Gx. Xâm Bồ: Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời

Thứ sáu - 03/11/2017 08:41      Số lượt xem: 2567

Đến hẹn lại lên, hàng năm, cứ vào chiều mồng 2 tháng 11 những người con Xâm Bồ, Xâm Đông, Hạ Đoạn quê hương và những gia đình ở các xứ nội ngoại thành như Lương Khê, Thư Trung, Nam Pháp, An Hải, Chính Tòa, An Tân…. có người nhà đang nằm tại vườn thánh này lại quây quần bên nhau, bên mộ phần của những người thân yêu trong gia đình, gia tộc để lễ dâng lễ cầu nguyện trong tình yêu mến và niềm tin tưởng vào sự phục sinh của những người an nghỉ trong Chúa.


Thánh lễ do cha xứ Giuse Phạm Cao Đỉnh chủ sự vào lúc 18h00. Cùng đông tế, có cha Giuse Nguyễn Trần Châu, chính xứ Lương Khê. Hiện diện nơi vườn thánh trong ngày đặc biệt này, có quý Dì dòng cộng đoàn Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi chu Fatima Xâm Bồ, quý ban Chánh Trương, Ban Hành Giáo tân cựu, các hội đoàn đạo đức cùng rất đông đủ những người con Xâm Bồ quê hương và thân nhân những người đang nằm nơi đây.  

Trong bài chia sẻ, dựa vào giáo huấn của Giáo Hội và ánh sáng Lời Chúa, cha xứ Giuse mời gọi mọi người tham dự sống niềm tin về sự sống đời sau, về sự liên đới hiệp thông của các thành phần trong Giáo Hội; đồng thời nhắc nhớ mọi người bổn phận thảo hiếu, biết ơn đối với các bậc tiền nhân, những người đã ra đi trước.

Cuối thánh lễ cha xứ Giuse thay mặt cộng đoàn giáo xứ Xâm Bồ có đôi lời cám ơn quý cha xứ Lương Khê và cám ơn các quý khách từ các giáo xứ bạn tới tham dự thánh lễ. Ngài cũng mời gọi cộng đồng tận dụng thời gian quý báu trong tháng cầu hồn này để tham dự thánh lễ, thêm lời cầu nguyện, dâng những hy sinh, thực thi bác ái và làm những việc lành phúc đức để chỉ cho các linh hồn đã qua đời.

Từ những năm gần đây, thánh lễ cầu hồn ở vườn thánh Xâm Bồ có một bầu không khí đặc biệt : ấm cúng, long trọng, trang nghiêm và sốt sắng. Việc xây dựng lễ đài cùng sửa vườn thánh cũng như các phần mộ không chỉ mang đến một không gian sạch sẽ và đẹp đẽ, mà còn tạo nên một bầu khí ấm cúng, một tâm tình gần gũi thân thương giữa người còn sống với những người đã qua đời, khiến mối tương quan giữa người sống và chết như "nối linh thiêng" với nhau cách dễ dàng hơn.

Thánh lễ kết thúc sau nghi thức thánh hóa phần mộ. Rất nhiều gia đình còn lưu lại bên mộ phần của những người thân yêu để cầu nguyện riêng cho họ. Bầu khí thiêng liêng, tâm tình trầm lắng với niềm tin tưởng – cậy trông và phó thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa tình thương dường như còn nối tiếp theo những bước chân của cộng đoàn trên nẻo đường về khi thánh lễ đã hết.
Ban Truyền thông Xâm Bồ 
 
20171102180656 IMG 1857
Xab (6)
Xab (7)
Xab (8)
Xab (11)
Xab (15)
Xab (13)
Xab (14)
Xab (9)
Xab (10)
20171102191244 IMG 1878

20171102193306 IMG 1887
Xab (16)
Xab (4)
Xab (5)
Xab (3)
Xab (1)
20171102193943 IMG 1895

Xab (3)

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 173
  •   Máy chủ tìm kiếm 15
  •   Khách viếng thăm 158
 
  •   Hôm nay 4,890
  •   Tháng hiện tại 110,110
  •   Tổng lượt truy cập 81,418,086