Thánh lễ cầu cho các Đấng bậc đã qua đời trong Giáo phận

Thứ ba - 05/11/2019 21:14      Số lượt xem: 4108

Trong tháng cầu nguyện cho các linh hồn và với tâm tình “uống nước nhớ nguồn”, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho các Đấng bậc trong Giáo phận đã qua đời tại Nghĩa trang Trang Quan - Đồng Giới, vào lúc 16h00 ngày 05 tháng 11 năm 2019.

674877b96f41891fd050
Hiệp thông với Đức Tổng Giuse, có đầy đủ các linh mục trong Giáo phận (các ngài đang tham dự ngày thường huấn đầu tháng tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận). Tham dự thánh lễ, ngoài đông đảo cộng đoàn giáo xứ Trang Quan - Đồng Giới, còn có các tu sĩ, chủng sinh và nhiều tín hữu đến từ các giáo xứ lân cận.

Dưới sự chăm sóc của cha xứ Phanxicô Xaviê Trần Đức Thảo và Ban hành giáo Trang Quan, vườn thánh các linh mục được mở rộng và quy hoạch ngày một gọn gàng, khang trang, sạch sẽ. Thánh lễ chiều nay, tuy diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng được cha xứ và cộng đoàn nơi đây chuẩn bị rất chu đáo. Điều ấy đã tạo nên một thánh lễ trang trọng, sốt mến, đồng thời thể hiện nét đẹp của lòng hiếu thảo với các bậc tiền nhân trong đức tin.

“Cuối Năm phụng vụ và cuối năm dương lịch là dịp chúng ta suy tư về cùng đích cuộc đời. Đức tin dạy cho chúng ta biết rằng, đàng sau cuộc đời là phần thưởng cho người công chính, là hạnh phúc vinh quang cho những người thánh thiện”, Đức Tổng ngỏ lời dẫn vào thánh lễ, “trong niềm xác tín ấy, chúng ta cùng cầu xin cho các Đấng bậc cùng những ai đã có công xây dựng Giáo phận được hưởng phần phúc Chúa hứa ban cho những kẻ trung thành”.

Niềm tin vào sự sống lại giữa thời đại khoa học hôm nay như là điều ảo tưởng. Tuy nhiên, theo Đức Tổng, sự sống lại luôn là màu nhiệm, hơn nữa, người tín hữu xác tín vào lời quả quyết của Đức Giêsu: “Ta là sự sống lại và là sự sống”.  Ngài đã cho Lagiarô chết 4 ngày sống lại, và chính Ngài đã chiến thắng sự chết, sống lại vinh quang. Sự phục sinh của người Kitô không chỉ chờ đợi mai sau, mà còn thể hiện ngay trong cuộc sống này: “Chúng ta được sống lại với Chúa khi chúng ta chiến thắng tội lỗi, lướt thắng những nhỏ nhen thấp hèn, bỏ tính ích kỷ, biết sống cảm thông, tha thứ và cho đi”. Niềm tin ấy không chỉ thắp sáng tương lai, nhưng đang làm cho cuộc đời này thêm tốt đẹp.  

Hướng tới quý Đấng bậc và các bậc tiền nhân, Đức Tổng nhắc đến công lao của các ngài: “Các Đức Giám mục, các linh mục, các thầy giảng, các Ban hành giáo và thậm chí không ít giáo dân đã hy sinh trong âm thầm, lặng lẽ chấp nhận thiệt thòi vì đức tin, để chúng ta được hưởng gia tài như hôm nay. Các ngài như những viên đá sống động xây lên Toà nhà Giáo phận Hải Phòng thân yêu”. Kết thúc bài giảng, người cha chung mời gọi cộng đoàn, trong tâm tình đức tin và lòng hiếu thảo, cầu nguyện cho các Đấng bậc được hưởng Tôn nhan Chúa và cho mỗi người, dù đang mải mê bộn bề với cuộc sống trần gian, vẫn không quên cùng đích đời mình là hạnh phúc Nhà Cha trên trời. 

Trước khi thánh lễ khép lại, Đức Tổng đã dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời và rẩy nước phép trên các phần mộ trong niềm hy vọng như dòng nước tái sinh, các ngài cũng được sống lại trong vinh quang sáng láng. Nghi thức được cử hành giữa tiếng khẩn khoản nài xin tha thiết của cộng đoàn: “Xin cho các linh hồn được nghi yên muôn đời”
 
BTT GP

05d13ed2262ac074993b
a8936094786c9e32c77d
4b5d5d6a4592a3ccfa83
5d3d741f6ce78ab9d3f6

679fe4adfc551a0b4344
547b329b2a63cc3d9572

57f4d633cecb289571da

60dc750a6df28bacd2e3
674877b96f41891fd050
2407eb98f360153e4c71
81dd15f30d0beb55b21a
b4b3f083e87b0e25576a
f49f9b5d83a565fb3cb4
c5e1f629eed1088f51c0
1396f814e0ec06b25ffd


484cb1caa9324f6c1623
b59cde23c6db208579ca

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 294
  •   Máy chủ tìm kiếm 25
  •   Khách viếng thăm 269
 
  •   Hôm nay 56,639
  •   Tháng hiện tại 1,123,319
  •   Tổng lượt truy cập 81,056,219