Đúng 14h00, cộng đoàn hành hương cùng nhau lần hạt Lòng Thương Xót Chúa. Tại Nhà nguyện thánh Giuse Nguyễn Duy Khang bên cạnh luôn có các cha giải tội cho cộng đoàn hành hương.
14h30, Cộng đoàn nghe cha Giuse Dương Hữu Tình đọc và giải thích Tin Mừng theo thánh Marcô kể lại những giờ phút cuối cùng của Chúa Giêsu trên thánh giá (Mc 15. 22-38). Sau đó cả cộng đoàn tiếp tục lần hạt Lòng Thương Xót. Lúc 15h00, giờ Chúa tắt thở, cả cộng đoàn chìm vào thinh lặng thánh.
Tiếng chiêng vang lên, giờ phút Chúa tắt thở. Cả cộng đoàn hướng về Thánh giá, nơi Chúa Giêsu đã gục đầu tắt thở và nghẹn ngào cất lên lời hát: “Ôi, bởi con mà Chúa mang thập hình, con đớn đau nhìn biết mình tội lỗi…”.
Tiếp đó, cha Giuse giúp cộng đoàn hành hương sám hối và xin ơn tha thứ tội lỗi. Sau cùng, cộng đoàn cùng Mẹ Maria dâng hy tế thập giá của Chúa Giêsu lên Thiên Chúa Cha.
Giờ cầu nguyện kéo dài không lâu nhưng bầu khí hết sức thánh thiêng và đạo đức. Nghi thức Giờ Lòng Thương Xót 3 Giờ Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh đã xong, nhưng hầu như mọi người vẫn còn ngồi lại khá lâu để cầu nguyện, nhiều người lên tận chân Thánh giá để dâng lên những lời khấn xin.
BBT Đền Thánh Tử Đạo