Hiệp thông cùng với vị chủ chăn giáo phận trong Thánh lễ đặc biệt này, có linh mục đoàn, quý tu sĩ, chủng sinh, ứng sinh và đoàn tín hữu từ khắp các ngả đường của giáo phận. Sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần dân Chúa khắp nơi, như lời nhận định của Đức cha, đã tạo nên hình ảnh sống động của Giáo Hội, nét đẹp của sự hiệp thông trong gia đình giáo phận và sức trẻ của đức tin Kitô giáo giữa thời đại hôm nay.
Niềm vui của ngày lễ quan thầy Giáo phận được gia tăng khi ngày này cũng là dịp kỷ niệm truyền chức linh mục của 13 cha trong giáo phận. Theo như lời Đức cha chia sẻ, thì “đây là niềm vui chung, bởi hồng ân Chúa tuôn đổ không chỉ trên các linh mục, mà còn trên toàn Giáo phận”. Cùng với lời chúc mừng, vị mục tử giáo phận cũng nhắn nhủ và nguyện ước cho các linh mục luôn sống xứng với ơn gọi, để làm chứng cho Chúa và loan truyền tình yêu cứu độ cho mọi người. Nhân dịp đặc biệt này, ngài cũng không quên mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện cho Giáo phận được bình an và hiệp nhất, cách riêng là cầu xin Chúa chúc lành cho Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh sắp diễn ra tại Hải Phòng được tốt đẹp và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho người tham dự.
Khởi đi từ trình thuật Tin mừng về biến cố sứ thần truyền tin cho Đức Maria, Đức cha Giuse đã nêu bật lên sự khiêm nhường của Đức Maria, nhất là sự khiêm nhường của chính Thiên Chúa. Sự khiêm nhường của Mẹ được thể hiện qua cung cách tự hạ, qua thái độ vâng lời: “Này, tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin…”. Tuy nhiên, sự khiêm nhường của Thiên Chúa trong biến cố này còn sâu thẳm hơn. Thiên Chúa khiêm nhường khi đi bước trước đến với con người, là Đấng Tạo Hóa hạ mình xuống ngỏ lời và mời gọi sự cộng tác của một thụ tạo. Đỉnh cao của sự khiêm nhường chính là việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người - Mầu nhiệm nhập thể. Người vốn dĩ là Thiên Chúa giờ đây đã trở nên phàm nhân, để chia sẻ số kiếp với họ và để cứu độ nhân loại lầm than. Biến cố mà con người chẳng dám nghĩ tới, không hề mở tưởng, giờ đây đã diễn ra và đưa lịch sử nhân loại bước sang một khúc rẽ mới, khúc rẽ của ơn cứu độ.
Như thế, sự khiêm nhường - một nhân đức là mẹ của các nhân đức - đã là một điều kiện không thể thiếu để Mẹ Maria cộng tác với Thiên Chúa, để Con Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ nhân loại. Đây cũng là điều mà mỗi người tín hữu được mời gọi dõi theo nơi biến cố Truyền tin, cầu xin khi suy ngắm tràng chuỗi Mân Côi: “Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường” (Năm Sự Vui). Đức cha nhắn nhủ: “Sự khiêm nhường không chỉ giúp ta đón nhận ân sủng của Chúa, mà còn giúp cho mọi người biết sống hài hòa và nhân ái với nhau, tạo nên sự hiệp nhất và an bình trong gia đình, trong cộng đoàn”. Đây cũng là sứ điệp của vị mục tử gửi đến cho đoàn chiên trong dịp mừng lễ này, các riêng cho các linh mục, như chính chủ đề “tự hủy” mà các linh mục vừa có dịp chiêm ngắm và cảm nghiệm trong tuần tĩnh tâm năm vừa qua, để các ngài trở nên giống Chúa Giêsu trên bước đường hiến thân cho Chúa và phục vụ anh em đồng loại.
Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, từ nhiều năm nay, đã trở thành ngày sum họp của gia đình Giáo phận. Ngày hồng phúc này không chỉ diễn tả sự hiệp thông trong tình thiêng liêng, mà còn thể hiện sức sống sinh động của các tín hữu nơi đất Cảng. Sức sống và sự hiệp thông ấy dường như được làm mới lại trong mỗi dịp mừng trọng đại như ngày lễ trọng thể này.
BTT GP