Tham dự buổi gặp mặt, có trên 100 thành viên đến từ ba tỉnh thành (Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh) cùng gần hai chục hội viên sẽ được kết nạp trong Thánh lễ hôm nay. Trong ngày hồng phúc này, vinh hạnh cho Hội Doanh nhân khi có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giuse, Giám quản Tông tòa Giáo phận; đồng thời cũng được đón tiếp cha quản hạt Chính Tòa, cha linh hướng Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện, quý cha đặc trách cùng quý cha khách cũng như quý khách thân hữu. Sự hiện diện đông đảo trong bầu khí ấm áp của mùa xuân không chỉ tạo nên niềm vui dạt dào trong ngày gặp mặt, mà còn cho thấy sức sống như mùa xuân đang tiểm ẩn nơi Hội DNCG mà hôm nay có dịp đã nở hoa.
Chương trình gặp gỡ đầu Xuân diễn ra vào lúc 9h30. Sau những lời chào chúc, các hội viên cùng với quý khách mời đã lướt nhìn lại hoạt động của Hội trong năm qua. Các hoạt động ấy cho thấy Hội đang đi đúng hướng, đồng thời có những bước thăng tiến vững mạnh đến nỗi ngay cả người trong cuộc đôi khi cũng không ngờ. Trong lời phát biểu, Đức cha Giuse đã ghi nhận và đánh giá cao về thành quả đạt được của Hội DNCG trong năm 2018, cách riêng là việc cộng tác xây dựng Nhà Chúa và các hoạt động bác ái với những mảnh đời khó khăn.
Tiếp nối buổi gặp mặt đầu Xuân vui tươi và ấm áp tình thân, Đức Tổng Giuse đã chủ sự Thánh lễ thánh hóa việc làm. Trong lời giáo huấn, Đức Tổng Giuse đã nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc lao động theo tinh thần Kitô giáo. Theo đó, trong nhãn quan Đức tin, lao động không chỉ nhằm mục đích tìm kiếm miếng cơm manh áo, mà còn thực thi mệnh lệnh của Chúa – Đấng đã tạo dựng nên mọi sự và vẫn không ngừng “lao động” để vũ trụ tồn tại và phát triển. Trong ý hướng ấy, ngài mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các thành viên Doanh nhân hãy “Ưu tiên đi tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người” (Mt 6,34), để lao động với lương tâm ngay thẳng, hầu thừa hưởng muôn vàn ơn phúc như lời Chúa hứa: “Còn những thứ khác Người sẽ thêm cho”. Lời nhắn nhủ này thêm xác tín và khích lệ khi gặp được lời dạy của các tiền nhân: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”, hay “Có đức mặc sức mà ăn”…
Hội DNCG được thành lập với phương châm: Khơi dậy và củng cố đức tin; Nối kết và cộng tác trong kinh doanh; Cùng nhau làm bác ái. Các tiêu chí này, như lời Đức Tổng Giuse nhận định, không chỉ đem lại những lợi ích hồn xác cho các thành viên, mà còn cần thiết để làm chứng cho Chúa qua một đời sống “tốt đạo - đẹp đời”. Giữa một xã hội mà người Công giáo còn nhiều hạn chế, đôi khi bị “liệt” vào danh sách “công dân hạng hai”, thì các nhà Doanh nhân Công giáo sẽ có dịp tỏa sáng đức tin và trở nên chứng nhân sống động cho Chúa trước mặt thiên hạ.
Cuối Thánh lễ là nghi thức kết nạp hội viên mới đến từ thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh. Điều này vừa đong đầy niềm vui cho ngày gặp mặt, vừa cho thấy sức sống của DNCG đang dần lớn mạnh, tầm ảnh hưởng ngày một lan tỏa. Sự thăng tiến của Hội DNCG, ngoài ơn của Chúa và sự trợ giúp của Bề trên, còn là sự đóng góp đắc lực của chính các Hội viên. Đó cũng là lý do và ý nghĩa của những tấm bằng ghi ơn và tri được gửi đến cho những ai có sự đóng góp đặc biệt cho sự trưởng thành của Hội như ngày hôm nay.
Trong tâm tình mừng vui và tri ân, ông Phaolô Phạm Tam Giang, chủ tịch Hội DNCG đã bày tỏ lời cám ơn chân thành và sâu sắc tới Đức Tổng Giuse, quý cha và quý khách, cách riêng là cha xứ và cộng đoàn giáo xứ Cửa Ông đã tích cực góp phần làm nên một Thánh lễ trang trọng, sốt sắng, và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp nơi người tham dự.
Thánh lễ khép lại cũng là lúc ánh sáng mặt trời bừng lên, xua tan những đám mây u ám cùng những giọt mưa bụi bay bay. Ánh nắng ấm áp của mùa Xuân không chỉ làm cho bầu trời quang đãng, mà còn như báo hiệu một mùa xuân tươi sáng đang đến với Hội Doanh nhân Công giáo trong năm mới Kỷ Hợi này.
Tô Mộc