Quả thực hết sức kỳ lạ, khi khoanh giếng đầu tiên được đặt xuống, bỗng một mạch nước từ dưới vọt lên rất mạnh. Ai nấy hết sức vui mừng cảm tạ Thiên Chúa và cám ơn Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương.
Ông Micae Nguyễn Hữu Siết, người giáo dân đã sống tại Đền Thánh gần 50 năm chứng kiến đã thốt lên: Quả đúng là Giếng Thánh của Thầy Giuse Nguyễn Duy Khang rồi. Vì từ Bia Đá tới Giếng Thánh khoảng chừng 10 mét là rất chính xác.
Trong dịp này, cha Giuse Dương Hữu Tình cũng cho dựng một Nhà Nguyện để kính Thầy Giuse Nguyễn Duy Khang. Những ai đến Trung Tâm Hành Hương Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương dịp này đều thấy ngỡ ngàng, một phần vì công trình xây dựng Đền Thánh bằng đá đang được bắt đầu, một phần vì sự khang trang sạch sẽ của Trung Tâm và các Nhà Nguyện tạo một tâm tình đạo đức sốt sắng và một bầu khí linh thiêng huyền nhiệm nơi linh địa này.
BTT. Trung tâm Hành hương Đền Thánh