Thánh Giá là biểu trưng cho đức tin, dấu chỉ của niềm hy vọng và sức sống của người tín hữu nhất là với những người trẻ. Đi đến đâu Thánh Giá Chúa cũng là điểm nối kết con người với nhau; trên hành trình nào, Thánh Giá Chúa cũng tuôn đổ ân phúc trên mảnh đất ngang qua. Đó chính là lý do tại sao Yên Trì - một giáo xứ đông vào bậc nhất giáo phận, nhưng đức tin đang mai một - lại là nơi diễn ra Đại hội Giới trẻ trong giáo hạt. Bầu khí những ngày Thánh Giá Giới trẻ đến với giáo xứ Yên Trì, đặc biệt trong ngày Đại hội này, đã cho thấy điều đặc biệt ấy.
Dù bối cảnh nơi diễn ra sự kiện giới trẻ trong giáo hạt còn nhiều khó khăn, nhưng cha quản hạt Inhaxiô Đoàn Thanh Vững và chính xứ Antôn Trần Văn Minh cùng ban tổ chức đã làm tất cả những gì có thể, để có một Đại hội vui tươi, ý nghĩa và tràn đầy sức sống. Sự hiện diện đông đủ của các cha của giáo hạt Mạo Khê và Hòn Gai, như lời Đức cha chia sẻ, cho thấy tình yêu thương và sự quan tâm cách đặc biệt của các mục tử dành cho các bạn trẻ, cách riêng là trong ngày Đại hội này.
Sau những tiết mục khởi động vui nhộn và sinh động cùng với giờ chầu khai mạc lắng đọng, cha Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ đã truyền đến cho các bạn trẻ thông điệp về thánh giá qua đề tài: “Thánh Giá Chúa Giêsu, Thánh Giá cuộc đời”. Theo cha thuyết trình, “nếu đi tìm Chúa Giêsu không có thập giá thì chỉ gặp một thập giá không có Chúa Giêsu”. Giữa một bối cảnh có nhiều xáo trộn và bất ổn, không ít người trẻ bị trao đảo về đức tin, nhạt nhào trong ơn gọi làm Kitô hữu. Cha Giuse mời gọi các bạn trẻ hãy cùng theo Chúa Giêsu trên con đường Thánh Giá, hãy cùng Chúa vác thánh giá cuộc đời, để luôn trung thành với Chúa, để cuộc đời được đổi mới và mai sau được cùng Người phục sinh.
Cùng với nội dung thuyết trình, các bạn trẻ còn được tham dự các giờ thiêng liêng đạo đức, như Đi đàng Thánh Giá, Cử hành nghi thức sám hối và lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Các việc làm này không chỉ đưa các bạn vào với bầu khí linh thiêng của ngày Đại hội, mà còn giúp mỗi người trẻ có dịp lắng đọng tâm hồn nhìn lại cuộc đời để đổi mới đời sống. Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đến từ những ca sĩ chuyên nghiệp và những tiết mục “cây nhà lá vườn” do chính các bạn trẻ biểu diễn. Những tiết mục này đã tạo nên bầu khí tươi vui, đồng thời tạo nhịp cầu nối kết người trẻ với nhau trong tình thân ái yêu thương.
Dù ngày Đại hội có nhiều chương trình phong phú và tiết mục hấp dẫn thì thánh lễ vẫn luôn là trung tâm và là đỉnh cao của ngày đặc biệt này. Do thời tiết không thuận lợi nên thánh lễ phải di chuyển vào trong nhờ thờ, dầu vậy vẫn không giảm đi sự trang trọng của nghi lễ và tâm tình sốt sắng của người tham dự.
Trong lời giáo huấn, Đức cha nhắn nhủ các bạn trẻ về “lòng trung thành” - kiên định với những gì mình cam kết, như chính sứ điệp chứa đựng trong Lời Chúa của Chúa nhật XXI này. Con người ngày nay đang đánh mất đi sự trung thành ở nhiều lãnh vực khác nhau: gia đình, nghề nghiệp, bạn bè… và cả đức tin nữa. Không ít người khi vì mác Công giáo phải thiệt thòi đã bỏ Chúa, vì sợ mất mát so với người đời nên đã chối Đạo.
Khi không trung thành với Chúa, con người cũng sẽ đánh mất lòng trung thành với nhau. Bởi vậy, người cha chung mời gọi các bạn trẻ hãy sống trung thành với đức tin, với những điều cam kết trong bí tích Rửa tội. Ngài nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngỏ với nước Pháp vào năm 1995, nhân dịp kỷ niệm 1500 năm vua Clovis rửa tội: “Hỡi nước Pháp, các bạn có trung thành với bí tích Rửa tội không?”. Câu hỏi ấy đã tạo cảm hứng cho người dân Pháp sự nhiệt thành trong việc sống đức tin, giờ đây cũng như đang mời gọi mỗi bạn trẻ hãy nghiêm túc nhìn lại đức tin của mình, để tạo ra một sinh lực mới cho đời sống đạo và nhiệt thành trong sứ mạng làm chứng cho Chúa.
Thánh lễ khép lại cũng là lúc hành trình Thánh Giá Giới trẻ trên mảnh đất giáo hạt Mạo Khê kết thúc. Giờ đây Thánh Giá Giới trẻ sẽ đến với giáo hạt Hòn Gai với điểm dừng chân đầu tiên là giáo xứ Trà Cổ.
Trong lời ngỏ trước nghi thức tiếp nhận, một lần nữa Vị Chủ chăn giáo phận nhắc đến sự gắn kết giữa Chúa Kitô và Thánh Giá: “Thánh Giá chúng ta tôn vinh không phải là hai khúc gỗ chồng lên nhau, nhưng nhắc nhở chúng ta về tình yêu cao vời của Chúa Giêsu vì yêu chúng ta đã chết trên cây thập giá”. Tiếp theo lời ấy, thay mặt các bạn trẻ, cha quản hạt Đaminh Nguyễn Chấn Hưng đã bày tỏ niềm vui khi đón nhận Thánh Giá về với giáo hạt và giới thiệu về những chặng đường dừng chân, cùng những nghi thức sẽ cử hành, trên mảnh đất miền đông xa xôi nhất của giáo phận.
“Niềm vinh dự của tôi là thập giá Chúa Kitô”. Điều này đã được thể hiện cách sống động trong nghi lễ trao và nhận Thánh Giá Giới trẻ hôm nay. Và cũng trong niềm vinh dự và hứng khởi ấy, các bạn trẻ giáo hạt Hòn Gai đã hân hoan cung nghinh Thánh Giá giới trẻ về với giáo hạt của mình, để nguồn ân phúc từ cây Trường sinh sẽ tiếp tục tuôn đổ trên những nẻo đường mà Thánh Giá ngang qua.
BTT GP