trinh, vì là việc bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, chẳng bởi người nào thế gian.
23.H. Đức Chúa Giêsu sinh ra tại đâu và làm nghề gì?
T. Đức Chúa Giêsu sinh ra tại Bêlem, xứ Giuđêa, và sống vâng phục khó nghèo, làm nghề thợ mộc tại Nararét, xứ Galilêa, khoảng 30 năm rồi ra giảng đạo.
24.H. Khi ra giảng đạo Đức Chúa Giêsu đã làm những việc gì?
T. Trong 3 năm giảng đạo, Đức Chúa Giêsu đã chọn và huấn luyện 12 Tông đồ, rao giảng về Nước Trời, và làm nhiều phép lạ khắp nước Palêtinh, rồi chịu chết chuộc tội cho thiên hạ.
25.H. Trước ngày chịu chết Đức Chúa Giêsu đã làm gì?
T. Trước ngày chịu chết, Đức Chúa Giêsu đã long trọng vào thành Giêrusalem, lập phép Mình Thánh và ban quyền tế lễ cho các Tông đồ trong bữa tiệc ly, cầu nguyện hấp hối trong vườn Cây Dầu, bị bắt và bị tra khảo trước toà Caipha, rồi bị Philatô kết án tử hình thập giá.
26.H. Đức Chúa Giêsu chịu chết là thế nào?
T. Đức Chúa Giêsu phó mình chịu đóng đanh trên Thánh giá mà chịu chết chuộc tội cho loài người ta.
27.H. Đức Chúa Giêsu chịu chết phần về tính nào?
T. Đức Chúa Giêsu chịu chết phần về tính loài người ta mà thôi, chẳng có chịu chết phần về tính Đức Chúa Trời đâu.
28.H. Sau khi chết, linh hồn Đức Chúa Giêsu đi đâu?
T. Linh hồn Đức Chúa Giêsu đi đến với các thánh Tổ Tông, và ban phúc Thiên Đàng cho các đấng ấy.
29.H. Vì sao khi Đức Chúa Giêsu chưa chịu chết, thì các Thánh đời trước chưa được phúc Thiên Đàng?
T. Vì Đức Chúa Giêsu chưa chịu chết đền tội Adong và tội ác loài người ta, nên các Thánh ấy chưa được hưởng phúc Thiên Đàng.
30.H. Đức Chúa Giêsu chịu chết khỏi mấy ngày thì sống lại?
T. Đức Chúa Giêsu chịu chết ngày thứ 3 thì sống lại bởi phép riêng, Đức Chúa Giêsu là phép Đức Chúa Trời cực trọng vô cùng.
31.H. Đức Chúa Giêsu sống lại khỏi 40 mươi ngày thì đi đâu?
T. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha.
32.H. Đức Chúa Giêsu ngự bên hữu Đức Chúa Cha nghĩa là làm sao?
T. Nghĩa là Đức Chúa Giêsu phần về tính Đức Chúa Trời có phép tắc sang trọng vô cùng bằng Đức Chúa Cha vậy; lại phần về tính loài người ta là linh hồn và xác Đức Chúa Giêsu dù chẳng có bằng Đức Chúa Cha mặc lòng, song le được ngự bằng Đức Chúa Cha, vì đã được kết hợp làm một Ngôi cùng Đức Chúa Con là Ngôi là Ngôi Thứ Hai Đức Chúa Trời. Vậy Đức Chúa Cha là Đấng vô hình chẳng có bên tả bên hữu như ta đâu, vì có một tính Đức Chúa Trời là tính thiêng liêng mà thôi.
33.H. Bây giờ Đức Chúa Giêsu ở đâu?
T. Về bản tính Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Giêsu ở khắp mọi nơi còn về bản tính loài người ta thì Đức Chúa Giêsu ở trên trời và trong phép Mình Thánh.
34.H. Đức Chúa Giêsu ở trong phép Mình Thánh là thế nào?
T. Khi linh mục làm lễ, đọc lời Đức Giêsu truyền, tức thì bánh và rượu mất bản tính riêng đi, trở nên Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu thật, dù còn hình cùng mùi bánh và rượu ấy mặc lòng, song bản tính bánh và rượu ấy chẳng còn đâu.
35.H. Có ngày nào Đức Chúa Giêsu lại xuống thế gian chăng?
T. Đến ngày tận thế, thì Đức Chúa Giêsu lại xuống trong uy quyền vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
36.H. Đức Chúa Thánh Thần là Đấng nào?
T. Đức Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, cùng một bản tính và một quyền năng như Đức Chúa Cha và Đức Con.
37.H. Đức Chúa Thánh Thần có hiện xuống với các Thánh Tông đồ chăng?
T. Mười ngày sau khi Đức Chúa Giêsu lên trời, thì Đức Thánh Thần hiện xuống trên các thánh Tông đồ, ban ơn cho các Đấng ấy đi rao giảng Phúc âm và làm chứng cho Chúa Kitô.
38.H. Đức Chúa Thánh Thần làm gì trong Hội Thánh?
T. Đức Chúa Thánh Thần hằng gìn giữ, hướng dẫn và thánh hoá Hội Thánh.
39.H. Sau khi người ta chết Đức Chúa Trời có phán xét ngay bấy giờ chăng?
T. Có, nhưng sự phán xét ấy là phán xét riêng, còn đến ngày tận thế mới phán xét chung. Vì vậy sau khi chết, linh hồn kẻ dữ sa hoả ngục ngay, còn linh hồn kẻ lành đã đền tội đủ liền lên Thiên Đàng, hoặc linh hồn nào chưa đền tội đủ, thì xuống luyện tội chịu đền cho đủ đã, rồi mới được lên Thiên Đàng.
40.H. Có bao giờ cả loài người ta sống lại hết chăng?
T. Đến ngày tận thế thì kẻ lành kẻ dữ đều sống lại hết.
41.H. Sống lại cùng phán xét đoạn, thì kẻ lành về đâu, kẻ dữ về đâu?
T. Phán xét đoạn, thì linh hồn và xác kẻ lành lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời Ba Ngôi tỏ tường, cùng hưởng phúc vui vẻ đời đời. Còn linh hồn và xác kẻ dữ phải sa hoả ngục khốn nạn vô cùng.
42.H. Hội Thánh nghĩa là gì?
T. Hội Thánh là cộng đoàn các tín hữu do Chúa Giêsu thiết lập, được Chúa Thánh Thần thánh hoá và hướng dẫn.
43.H. Hội Thánh có nhiệm vụ gì?
T. Hội Thánh có 3 nhiệm vụ này: một là giảng dạy, hai là thánh hoá, ba là hướng dẫn và phục vụ các tín hữu khắp hoàn cầu.
44.H. Hội Thánh Công giáo gồm những ai?
T. Hội Thánh Công giáo gồm các tín hữu khắp mọi nơi, dưới sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng và các Giám mục hợp nhất với Người.
45.H. Đấng cai quản các tín hữu khắp thiên hạ là ai?
T. Đấng cai quản các tín hữu khắp thiên hạ là chính Đức Chúa Giêsu, và Đức Giáo Hoàng thay mặt Người.
46.H. Khi giảng dạy Hội Thánh có thể sai lầm được không?
T. Khi giảng dạy về Đức tin và luân lý Công Giáo, Hội Thánh không thể sai lầm được, vì có Chúa Thánh Thần ở cùng Hội Thánh, hằng gìn giữ và soi sáng Hội Thánh.
47.H. Những ai được ơn không thể sai lầm?
T. Một là Đức Giáo Hoàng khi lấy quyền thánh Phêrô phán dạy điều gì về Đức tin và luân lý Công Giáo. Hai là các Giám mục hợp nhất với Đức Giáo Hoàng ở rải rác khắp nơi. Hoặc trong cộng đồng chung, dạy tín hữu điều gì phải tin hay phải giữ. Ba là toàn thể Hội Thánh cùng công nhận điều gì về Đức tin và luân lý Công Giáo thì không thể sai lầm được.
48.H. Hội Thánh có những đặc tính nào?
T. Hội Thánh có 4 đặc tính này: một là Duy nhất, hai là Thánh thiện, ba là Công giáo, bốn là Tông truyền.
49.H. Hội Thánh Duy nhất nghĩa là làm sao?
T. Nghĩa là chỉ có một Hội Thánh, trong đó các tín hữu cùng tin như nhau, cùng chịu các phép Bí tích như nhau, cùng có chung một Phụng vụ và phục quyền Đức Giáo Hoàng.
50.H. Gọi Hội Thánh là Thánh vì làm sao?
T. Gọi Hội Thánh là Thánh, vì Chúa Giêsu sáng lập Hội Thánh là nguồn sự thánh, vì giáo lý Người dạy và Bí tích Người lập là Thánh, lại gọi Hội Thánh là Thánh vì Hội Thánh sinh ra nhiều hoa trái thánh thiện.
51.H. Hội Thánh là Công giáo vì làm sao?
T. Gọi Hội Thánh là Công giáo vì là đạo mà người ta phải giữ cho được rỗi linh hồn.
52.H. Hội Thánh Tông truyền nghĩa là gì?
T. Nghĩa là Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng các Tông đồ: các vị Thủ lãnh trong Hội Thánh là những Đấng kế vị các Tông đồ, và giáo lý Hội Thánh dạy cũng do các Tông đồ truyền lại.
53.H. Các Thánh cùng thông công nghĩa là làm sao?
T. Là các kẻ có nghĩa cùng Đức Chúa Trời ở Thiên Đàng, ở luyện tội, và ở thế gian đều hợp nhau nên một Hội Thánh, có thể thông chuyển mọi ơn lành phúc đức cho nhau.
54.H. Đức Maria là ai?
T. Đức Maria là Mẹ sinh ra Chúa Giêsu, và cộng tác với Ngài trong việc cứu thế.
55.H. Đức Maria được những đặc ân nào?
T. Đức Maria được những đặc ân này: làm Mẹ Thiên Chúa, vô nhiễm nguyên tội, trọn đời đồng trinh, và lên trời cả hồn lẫn xác.
56.H. Đức Maria có phải là mẹ ta không?
T. Phải, vì Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu, là Đầu Hội Thánh, mà ta là chi thể, nên Người là Mẹ Hội Thánh thì cũng là Mẹ ta.
57.H. Thánh Giuse là ai?
T. Thánh Giuse là cha nuôi Chúa Giêsu, và là bạn thanh sạch Đức Mẹ Maria.
58.H. Tôi tin phép tha tội nghĩa là làm sao?
T. Nghĩa là khi người ta còn ở đời này, dù có tội lỗi nhiều và nặng thế nào mặc lòng, thì chẳng nên bỏ lòng cậy trông Đức Chúa Trời vì chưng trong Hội Thánh đã có phép mà tha hết các tội cho.
59.H. Tội là gì?
T. Tội là phản bội Thiên Chúa, Đấng tạo thành, để chọn loài thụ tạo làm chủ mình thay Thiên Chúa: nghĩa là lỗi phạm luật Chúa, luật Hội Thánh trong tư tưởng, lời nói việc làm, hoặc thiếu sót trong những việc phải làm.
60.H. Có mấy thứ tội?
T. Có hai thứ tội: là tội tổ tông và tội riêng ta phạm.
61.H. Tội tổ tông là tội nào?
T. Là tội tổ tông loài người đã nghe ma quỷ trái lệnh Chúa, mà hậu quả còn truyền lại cho con cháu mãi mãi về sau.
62.H. Tội riêng ta phạm có mấy thứ?
T. Tội riêng ta phạm có 2 thứ: một là tội nặng, hai là tội nhẹ. Tội nặng là khi biết có luật trọng mà có ý phạm. Tội nhẹ là lỗi luật nhẹ hoặc lỗi luật trọng mà chưa kịp suy, kịp muốn cho thật.
63.H. Có những cách nào làm cho người ta được khỏi tội?
T. Có ba cách này: một là kẻ chưa có đạo chịu phép Rửa tội nên, hai là kẻ có đạo chịu phép Giải tội nên cùng linh mục có quyền giải tội, ba là kẻ có đạo ăn năn cách trọn và ước ao xưng tội.
64.H. Khi cần kíp thì rửa tội thế nào?
T. Khi cần kíp thì mọi người có thể lấy nước lã, đổ trên đầu người chịu phép Rửa tội, vừa đổ vừa đọc rằng: "Ta rửa con (anh, chị, ...) nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần".
65.H. Phải làm mấy việc cho được xưng tội nên?
T. Phải làm bốn việc này: một là xét mình, hai là ăn năn dốc lòng chừa, ba là xưng tội, bốn là đền.
66.H. Xét mình là gì?
T. Là nhớ lại các tội đã phạm từ khi chịu phép Rửa tội cho đến khi ấy, hay là từ khi xưng tội nên, lần sau hết cho đến bây giờ.
67.H. Phải lấy kinh nào làm cứ mà nhớ các tội?
T. Phải lấy kinh Mười điều răn Đức Chúa Trời cùng Sáu điều răn Hội Thánh, và Bảy mối tội đầu làm cứ mà xét đi xét lại cho được nhớ mình đã sai lỗi do lòng lo, miệng nói, mình làm, cùng thiếu sót là bao nhiêu.
68.H. Aên năn tội là gì?
T. Là lo buồn ghét tội và trách mình cho thật, vì đã mất lòng Đức Chúa Trời, cùng dốc lòng chừa cho đến chết.
69.H. Có mấy cách ăn năn tội?
T. Có hai cách ăn năn tội: một là cách trọn, hai là cách chẳng trọn.
70.H. Ăn năn tội cách trọn là gì?
T. Aên năn tội cách trọn là ghét tội vì mến Đức Chúa Trời, ấy là lo buồn ghét tội trên hết mọi sự ghét, vì tội làm cho ta mất lòng Đức Chúa Trời, là Đấng tự nhiên cực tốt cực lành vô cùng, đáng kính mến trên hết mọi sự, và dốc lòng chừa cho đến chết, cùng theo ý Đức Chúa Trời cho trọn.
71.H. Ăn năn tội cách chẳng trọn là gì?
T. Aên năn tội cách chẳng trọn là ghét tội vì sợ Đức Chúa Trời, ấy là lo buồn ghét tội trên hết mọi sự ghét, vì tội làm cho ta mất lòng Đức Chúa Trời, là Đấng có quyền phạt ta mất ơn Thánh sủng, là nghĩa cùng Đức Chúa Trời, mất sự vui Thiên Đàng, phải sa hoả ngục đời đời, cùng phạt ta nhiều thể khác, đời này và đời sau, và dốc lòng chừa cho đến chết, cùng theo ý Đức Chúa Trời cho trọn.
72.H. Xưng tội là thế nào?
T. Là kể các tội mình ra cùng Thầy Cả như trong trí mình nhớ vậy, nếu nhớ thật thì chẳng nên xưng hồ nghi, nếu nhớ hồ nghi thì chẳng nên xưng như thật, lại chẳng nên thêm cùng chẳng nên bớt đâu.
73.H. Phải nên xưng những tội nào?
T. Phải xưng các tội trọng từ khi chịu phép Giải tội nên lần sau hết cho đến rầy, hoặc các tội trọng đã phạm từ khi chịu phép Rửa tội về sau, mà chưa xưng lần nào nên, lại phải xưng làm mấy lần, phạm tội trọng về giống nào, cùng những sự làm cho hoá ra giống tội trọng khác nữa.
74.H. Đền tội là thế nào?
T. Đền tội là làm các việc Thầy cả đã dạy mà đền về những tội đã xưng.
75.H. Chịu lễ là chịu ai?
T. Chịu lễ là chịu Đức Chúa Giêsu, là Ngôi Thứ Hai ra đời, trọn tính Đức Chúa Trời cùng trọn tính loài người ta.
76.H. Kẻ chịu lễ nên thì được những ích nào?
T. Được mạnh sức linh hồn, được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu cùng mọi người và được đảm bảo sự sống đời đời.
77.H. Phải giữ những gì cho được chịu lễ nên?
T. Phải giữ hai điều này: một là phải sạch tội trọng và có ý ngay lành, hai là phải nhịn ăn uống một giờ trước khi rước lễ.
78.H. Có mấy sự rất cần cho được rỗi linh hồn?
T. Có ba sự này: một là Tin, hai là Cậy, ba là Mến.
79.H. Nhân Đức Tin là gì?
T. Nhân Đức Tin là nhân đức siêu nhiên, Đức Chúa Trời ban cho ta khi chịu phép Rửa Tội, để ta tin thật các điều Chúa dạy và Hội Thánh truyền.
80.H. Mọi lời Hội Thánh dạy ta phải tin thật vì làm sao?
T. Ta phải tin thật tất cả vì lời Đức Chúa Trời đã phán dạy, lại Đức Chúa Trời đã soi cho Hội Thánh truyền cho các giáo hữu phải tin thật như vậy, vì chưng Đức Chúa Trời rất thông minh chân thật chẳng có thể sai lầm và không lừa dối ai.
81.H. Nhân Đức Cậy là gì?
T. Nhân đức Cậy là nhân đức siêu nhiên, Đức Chúa Trời ban cho ta, nếu ta vâng lời Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho ta mọi ơn lành đời này mà giữ đạo cho trọn, cùng khỏi phạm tội, còn ta có giữ đạo nên cho đến chết thì cậy Đức Chúa Trời sẽ ban cho ta lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời Ba Ngôi tỏ tường, cùng hưởng phúc vui vẻ phần hồn phần xác đời đời.
82.H. Ta cậy Đức Chúa Trời ban cho ta bấy nhiêu sự ấy vì lẽ nào?
T. Ta cậy Đức Chúa Trời ban cho ta bấy nhiêu sự ấy, vì chưng lời Đức Chúa Trời đã hứa cho ta như vậy chẳng có thể sai được.
83.H. Những công riêng ta có xứng đáng Đức Chúa Trời thưởng cho ta đời này và đời sau chăng?
T. Nhưng công riêng ta mà thôi, chẳng đáng sự ấy đâu, nên ta chẳng nên cậy những công riêng không, một cậy trông công nghiệp Đức Chúa Giêsu đã chịu chết vì ta, thì Đức Chúa Trời sẽ phù hộ cho ta ở đời này được giữ đạo nên cho đến chết, và đời sau sẽ thưởng cho ta phúc vô cùng trên Thiên Đàng. Vì chưng Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ muốn giữ đạo nên được ăn mày công nghiệp Đức Chúa Giêsu, cho mình đáng chịu mọi ơn lành đời này và đời sau chẳng cùng.
84.H. Ta phải cầu xin cùng Đức Chúa Trời những ơn nào?
T. Phải xin cùng Đức Chúa Trời ban cho ta cùng cả và loài người bảy ơn này tóm lại trong kinh Lạy Cha.
Thứ nhất: Xin cùng Đức Chúa Trời hằng soi sáng cho ta cùng các người thế gian biết thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời, cho Danh Đức Chúa Trời càng sáng ra hơn nữa.
Thứ hai: Xin cùng Đức Chúa Trời cho ta ngày sau được lên Thiên Đàng, là Nước Đức Chúa Trời hằng cai trị vô cùng.
Thứ ba: Xin cùng Đức Chúa Trời cho ta được vâng ý Đức Chúa Trời dưới đất bằng các Thánh trên trời vậy.
Thứ bốn: Xin cùng Đức Chúa Trời cho ta hằng ngày dùng đủ về phần xác, cùng xuống mọi ơn thiêng liêng cho linh hồn ta được làm việc lành phúc đức.
Thứ năm: Xin cùng Đức Chúa Trời hằng tha tội cho ta như tha ta kẻ mất lòng ta vậy.
Thứ sáu: Xin cùng Đức Chúa Trời chớ để ta sa chước cám dỗ, kẻo phạm tội mất lòng Đức Chúa Trời.
Thứ bảy: Xin cùng Đức Chúa Trời hằng chữa ta khỏi mọi sự dữ phần hồn phần xác, đời này và đời sau vô cùng.
Sau nữa, phải cứ trong kinh Kính Mừng mà cầu xin cùng Đức Bà Maria hằng cầu cho ta bây giờ, và ngày sau khi mong sinh thì nữa.
85.H. Nhân Đức Mến là gì?
T. Nhân Đức Mến là nhân đức siêu nhiên, Đức Chúa Trời ban cho ta để ta mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, vì chưng Đức Chúa Trời tự nhiên tốt lành trên hết mọi sự lành, cùng được yêu người bằng mình vì Đức Chúa Trời.
86.H. Ta phải mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự vì làm sao?
T. Ta phải mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, vì Đức Chúa Trời tự nhiên tốt lành vô cùng, cùng là sự lành trên hết mọi sự lành. Vì vậy ta phải mến Đức Chúa Trời chẳng những vì các ơn lành đã ban cho ta, lại phải mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, vì bản tính Đức Chúa Trời tốt lành trên hết mọi sự lành, cùng tự nhiên đáng kính mến vô cùng.
87.H. Ta phải làm gì cho được mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự?
T. Phải giữ cho kỹ Mười Điều răn Đức Chúa Trời, cùng Sáu Điều răn Hội Thánh, cùng phải dốc lòng thà mất mọi sự chẳng thà mất lòng Đức Chúa Trời, thì mới được mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự mà chớ.
88.H. Ta phải làm gì cho được yêu người ta bằng mình?
T. Phải ước ao cho các người thế gian khỏi mọi sự dữ, được mọi sự lành phần hồn phần xác, đời này và đời sau. Khi biết ai phải sự gì khó thì phải thương cùng giúp đỡ, lại phải cầu nguyện cho nhau khi sống và khi chết thì mới được yêu người ta bằng mình mà chớ.
89.H. Nhân đức Tin Cậy Mến cần thiết như thế nào?
T. Ba nhân đức ấy, ai thiếu nhân đức nào, thì chẳng được rỗi linh hồn.
90.H. Khi người ta gần chết thì phải làm gì cho được rỗi linh hồn?
T. Khi người ta gần chết, thì phải giục lòng tin cậy mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, cùng phải ăn năn tội cách trọn thật, cho được lo liệu phần linh hồn cho chắc mọi đàng, cùng phải chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu như Của ăn đàng đi cho đến nơi, được thấy mặt Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Nhưng nếu có tội trọng chưa xưng thì phải xưng trước đã. Vì vậy khuyên các giáo hữu hết lòng, hết sức khi thấy ai phải bệnh nặng, thì phải bảo họ tỉnh thức, cầm trí mà tưởng trong lòng những ý trong bản kinh Tin Cậy Mến, cùng ăn năn tội cách trọn. Hoặc kẻ ấy đọc chẳng được, thì ta hãy đọc cho kẻ ấy nghe, cùng tưởng hợp một ý trong lòng như vậy thì đã đủ. Amen.
Ý NGHĨA BẢY PHÉP BÍ TÍCH VÀ ƠN THÁNH SỦNG
91.H. Phép Bí tích nghĩa là làm sao?
T. Phép Bí tích là dấu bề ngoài, Đức Chúa Giêsu đã lập để sinh và tỏ ra Ơn Thánh Sủng, cùng các nhân đức kẻ chịu phép Bí tích nên được trong linh hồn.
92.H. Ơn Thánh Sủng là gì?
T. Ơn Thánh Sủng là sự sống và sức mạnh siêu nhiên Đức Chúa Trời ban cho ta, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, để ta nên con Đức Chúa Trời, và ngày sau được phúc Thiên Đàng.
93.H. Đức Chúa Giêsu có ý nào mà lập ra các phép Bí Tích?
T. Đức Chúa Giêsu lập ra phép Rửa Tội để tha tội tổ tông truyền cho cả loài người ta, và các tội khác kẻ chịu phép ấy đã phạm, cùng ban Ơn Thánh Sủng và các nhân đức cho linh hồn.
- Đức Chúa Giêsu lập phép Thêm Sức cho nhân đức Tin kẻ đã chịu phép Rửa Tội được vững vàng chắc chắn, cùng xưng đạo ra trước mặt thiên hạ.
- Đức Chúa Giêsu lập phép Mình Thánh Chúa, để thêm Ơn Thánh Sủng cùng dưỡng nuôi linh hồn kẻ giọn mình chịu nên, để được kết hợp với Chúa Giêsu và anh em mình.
- Đức Giêsu lập phép Giải Tội để tha các tội đã phạm từ khi chịu phép Rửa Tội về sau, để giao hoà ta với Chúa, với Hội Thánh và anh em mình.
- Đức Chúa Giêsu lập phép Xức Dầu Thánh, cho kẻ liệt, để tha cùng cất dấu vết bởi tội trước mà ra, cùng thêm Ơn Thánh Sủng cho kẻ liệt ấy được sức chống trả chước ma quỷ cám dỗ, mà hoặc có nên, cho kẻ ấy được khoẻ phần xác nữa.
- Đức Chúa Giêsu lập phép Truyền Chức Thánh, để ban chức linh mục cho những người xứng đáng, hầu rao giảng Lời Chúa, tế lễ, và cử hành Bí Tích, cùng hướng dẫn và phục vụ các giáo hữu.
- Đức Chúa Giêsu lập Phép Hôn Phối, cho hai vợ chồng kết hợp làm một và được Ơn Thánh Sủng cho được yêu nhau, hoà thuận ở cùng nhau cho đến chết, sinh sản cùng dạy dỗ con cái cho được Nước Thiên Đàng sau này.
94.H. Kẻ chịu Bí tích phải dọn mình thế nào?
T. Kẻ đã khôn lớn chịu phép Rửa Tội, và kẻ chịu phép Giải Tội, thì phải có lòng ăn năn tội cho thật. Còn kẻ chịu năm phép Bí tích nọ, thì phải có Ơn Thánh Sủng sẵn trong linh hồn, nếu để tội trọng trong linh hồn mà chịu các phép ấy, thí dụ phép Hôn Phối, thì phạm tội trọng lỗi phép thánh, vì vậy trước khi chịu phải xem xét trong mình mà liệu cho sạch đã. Còn về phép Xức Dầu Thánh, nếu bệnh nhân chưa có Ơn Thánh Sủng và không thể xưng tội được, nhưng nếu có lòng ăn năn thống hối, thì cũng được chịu phép ấy cho nên.
II. NHỮNG KINH ĐỌC KHI TÁNG XÁC VÀ NGUYỆN GIỖ
- Lạy Chúa chí tôn!
Thiên Chúa cửu trùng - cao ngự Thiên Cung.
Thẩm nhận đoàn con - phàm hèn giữa muôn tạo vật.
Chúa soi thấu cả - chẳng có đơn sai.
- Thầm tưởng ngắm suy
Thiên Chúa Ngôi Cha - toàn năng tạo hóa.
Chẳng dùng sự chi sẵn có - từ không Chúa đã tạo thành.
Sinh thiên, sinh địa, sinh nhân mọi vật cả.
Thánh Tử Ngôi Hai quyền.
Chịu khổ, chịu nạn, chịu chết cứu hết thảy, Chúa bỏ ngôi cao nhất.
Giúp việc linh hồn sung mãn - hưởng dư phúc nghĩa Chúa trên.
Hiển hách Thánh Thần - uy linh hiện xuống.
Ba Ngôi quyền năng vô định - đồng công duy nhất một lòng.
Nhất trí, nhất hiếu, nhất năng, đồng công khôn sánh,
Chí thiện, chí nhân, chí đức, cực thịnh linh thông.
- Nhớ lại linh hồn...
Khi còn sinh thời đến khi lâm mệnh,
Chịu ơn Chúa thực đã bao nhiêu - thật quả hồn vô tình chi vậy.
Bình sinh trên thế - chẳng biết, chẳng giữ, chẳng cứ việc ngay.
Lỗi phạm bao nhiêu - hoặc suy, hoặc nghe, hoặc làm sự tội,
Hoặc tại linh hồn mắc điều gian nịnh thiếu sự khôn ngoan, bao nhiêu trọng tội - chính không nhớ, không mộ, không suy. Hoặc tại phần thân xác nặng chẳng tìm nẻo chính lối phải,
Chẳng cứ tâm thành - chẳng vì kính, vì vâng, vì trọng.
Bỗng cơn khổ biến - thống hôái kịp đâu. Than ôi! Sinh nhật đã tàn, mệnh chung đã tới.
Đến nay đã tận ngày giờ tích đức lập công,
Xin Chúa dủ lòng ủi an tha thứ. Nhớ xưa còn mạnh chỉ lo quanh, tìm sự gian tham ích kỷ,
Nay xem tội khiên suy không thấu, cậy ai cứu thoát giờ đây.
- Ôi ! Lạy Chúa Giêsu
Chuộc tội ban ơn khôn lượng, cậy nhờ Thánh Mẫu nguyện cầu khẩn Chúa thương tha, cũng khấn Thiên thần phù trì cứu đỡ,
Chở che cùng dạy dỗ trông coi bảo vệ xưa nay,
Liên tục giúp đỡ phù hộ ắt thắng kẻ thù tinh quái,
Lại khẩn xin thánh nhân bình sinh thân thiết, hỗ vực độ trì,
Cùng thánh nam thánh nữ cả, cạnh Chúa nhãn tiền, cầu cho hồn với,
Nhớ lời Chúa phán - xin hẳn Chúa thương.
- Phục lạy
Phụng thờ Ba Ngôi - uy nghi hợp nhất, thiên cao địa hậu - quan phòng bởi Chúa khoan dung.
Ơn nghĩa chứa chan - thưởng phạt công bằng rất mực,
Quỳ lên kính cẩn - khẩn thiết nguyện cầu thanh tẩy linh hồn - chóng lên Thiên Quốc.
Muôn đời cực lạc, an hưởng phúc vui vô cùng,
Nguyện được Cha ban phúc trường sinh nơi vĩnh viễn,
Trông mong khẩn khoản - hết thảy đồng tâm. Amen.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì nay chúng con xin Chúa rất nhân lành vô cùng, tha phần phạt cho linh hồn ... đã xin cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là Nước Thiên Đàng. Vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
(Khi hội tại nhà riêng mà đưa xác hay cầu nguyện, phải dọn bàn thờ có Tượng Chịu Nạn, khăn màn sạch sẽ, đốt nến, rồi đọc những Kinh sau đây cầu cho người qua đời)
Dấu Thánh giá
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Kinh Lạy Cha
Kinh Kính mừng
Kinh Lạy Nữ Vương
Kinh Thiên thần bản mệnh
Kinh Phục dĩ
Kinh Vực sâu
Kinh Bởi trời
Kinh Trông cậy
Bốn câu lạy
III- KINH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
Ngày thứ nhất:
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, còn gì thỏa lòng con bằng được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ?
Nhìn lên chân dung khả ái của Mẹ, linh hồn con thêm hăng hái cậy trông, khác nào con thảo đối với Mẹ hiền vậy. Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc loài người, và cũng là Chúa Con, đang ở trong tay Mẹ. Người là Đấng phép tắc vô cùng, là Chúa Tể cầm quyền sinh tử, là Đấng ban phát mọi ơn lành mà Mẹ là Mẹ Người, hẳn Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người, và ép buộc Người chuẩn y lời Mẹ, Người đã minh chứng: Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì.
Vậy, lạy Mẹ Chúa Giêsu, vì lời Mẹ cầu bầu rất thần thế, nên con dám nài xin Mẹ, trong tuần chín ngày này, ban cho con ơn này......(kể những ơn mình có ý xin), con hết lòng cầu nguyện và vững cậy rằng: Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.
Kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh, Lạy thánh Nữ Đồng Trinh...
Ngày thứ hai:
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Giêsu đang run sợ mà Mẹ ẵm trên tay, chẳng những Người là Con Thiên Chúa và là con Mẹ mà thôi, mà lại kể như cả loài người đang nép mình vào lòng Mẹ vậy, vì thánh ý Chúa định, và bởi lòng lành Mẹ vui nhận, nên loài người đã trở nên con cái thật của Mẹ. Mẹ quên sao được những lời mà Đức Chúa Giêsu, lúc gần tắt hơi trên Thánh giá, đã trối loài người chúng con cho Mẹ.
Chúa Giêsu vì kinh khiếp Thánh giá sau này, đã chạy đến ẩn mình trong tay Mẹ, nhờ Mẹ phù trì an ủi, ấy là hết các linh hồn đang đau khổ, và cũng là linh hồn đau khổ của con trong lúc này, đang lấy quyền làm con Mẹ, chạy đến nài xin Mẹ dủ lòng thương giúp. Lạy Mẹ, con xin thật thà thưa cùng Mẹ, con được làm con Mẹ thì phúc cho con là dường nào, lòng con mến Mẹ tả sao cho xiết được. Con cũng đến tỏ bày điều con xin cùng Mẹ, là điều Mẹ đã biết rồi. Vậy lạy Mẹ nhân từ, xin nhận lời con khẩn nguyện.
Kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh, Lạy thánh Nữ Đồng Trinh...
Ngày thứ ba:
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, con rất ước ao ngắm bức chân dung tốt lành của Mẹ. Mỗi lần con nhìn bức chân dung ấy, thì như được nghe những lời cao rao phẩm chức cực trọng Mẹ. Con thấy ghi chép tước hiệu rất hiển vinh của Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời. Lại thấy tổng lãnh thiên thần Gabirie là sứ thần Thiên Chúa kính chào Mẹ: “Đầy Ơn Phúc”, cùng thấy tổng lãnh thiên thần Micae làm cho con biết rằng: Mẹ là Đấng quản đốc các đạo binh Thiên quốc. Tay Mẹ lại đang nắm tay Vua cả trên hết các vua! Mọi sự này nhắc cho con biết rằng: Mẹ là “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ”, là Đấng tô điểm vũ trụ, là Đấng Chúa đã đặt làm Mẹ Ngôi Hai ra đời. Thật Mẹ là Đấng rất trinh khiết, Rất Thánh thiện, rất lạ lùng.
Mẹ là vực sâu thẳm chứa đầy sự trọn lành tốt đẹp, mẹ là Nữ Vương trời đất.
Lạy Mẹ rất đáng ngợi khen, con vui mừng mà tung hô sự thánh đức và hiển vinh Mẹ! Chức cao trọng Mẹ chẳng những không làm cho con sợ hãi, mà lại khiến con càng thêm lòng trông cậy hơn nữa. Chúa đã đặt Mẹ lên ngôi cao như thế, chỉ vì sự rỗi linh hồn chúng con, mà Mẹ vui nhận ơn trọng ấy, cũng là để giúp chúng con lo việc rỗi linh hồn. Lạy Mẹ khôn sánh, cúi xin Mẹ nhận lời con khẩn cầu.
Kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh, Lạy thánh Nữ Đồng Trinh...
Ngày thứ bốn:
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, bức chân dung dịu dàng Mẹ làm cho lòng chúng con đau phiền được vui mừng yên ủi. Mẹ khác nào cây thánh đã trổ một hoa vẹn tuyền, thơm đủ mọi mùi nhân đức, ấy là Chúa Giêsu con Mẹ. Chính tay Mẹ trao Người cho chúng con, thì lòng chúng con càng được mến Người cách êm ái hơn nữa. Ngôi sao sáng trên trán Mẹ chỉ rằng: Mẹ chính là “Sao Mai” đã báo cho chúng con biết ngày được rỗi, ngày hưởng hạnh phúc vô cùng. Mẹ quả là “Ngôi Sao Biển” chiếu sáng tin cậy dẫn lối trong những lúc phong ba mịt mù.
Lạy Mẹ rất đáng mến, Mẹ đã làm cho gánh nặng nề bổn phận chúng con trở nên nhẹ nhàng biết bao, và cho ách Chúa Giêsu ra êm ái dường nào!
Càng suy nghĩ đến Mẹ, thì lòng con càng được vui mừng, đọc tên Rất Thánh Mẹ, làm cho linh hồn con đang bối rối liền được bằng an. Xin Mẹ cho con đọc luôn mãi rằng: lạy Mẹ rất đáng mến yêu, con rất kính mến Mẹ. Cậy nhờ Mẹ, và hợp cùng Mẹ, thì con lại được hết lòng kính mến Con Cực Thánh Mẹ. Lạy Mẹ là chốn chúng con cậy trông, xin Mẹ vui lòng nhận lời chúng con khẩn nguyện.
Kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh, Lạy thánh Nữ Đồng Trinh...
Ngày thứ năm:
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, con suy ngắm bức chân dung Mẹ, thì lại được thêm sức cậy trông lòng nhân từ Mẹ, vì con thấy rõ rằng: Mẹ là Mẹ sầu bi thống thiết. Kìa Chúa Giêsu mà Mẹ đang ẵm trên tay, là Đấng đã phải chịu đóng đanh trong lòng, trước khi phải chịu đóng đanh vào Thánh giá. Người nhìn thấy trước những cực hình sẽ phải chịu thì ra như run sợ, mà Mẹ cũng một lòng kinh hãi. Bởi vậy, Mẹ đã phải rất đau đớn trọn đời. Những sự thống khổ ấy làm cho con hiểu biết công nghiệp Mẹ rất lớn lao, Mẹ là Đấng hiệp công cứu chuộc loài người, và rất có quyền thế bầu chữa chúng con, trước tòa Chúa công thẳng vô cùng.
Lạy Đức Bà Maria, con xin hợp cùng Mẹ mà thông phần đau khổ với Con Mẹ, lại xin hợp cùng Con Mẹ mà chia phần khốn cực của Mẹ. Con lo buồn vì chính tội con đã đóng đanh Chúa Giêsu vào Thánh giá, và làm cho linh hồn hay thương xót Mẹ phải chịu đau đớn vô ngần. Con dám cậy vì những sự đau đớn ấy, mà đến cầu xin Mẹ. Xin Mẹ ban cho con được lòng ăn năn đau đớn, và can đảm mà xa tránh tội lỗi.
Xin Mẹ vui lòng nhận lời con cầu xin cùng Mẹ trong tuần chín ngày này.
Kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh, Lạy thánh Nữ Đồng Trinh...
Ngày thứ sáu:
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, bức chân dung rất cảm động Mẹ dạy cho con biết, Mẹ đã chịu đau khổ rất nhiều. Chính vì Mẹ nhân từ và là Mẹ chúng con, nên sự đau khổ kia đã làm cho Mẹ càng thêm động lòng thương xót nỗi thảm sầu của chúng con. Lòng thương xót ấy con thấy ở nơi mắt rất lân ái của Mẹ. Vì Mẹ chẳng nhìn Con Cực Thánh Mẹ, mà lại đăm đăm chú ý đến con cái khốn cực của Mẹ ở chốn khách đày này. Ôi, một linh hồn phải gian truân mà gặp kẻ thân ái gánh đỡ phần đau khổ, thì được sung sướng là dường nào! Nay tấm lòng thân ái ấy, lại là tấm lòng một người mẹ như Mẹ, là Đấng rất nhân từ thương xót, đó là sự an ủi vô ngần cho chúng con vậy.
Lạy Mẹ hay yêu mến, con sấp mình dưới chân Mẹ, mà trông cậy vững vàng, không bao giờ Mẹ bỏ con. Xin Mẹ lắng tai nghe tiếng con khốn khó kêu van, xin Mẹ phán một lời yên ủi linh hồn con, và ban cho con ơn con cầu cùng lòng nhân từ thương xót Mẹ.
Kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh, Lạy thánh Nữ Đồng Trinh...
Ngày thứ bẩy:
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, con chạy đến cùng Mẹ, kêu van xin Mẹ, vì chính Mẹ sẽ nhận lời con.
Mẹ là Đấng giữ kho Thiên Chúa, vì thánh ý Chúa đã định: mọi ơn người ta được đều bởi tay Mẹ ban phát cho. Bức chân dung Mẹ nhắc con nhớ rằng: Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, là Mẹ sầu bi thống thiết, và cũng là Mẹ loài người chúng con. Là Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ được quyền dùng mọi công nghiệp Người, và khiến Người theo ý Mẹ. Là Mẹ sầu bi thống thiết, Mẹ có thể đem những sự khốn cực của Mẹ hợp cùng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu, mà lập thành kho tàng cứu loài người. Là Mẹ nhân loại, Mẹ đã ưng thuận giúp đỡ phù trì chúng con.
Con tin thật rằng: Nếu ai được Mẹ bảo hộ, thì chẳng bị Chúa ruồng bỏ, mà cũng không bao giờ phải sa hỏa ngục. Con lại tin vững vàng: Ai lấy lòng trông cậy kêu van Mẹ, thì thế nào cũng được Mẹ che chở bênh vực cho. Với lòng tin cậy ấy con dám chạy đến cùng Mẹ. Xin Mẹ cho con được lòng trung nghĩa làm con Mẹ. Có thế con mới trông chắc được ơn bền đỗ và được rỗi linh hồn. Lại xin Mẹ hãy dủ lòng thương, ban ơn con xin cùng Mẹ trong tuần chín ngày này.
Kinh Lạy cha, Kính mừng, Sáng danh, Lạy thánh Nữ Đồng Trinh...
Ngày thứ tám:
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, khi con suy đến nết hư và sự túng cực con, và lại nghĩ đến lòng rất nhân lành và quyền phép cao cả Mẹ, thì thấy linh hồn con run sợ: Tội lỗi như con mà dám kêu xin cùng Mẹ thi ân giáng phúc, thật là một sự quá táo bạo. Song nhìn bức chân dung êm ái của Mẹ, thì như con nghe Mẹ phán bảo rằng: “Hỡi con, hãy trông cậy, Mẹ chẳng là Mẹ lân ái ru? Mẹ chẳng tìm công mà thưởng, Mẹ chỉ tìm sự gian nan mà cứu giúp. Tước hiệu “Mẹ Hằng Cứu Giúp” chẳng phải là tỏ ra rằng: Mẹ phải đỡ đần chúng con trong mọi lỗi khốn khó ru?
Vậy, thân lạy Thánh Maria, nay con đến nài xin lòng nhân từ Mẹ, con hết sức trông cậy ở lòng khoan dung của Mẹ. Xin Mẹ che chở con, xin Mẹ cứu vớt con, xin Mẹ yên ủi con.
Kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh, Lạy thánh Nữ Đồng Trinh...
Ngày thứ chín:
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, nay là cuối tuần chín ngày, hằng ngày trong tuần này con đã đến kêu van dưới chân Mẹ. Hôm nay con còn đến thiết tha kêu van Mẹ hơn mọi lần khác. Con trông cậy vững vàng: Mẹ đã nghe lời con, hoặc Mẹ ban ơn con xin, hoặc Mẹ ban cho con ơn nào quý trọng hơn nữa. Cậy vì Chúa Giêsu Con Mẹ, cậy vì sự đau đớn khốn cực Mẹ, cậy vì lòng nhân từ thương xót Mẹ, cậy vì tước hiệu “Mẹ Hằng Cứu Giúp“, con dám mong Mẹ nhận lời con nguyện xin. Ôi! Tước hiệu rất khả ái “Mẹ Hằng Cứu Giúp“, dễ làm cho con can đảm cầu xin Mẹ, và như nhắc bảo con rằng: Có thể cậy trông hằng phút trong đời con, cậy trông khi thiếu thốn, cậy trông khi gian nan, cậy trông khi đau khổ, cậy trông Mẹ ban cho mọi ơn phúc cần liên mãi.
Lạy Mẹ, con hết lòng trông cậy Mẹ, con lại tận tình cảm tạ Mẹ vì những ơn Mẹ đã ban, vì những ơn con đang cầu xin với lòng thương yêu vô cùng của Mẹ. Con sẽ cầu khẩn Mẹ cho đến hơi thở sau hết, đợi ngày lên Thiên Đàng , để kính mến, ngợi khen và cảm tạ Mẹ đời đời vô cùng. Amen.
Kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh, Lạy thánh Nữ Đồng Trinh...
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là dường nào, nay con sấp mình xuống dưới chân Mẹ, mà tỏ bày mọi nỗi thiếu thốn khi nay và trong giờ lâm tử, cùng than van xin Mẹ dủ lòng thương giúp, và đoái nhận lời con khốn khó kêu xin:
Trong những khi khốn khó ngặt nghèo.
- Xin Mẹ thương giúp đỡ con.
Khi con phải chước cám dỗ cheo leo, để con chống lại được.
- Xin giúp đỡ con.
(câu nào cũng thưa như vậy)
Khi con lỡ sa phạm tội, để con được ăn năn trở lại.
Khi con bị ma quỷ trói buộc, để con gỡ mình thoát khỏi.
Khi con lần lữa ăn năn trở lại, để con được trở lại cho kíp.
Khi con làm nô lệ tính mê xác thịt, để con thắng dẹp cho được.
Khi con bội bạc như người con phung phá, để con khỏi cứng lòng mê theo.
Khi con phạm tội lỗi, để con biết đường trở về cùng Cha.
Khi con chểnh mảng việc lành, để con không bị Chúa ghét bỏ.
Khi con dại dột làm hư các Phép Thánh, để con được vững lòng xưng tội nên.
Khi con quên nhãng việc chạy đến Mẹ, để con được nhớ và cầu xin Mẹ ngay.
Khi con giãn lòng làm tôi yêu mến Mẹ, để con được thêm lòng sốt sắng.
Khi con làm việc khó là xưng tội, để con làm được cho sớm và cho nên.
Khi con chịu ơn Rất Thánh là chịu lễ, để con dọn mình xứng đáng.
Cho con làm nên mọi việc đạo, nhất là cầu nguyện và suy ngắm.
Cho con được giữ hoặc chuộc lại đức trinh khiết.
Cho con được lòng khiêm nhường.
Cho con được kính mến Chúa hết lòng.
Cho con hoàn toàn tuân hành thánh ý Chúa.
Cho con được bền đỗ làm việc bậc mình.
Khi con lâm bệnh phần xác, mà linh hồn sờn lòng.
Khi con phải sầu khổ.
Khi con gặp sự khó bởi người ta.
Khi Chúa định cho con phải nuốt đắng ngậm cay.
Khi Chúa để cho con phải tai bay vạ gió.
Khi trong gia đình có kẻ làm con phải buồn sầu.
Khi con phải người ta khinh bỉ làm khốn.
Để con biết đỡ đần mọi kẻ thân thuộc.
Để con biết cứu linh hồn nơi luyện ngục.
Để con chuyên lo giúp việc linh hồn người ta.
Để con được ơn bền đỗ đến cùng.
Để con hằng nhớ mà xin ơn bền đỗ này.
Khi con đã thập tử nhất sinh.
Chính giờ lâm tử.
Cho con khỏi sa chước cám dỗ trước và sau cơn hấp hối.
Khi linh hồn con ra khỏi xác.
Khi con đến trước tòa Chúa phán xét.
Khi con ở luyện ngục.
Cho con được ngợi khen lòng lân ái Chúa trên Thiên Đàng.
Cho con được làm tôi yêu mến và cầu xin Mẹ luôn.
Cho con được kính mến Đức Chúa Giêsu.
Cho con đưa được nhiều người về đàng yêu mến làm tôi Mẹ.
- Xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.
Lạy Đức Bà hằng cứu giúp, xin cầu cho con, đáng chịu lấy những ơn Chúa Kitô đã hứa.
Lời nguyện
Lạy Đức Bà Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ. Con tin rằng: Con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này, là ơn siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, để Mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho được ơn bền đỗ đến cùng.
Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bầu cho con khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, cho Đức Giáo Hoàng, Đức Giám Mục, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ tình nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn khốn nạn trong luyện ngục.
Lời nguyện tắt:
Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy thánh Anphongxô quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.
KINH KHI PHẢI THIẾU THỐN PHẦN XÁC
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, chung quanh bức chân dung đáng yêu của Mẹ, lúc nào cũng có kẻ đến khẩn cầu. Vì Mẹ thật là Đấng hằng cứu giúp hết mọi người, hơn các mẹ phần xác thương con mình. Bởi vậy, tuy không đáng thương con cũng chạy đến cùng Mẹ, con vững vàng trông cậy vào quyền phép Mẹ. Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy nhìn đến con đang phải nhiều nỗi khốn khó phần xác. Đâu đâu con cũng gặp những khổ giá là khổ giá. Mẹ ôi! Mẹ hãy thương xót, xin Mẹ đoái thương đến gia đình chúng con. Xin cứu giúp chúng con, và con xin Mẹ ơn riêng này: (kể ơn muốn xin). Xin Mẹ đỡ vực con trong cơn thiếu thốn này.
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, con đau đớn đêm ngày, con không còn đủ sức cầu nguyện. Tâm can, trí tuệ của con đã ra tê liệt, anh chị em đến thăm chỉ thêm nỗi cực, không chút ủi an, thuốc men phàm trần không thể hãm được đau khổ của con, nên con ngửa mặt lên với Mẹ. Lạy Mẹ, xin Mẹ đừng quên bỏ con. Một là Mẹ hãy chữa cho con khỏi bệnh, hai là Mẹ ban cho con kiên nhẫn chịu bệnh, nhất là Mẹ cho con thôi phạm tội hẳn. Nếu con không đủ can đảm mà chịu khổ làm một với Chúa, thì ít nữa, xin Mẹ cất con về Thiên Đàng. Lạy Mẹ, hoặc cho con khỏi đau ốm, hoặc cho con khỏi than thân trách phận. Amen.
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, là Nữ Vương các thánh Tông đồ, xin Mẹ ban cho các vị giáo sĩ ngày một đông số, ngày một nhiệt thành hoạt động cho Nước Chúa trị đến. Xin cho các đấng lo giảng Phúc âm, ưa cách nói đơn sơ dễ hiểu. Xin cho các cha giải tội được ơn khôn ngoan mà dẫn dắt các linh hồn. Xin cho các kẻ lo việc giáo dục thanh niên và thiếu niên được tận tâm với nghĩa vụ, giữ đúng lương tâm nhà nghề. Sau hết, xin cho những bậc cha mẹ được biết chăm lo việc dạy dỗ con cái theo tôn chỉ Công giáo. Tắt một lời: xin cho những ai có chút trách nhiệm trong Giáo Hội được theo đúng tinh thần Phúc âm, trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Amen.
Chúng con mọn mạy phàm hèn,
Dám đâu ghé mắt trông lên bàn thờ.
(cúi đầu)
Ngửa xin dàn xuống ơn thừa.
Rộng ban giãi tấm lòng thơ trước tòa.
(năm câu “chúng con lạy” phải bái quỳ và đọc chung)
1. Chúng con lạy Chúa Cha nhân thứ,
Đã giữ lời phán hứa dủ thương,
Dựng nên Rất Thánh Nữ Vương,
Gây nên mọi phúc treo gương muôn đời.
2. Chúng con lạy Ngôi Hai xuống thế,
Cứu loài người chẳng để cho hư.
Lại thương giối Mẹ nhân từ,
Để loài con mọn được nhờ mọi ơn.
3. Chúng con lạy Thánh Thần Chúa Cả,
Cho Đức Bà phúc lạ ơn đầy,
Cùng lòng rộng rãi khoan thay,
Để con mọn được ăn mày phần thương.
4. Chúng con lạy Nữ Vương Thánh Mẫu,
Chúa Ba Ngôi yêu dấu cách riêng,
Trên Trời dưới đất cầm quyền,
Mọi loài đáng phải khong khen bội phần.
5. Chúng con lạy Thiên thần các Thánh,
Đang vui mừng trọng kính Chúa Dêu,
Đẹp lòng Đức Mẹ thương yêu,
Vốn hằng chầu chực xin điều ngợi khen.
Chúng con bồ liễu phận hèn,
Ơn thiêng đã được bước lên lạy mừng
(bái)
Đóa hoa khom nóm tay bưng
(cầm lấy hoa)
Đền vàng quỳ trước dâng hoa,
Tấc niềm cần bộc xin từng tỏ ra.
Trông lên Tháp Báu thấy tòa Ba Ngôi.
Mười hai nhân đức gương soi,
Kính dâng Đức Mẹ đời đời ngửa trông.
Vì xưa Thiên Chúa dủ lòng,
Chọn làm Thánh Mẫu bởi dòng thánh quân.
Ngành vàng lá ngọc khác trần,
Sinh Ngôi Thánh Tử đồng thân trọn đời.
Giúp công cứu chuộc đền bồi,
Ơn trên thông xuống cho loài sinh linh.
Tràng Châu mở cảnh tràng sinh,
Giồng cây cực tốt cực lành Rôsa.
Đượm nhuần vũ lộ thi-a
Bốn mùa hoa nở rum ra lạ lùng.
1. Nhiệm thay hoa đỏ hồng hồng,
Nhuộm riêng Máu thánh thơm chung lòng người.
Vì thương Con gánh tội đời,
Chịu như dao sắc thâu qua lòng mình.
2. Xinh thay hoa trắng tốt lành,
Ví cùng nhân đức đồng trinh Đức Bà.
Nguyên tuyền hơn ngọc hơn ngà,
Sáng trong hơn tuyết cùng là hơn gương.
3. Quý thay này sắc hoa vàng,
Sánh nhân đức mến Bà càng trọng hơn.
Một niềm tin kính nhơn nhơn,
Vững vàng cậy mến trong cơn vui sầu.
4. Dịu thay hoa tím càng mầu,
Ý trên Bà những cúi đầu vâng theo.
Bằng lòng chịu khó trăm chiều,
Khiêm nhường, nhịn nhục, hằng yêu hãm mình.
5. Lạ thay là sắc hoa xanh,
Mừng ba nhân đức giọn lành cực cao.
Dờn dờn sau trước một mầu,
Quản chi sương nắng giãi dầu ngày đêm.
Hoa năm sắc đã giãi niềm,
Lại trưng cổ điển dâng thêm kim đề.
1. Đức Bà thờ Chúa một bề,
Hoa quỳ chăm chắm hướng về thái dương.
2. Tội nguyên không nhiễm khác thường,
Hoa sen trên nước chẳng vương bùn lầm.
3. Lòng đầy thánh sủng giáng lâm,
Hoa lê tuyết đượm mầu thơm khác vời.
4. Tuổi cao phúc đức càng đầy,
Lạ lùng hoa cúc nở ngày vãn thâu.
5. Tòa cao thần thánh kính chầu,
Hoa mai đỉnh núi nở đầu trăm hoa.
6. Muôn loài cảm mến âu ca,
Hoa đơn phú quý gần xa vui vầy.
7. Các ơn Chúa phó trong tay,
Hoa lan vương giả hương bay ngạt ngào.
Bẩy hoa mượn chỉ nghĩa mầu,
Hình dong ơn phúc kính tâu ngợi mừng.
Hợp cùng năm sắc điều dâng,
Dâng mười hai ngọc kết tầng triều thiên.
Còn muôn phúc cả ơn thiêng,
Trăm hoa khôn khá sánh khen được nào.
Chúng con đang chốn phong đào,
Mong gieo hạt giống e vào bụi gai.
Cậy trông Đức Mẹ nhân thay, (bái)
Dủ thương vì chúc tụng này cùng hoa.
Lòng thốn thảo đóa linh pha,
Xin điều dâng tiến trước tòa Ba Ngôi.
Riện tiền cầu khấn thay nhời,
Đầm đầm mưa móc trên giời tưới liên.
Thêm ơn vun xới cách riêng,
Ruộng thiêng sạch cỏ mọc lên giống lành.
Hoa nhân lái phúc rủ ngành,
Đời này dùng đủ lại dành đời sau.
TẠ
(ba câu đội ơn thì bái quỳ)
Tấc thành đã được giãi tâu,
Dám xin hợp ý khấu đầu tạ ơn.
Đội ơn Chúa rất khoan nhân,
Đã cho con mọn kính dâng hoa này.
Đội ơn Thánh Tử Ngôi Hai,
Đã cho con mọn được hay thảo nhờ.
Đội ơn Đức Mẹ nhân từ,
Đã cho con mọn ngây thơ ngợi mừng.
Tấm lòng xin vuối hoa dâng,
Giãi niềm thảo kính vốn từng thần hôn.
Chúng con dâng cả xác hồn,
Xin thương chịu lấy chúng con đừng từ.
Ban ơn cho chúng con nhờ,
Được lòng sốt sắng phụng thờ cho liên.
Đời này được sự bằng yên,
Đời sau lại được ngợi khen hát mừng.
Amen.
Vườn Rosa bao quanh trái đất,
cảnh thiên nhiên thật rất diệu huyền,
thử truy cùng cho đến căn nguyên,
xem ai đã gây nên vậy tá?
Bởi Ông thánh Đaminh cha cả,
thấy ruộng thiêng cỏ rả mê man,
Người lo buồn nguyện ngắm kêu van,
xin Đức Mẹ cực khoan thương đoái.
Đức Mẹ thương xuống ơn rộng rãi,
trao tràng châu truyền hãy giảng khuyên,
khuyên người ta lần hạt ngắm nên,
sẽ chữa tật thiêng liêng cho đã.
Người vâng cứ giảng không bao nả,
thấy lòng người khác cả khi xưa,
kẻ mê đàng tội lỗi liền chừa,
phường đạo rối xác xơ tan tác.
Thế gian bỗng tự nhiên ra khác,
ruộng Y-ghê cỏ rác bớt dần,
Thánh Hội từng tư mộ công ơn,
hằng năm đặt lễ tuần kính nhớ.
THƠ RẰNG:
Mộc bản thủy nguyên giai hữu tự,
đức cơ phúc chỉ khởi vô ro,
bởi đâu khái tác thánh chi đồ,
phải truy niệm sao cho xứng đáng.
Kìa hà lạc thấy con cảm thán,
nọ cam đường thi tán tam chương,
huống vườn thiêng Thánh Mẫu mở mang,
cây phúc rủ ngành vàng quý hóa.
Ta hãy cố hái hoa tìm quả,
quả cùng hoa rất lạ rất nhiều,
rất thơm tho mỹ vị ngọt ngào,
ngoạn hứng chỉn không bao giờ chán.
Thơ ca mười lăm ngắm Mân Côi:
Phép ngắm Rosa nguyên cội rễ,
suy ơn chuộc tội loài người thế,
tự sinh nhi tử - tử nhi sinh,
công nghiệp vô cùng khôn xiết kể.
Lạy ơn Rất Thánh Đức Bà,
xin vì phép ngắm Rosa thánh này,
ban ơn soi sáng bởi trời,
cùng ban sự sống đời đời cho con.
Năm sự Vui
1- Chúa toan cứu chuộc các sinh linh,
sai sứ truyền tin Thánh Tử sinh,
Thánh Mẫu dâng mình theo ý Chúa,
chịu thai nguyên vẹn đức đồng trinh.
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay,
xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương,
cho con lòng vững đá vàng,
vâng theo ý Chúa mọi đàng đừng sai.
2- Isave thánh đã già cả,
Chúa định mang thai con cách lạ,
đến viếng thăm con khỏi tội truyền,
con trong lòng mẹ liền mừng tạ.
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay,
xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương,
cầu xin Chúa Cả Thiên Đàng,
cứu con cho khỏi các đàng tội khiên.
3- Belem phong cảnh cực trần ai,
Chúa chọn sinh nơi khốn khó thay,
máng cỏ bò lừa quỳ thở ấm,
Thiên thần mừng rỡ Chúa ra đời.
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay,
xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương,
cho con được ở khiêm nhường,
chớ yêu chuộng sự vẻ vang trên đời.
4- Mẫu hoàng vâng giữ lời truyền dạy,
đem Chúa vào đền xin chuộc lấy,
thầy cả xưng ra thật Chúa Trời,
liền xin ẵm lấy cùng thờ lạy.
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay,
xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương,
cho con thủ tiết băng sương,
đáng lên hưởng phúc Thiên Đàng ngày sau.
5- Lễ rồi Con lạc, Mẹ tìm Con,
lòng Mẹ ba ngày rất héo hon,
đoạn trở vào đền tìm lại thấy,
Con về thảo kính đến khi khôn.
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay,
xin vì sự nhiệm mầu này xuống ơn,
cho con lòng thật ăn năn,
soi gương phúc đức siêng năng vâng lời.
TẠ
Con kính nhớ ngợi khen Đức Mẹ,
đã hưởng phần vui vẻ lạ thay:
Vui vì khi thấy sứ Chúa sai,
truyền tin lạ thụ thai Thánh Tử.
Vui vì Isave thánh nữ,
tội truyền con khỏi tự trong thai.
Vui vì khi thấy Chúa ra đời,
Thiên thần hát mừng Người cách lạ.
Vui vì Chúa vào đền thờ cả,
thánh Simi kính tạ khen Người.
Vui vì Con lạc mất ba ngày,
tìm lại thấy trong nơi đền thánh.
Bấy nhiêu sự chúng con dâng kính,
xin giàn ra trong tính phần vui,
cho chúng con hưởng phúc trên trời,
được hằng sống đời đời vui vẻ.
Sự vui qua sự sầu lại kế,
lòng Đức Bà như bể dạt dào,
khi thấy con chịu khốn khó bao,
thì Người cũng phải đau đớn hết.
Năm sự Thương
1- Chúa vào cầu nguyện trong vườn Giệt,
thấy tội loài người lòng thảm thiết,
máu lộn mồ hôi đổ túa ra,
phó mình vào nộp tòa quan xét.
Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay,
xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương,
cho con được sức vững vàng,
chịu nhiều sự khó Chúa thường định cho.
2- Chịu khốn thau đêm rất nhuốc nha,
sáng ngày dinh trấn giải vào tra,
dạy đưa cột đá đem dây trói,
đánh cả và mình thịt nát ra.
Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay,
xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương,
soi cho con mọn biết đường,
trách mình vì tội đã thường phạm liên.
3- Mặc cho áo đỏ như vua giả,
đầu đội mạo gai thâu suốt cả,
máu chảy ròng ròng mặt chứa chan,
lại quỳ gối nhạo, giơ tay vả.
Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay,
xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương,
cho con được đức khiêm nhường,
hằng bằng lòng chịu trăm đường nhuốc nha.
4- Khi quan luận giết án đà phê,
Thánh giá đem cho vác nặng nề
đau đớn và đi và ngã xuống,
hung đồ buộc cổ kéo lôi đi.
Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay,
xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương,
giữ con đừng để ngang tàng,
cứ nương Thánh giá theo đàng Chúa đi.
5- Thảm thay xô ngửa trên Thánh giá,
kéo giãn chân tay đanh đóng cả,
Chúa chịu đền thay hết tội đời,
Mẹ như dao sắc thâu qua dạ.
Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay,
xin vì sự nhiệm mầu này xuống ơn,
tha con khỏi các nợ nần,
khi hồn lìa xác khỏi quân giặc thù.
TẠ
Kính nhớ sự thảm thương Đức Mẹ,
khi Con vì tội thế đền bồi:
Thương con đã đổ máu mồ hôi,
chịu quân dữ bắt nơi vườn Giệt.
Thương Con chịu thâu đêm thảm thiết,
chịu đánh đòn nát hết thịt mình.
Thương Con đầu đội mạo gai khoanh,
mặc áo đỏ như hình vua giả.
Thương Con phải vác cây Thánh giá,
gượng vác đi mà ngã khốn thay.
Thương con chịu đanh đóng chân tay,
cùng chịu chết vì loài người thế.
Đức Mẹ bởi thương con quá lẽ,
trong lòng nên như bể đắng cay,
xin vì những sự thảm thiết này,
cho con mọn được ăn mày phần phúc.
Sự thương khó đã qua khỏi lúc,
những sự mừng bỗng chốc tiếp theo,
vì các ơn rất cả rất nhiều,
Đức Mẹ được kể sao cho xiết.
Năm sự Mừng
1- Xác quàn hang đá khỏi ba ngày,
sống lại uy nghi sáng láng thay,
Đức Mẹ thấy Con mừng quá bội,
Tông đồ mặt ủ bỗng nên tươi.
Lạy ơn Đức Mẹ cam thay,
xin vì sự nhiệm mầu này đoái thương,
cho con sạch tội mọi đàng,
cùng tin mọi sự tỏ tường ngày sau.
2- Cứu chuộc Chúa đã xong mọi sự,
dặn dò Thánh mẫu cùng đầy tớ,
khuyên còn ở lại Chúa lên Trời,
bên hữu Ngôi Cha tòa Chúa ngự.
Lạy ơn Đức Mẹ cam thay,
xin vì sự nhiệm mầu này đoái thương,
cho con lòng mến Thiên Đàng,
hằng hằng ra sức tìm đàng để lên.
3- Thánh mẫu Tông đồ hội hợp nhau,
Thánh Thần lưỡi lửa xuống trên đầu,
soi cho biết tiếng muôn vàn nước,
ban sức thiêng liêng giảng đạo mầu.
Lạy ơn Đức Mẹ cam thay,
xin vì sự nhiệm mầu này đoái thương,
cho con sức mạnh vững vàng,
xưng ra Đạo Thánh sửa sang trong ngoài.
4- Nữ Vương đến tuổi đầy ơn phúc,
Thánh tử, Thiên thần đều xuống rước,
hồn xác lên Trời rất tốt lành,
hưởng muôn muôn phúc ai suy được.
Lạy ơn Đức Mẹ cam thay,
xin vì sự nhiệm mầu này đoái thương,
đến cơn nhất đán phi thường,
cho con khỏi mắc chước phường Satan.
5- Chúa Cả Ba Ngôi thưởng Nữ Vương,
ngự trên thần thánh Nước Thiên Đường,
ban quyền xem sóc loài người thế,
làm Mẹ cầu bầu để Chúa thương.
Lạy ơn Đức Mẹ cam thay,
xin vì sự nhiệm mầu này xuống ơn,
cho con lòng giữ trung cần,
đáng lên chầu chực hưởng phần phúc thiêng.
TẠ
Con cám mến ngợi khen kính nhớ,
sự Đức Bà mừng rỡ Con mình:
Mừng khi thấy Chúa đã phục sinh,
rất sáng láng tốt lành hơn trước.
Mừng khi thấy Chúa lên hưởng phúc,
các Thiên thần đón rước tưng bừng.
Mừng vì khi thấy Chúa Thánh Thần
đã hiện xuống ban ơn cả thể.
Mừng khi thấy mình toan giã thế,
Con xuống mừng rước Mẹ lên trời.
Mừng vì được ơn cả Ba Ngôi,
ban tòa thưởng ngự nơi trọng nhất.
Sự vui mừng rất bền rất thật,
lòng Đức Bà càng rất khoan thay,
xin vì những sự mừng này,
cho chúng con đời đời mừng rỡ.
THỐNG KỶ
Ba phần tóm lại mười lăm chục,
cám nhớ ca khen công cứu thục,
mọi phúc treo gương rất sáng thay,
soi nên sẽ được muôn vàn phúc.
TỔNG TẠ
Mười lăm sự ngắm về lần hạt,
chúng con xin ngợi hát ca khen,
cám ơn các ích thiêng liêng,
tóm lại cách chung riêng thay thảy.
Bởi sự vui Đức Bà xem thấy,
sứ Ba Ngôi chào lạy truyền tin,
Ngôi Thứ Hai xuống ở cùng liên,
được hưởng các ơn thiêng vạn bội.
Bởi sự thương thấy Con chuộc tội,
chịu gian nan nghìn nỗi trăm đàng,
lòng Đức Bà đau đớn thảm thương,
các sự khó cũng dường như phải.
Bởi sự mừng tự Con sống lại,
Chúa xuống ơn rộng rãi muôn vàn,
cho đến khi lìa khỏi thế gian,
các phúc trọng Chúa ban đầy dẫy.
Vì ba sự Vui, Thương, Mừng ấy,
giúp đỡ Con chuộc lấy loài người,
lại thêm vườn hoa rất lạ thay,
cho Thánh Hội đời đời hưởng ngoạn.
CHỮ RẰNG
Thánh Linh chi giả tư kỳ bản,
chước lễ toàn gia thám kỳ nguyên,
huống các ơn bởi mạch thiêng liêng,
xưa nay đã giàn trên trái đất.
Rễ cây phúc đượm nhuần tốt bật,
lá ngành đua thật rất rum ra,
bóng rợp che mát mẻ ôn hòa,
hoa đỏ trắng gần xa ánh giãi.
THƠ RẰNG
Thanh hư linh hựu quang mang khải,
hồng bạch huyền hoa phúc ức khai,
sắc vẻ vang hương ngạt ngào bay,
ngẫm xem chính xuân đài cảnh trí.
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
I- KINH SÁNG TỐI NGÀY THƯỜNG
II- LỊCH ĐỌC CÁC KINH CẦU
III- VỀ CÁC THÁNG KÍNH
IV- THỨ TỰ CÁC KINH ĐỌC TRONG NHÀ THỜ
A- KINH SÁNG NGÀY THƯỜNG
B- KINH TỐI NGÀY THƯỜNG
C- NGÀY CHỦ NHẬT VÀ LỄ TRỌNG
PHẦN THỨ NHẤT- CÁC KINH ĐỌC SÁNG TỐI, NGÀY THƯỜNG VÀ CHỦ NHẬT
I- KINH BAN SÁNG NGÀY THƯỜNG
DẤU THÁNH GIÁ (Dấu đơn)
KINH TRUYỀN TIN
KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG
KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN
KINH SẤP MÌNH
KINH VÌ DẤU (Dấu kép)
KINH SÁNG DANH
KINH THỜ LẠY
KINH ĐỘI ƠN
KINH TIN
KINH TRÔNG CẬY
KINH KÍNH MẾN
KINH LẠY CHA
KINH KÍNH MỪNG
KINH TIN KÍNH
KINH THÚ NHẬN
KINH ĂN NĂN TỘI
KINH PHÙ HỘ
KINH SÁNG SOI
KINH THIÊN THẦN BẢN MỆNH
KINH LẠY NỮ VƯƠNG
KINH LẠY THÁNH MẪU
KINH DÂNG MÌNH CHO ĐỨC MẸ
KINH CÁM ƠN
KINH TRÔNG CẬY
BỐN CÂU LẠY
II. KINH BAN TỐI NGÀY THƯỜNG
KINH TRƯỚC KHI XÉT MÌNH
KINH HÃY NHỚ
KINH XIN ƠN CHẾT LÀNH
KINH PHÓ DÂNG
KINH DẤU ĐANH
KINH VỰC SÂU
III. NHỮNG KINH ĐỌC NGÀY CHỦ NHẬT VÀ LỄ TRỌNG..
KINH NGHĨA ĐỨC TIN
KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN
KINH SÁU SỰ RĂN
KINH BẢY PHÉP BÍ TÍCH
KINH MƯỜI BỐN MỐI
KINH CẢI TỘI BẢY MỐI
KINH PHÚC THẬT TÁM MỐI
PHẦN THỨ HAI - CÁC PHÉP NGẮM
MƯỜI LĂM NGẮM LẦN HẠT
NĂM SỰ VUI
NĂM SỰ SÁNG
NĂM SỰ THƯƠNG
NĂM SỰ MỪNG
NGẮM BẨY SỰ ĐAU ĐỚN CÙNG BẨY SỰ VUI MỪNG ÔNG THÁNH GIUSE
KINH ÔNG THÁNH GIUSE..
NGẮM BẨY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC BÀ..
NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ..
PHẦN THỨ BA- CÁC KINH CẦU..
KINH CẦU TÊN ĐỨC CHÚA GIÊSU..
KINH CẦU TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU
KINH CẦU CHỊU NẠN
KINH CẦU ĐỨC BÀ (BẢN CŨ)
KINH CẦU ĐỨC BÀ (BẢN MỚI CẬP NHẬT)
KINH CẦU TRÁI TIM ĐỨC BÀ
KINH CẦU CÁC THÁNH
KINH CẦU ÔNG THÁNH GIUSE (BẢN CŨ)
KINH CẦU ÔNG THÁNH GIUSE (BẢN MỚI CẬP NHẬT)
PHẦN THỨ TƯ - CÁC KINH DỌN MÌNH VÀ CÁM ƠN KHI CHỊU LỄ
KINH DÂNG LỄ..
KINH DỌN MÌNH CHỊU LỄ..
KINH CÁM ƠN VỪA CHỊU LỄ ĐOẠN..
KINH CÁM ƠN TẮT..
KINH CÁM ƠN THÔNG DỤNG..
CÁC KINH ĐỌC KHI CHẦU MÌNH THÁNH..
KINH VIẾNG MÌNH THÁNH..
KINH CẦU MÌNH THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU..
KINH LẠY MÌNH THÁNH..
KINH SANG TI.
KINH XIN ƠN CHỊU LỄ HẰNG NGÀY..
KINH CHỊU LỄ THIÊNG LIÊNG..
PHẦN THỨ NĂM: NHỮNG KINH VỀ CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ CÁC THÁNH
KINH CẦU XIN..
I- NHỮNG KINH VỀ CHÚA GIÊSU
KINH CHÚA GIÊSU THẦY CẢ THƯỢNG PHẨM
KINH DÂNG MÌNH VÀ DÂNG LOÀI NGƯỜI CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU MÀ ĐỀN TỘI
KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM CỰC THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU
KINH KÍNH TÊN CỰC TRỌNG ĐỨC CHÚA GIÊSU
II- KINH VỀ CHÚA THÁNH THẦN
KINH XIN CHÚATHÁNH THẦN XUỐNG
III - NHỮNG KINH VỀ ĐỨC MẸ
KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM CỰC SẠCH ĐỨC MẸ
KINH DÂNG MÌNH CHO ĐỨC MẸ
KINH DÂNG MÌNH ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ
KINH ĐỨC BÀ LÀ MẸ CỰC KHOAN CỰC NHÂN
KINH DÂNG MÌNH CHO ĐỨC BÀ
KINH RẤT THÁNH RÔSARIÔ ĐỨC BÀ
KINH ĐỨC MẸ SẦU BI
IV- NHỮNG KINH VỀ CÁC THÁNH
KINH ÔNG THÁNH GIUSE
KINH ÔNG THÁNH GIUSE
KINH CẦU CÙNG THÁNH GIUSE
KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
KINH ÔNG THÁNH PHÊRÔ
KINH ÔNG THÁNH PHAOLÔ
KINH ÔNG THÁNH GIOAN- TÔNG ĐỒ THÁNH SỬ
KINH ÔNG THÁNH TÔMA
KINH ÔNG THÁNH ĐÔMINICÔ
KINH ÔNG THÁNH PHANXICÔ XAVIE
KINH ÔNG THÁNH HIERONIMÔ
KINH ÔNG THÁNH GIOAKIM
KINH ÔNG THÁNH GIOAN BAOTIXITA
KINH ÔNG THÁNH AN TÔN
KINH CẦU CÙNG ÔNG THÁNH ANTÔN
KINH ÔNG THÁNH VIXENTÊ
KINH BÀ THÁNH TÊRÊXA CHÚA GIÊSU HÀI ĐỒNG
KINH BÀ THÁNH ANNA
KINH BÀ THÁNH RÔSA
KINH THÁNH GIA
KINH GIA ĐÌNH I
KINH GIA ĐÌNH II
KINH VIẾNG HANG ĐÁ GIÁNG SINH
PHỤ CHƯƠNG
I. KINH BẢN
II. NHỮNG KINH ĐỌC KHI TÁNG XÁC VÀ NGUYỆN GIỖ
KINH PHỤC DĨ
KINH BỞI TRỜI
III- KINH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
KINH TUẦN CHÍN NGÀY
KINH XIN GIÚP ĐỠ CON
KINH KHI PHẢI THIẾU THỐN PHẦN XÁC
KINH KHI PHẢI ĐAU ỐM
KINH CẦU CHO GIÁO HỘI
IV - CA VÃN THÁNG DÂNG HOA
V- CA VÃN THÁNG MÂN CÔI