Theo như Cha Trưởng ban kiến thiết Đền Thánh cho biết, thì đây là đoàn hành hương đông nhất kể từ đầu Năm Thánh đến nay. Cùng đồng tế với cha chính xứ Thúy Lâm, có cha Giuse Dương Hữu Tình, chính xứ Hải Dương, và cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo, chính xứ Tân Kim.
Trong bài chia sẻ, cha Giuse Dương Hữu Tình đã giải thích ý nghĩa của việc hành hương. Hành hương là lên đường tới nơi các vị Thánh đã từng sinh ra, đã từng sống và đã chết tại đó. Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương là nơi thấm đẫm máu đào của Bốn Thánh Tử Vì Đạo. Bởi thế, bất kể một cuộc lên đường nào tới Đền Thánh Hải Dương để dâng Thánh lễ, để tham gia các nghi thức đạo đức thì đều được kể là hành hương. Đặc biệt năm nay, năm Giáo hội Việt Nam được Tòa Thánh cho phép mở Năm Thánh, kỷ niệm 30 năm, ngày 117 Đấng Tử Vì Đạo được nâng lên bậc hiển thánh, là dịp tốt để người tín hữu ôn lại lịch sử một đức tin hào hùng của cha ông; để sống lại ngày các ngài được tôn phong mà lúc đó chúng ta chưa có dịp tổ chức, mừng kính; đồng thời để gia tăng đức tin nơi mỗi người giữa một cuộc sống đang bào mòn niềm tin của người tín hữu.
Sau đó đoàn hành hương xếp hàng cung kính lên hôn Xương Bốn Thánh Vì Tử Đạo. Chắc hẳn mọi người đều rất hân hoan, rất hạnh phúc vì đã được cùng nhau tham dự một Thánh lễ vô cùng ý nghĩa tại nền Đền Thánh cũ.
Cuối Thánh lễ, cha Giuse nhận 50.000.000 đồng giúp Đền Thánh là số tiền quyên góp của chị Maria Nguyễn Thị Thúy, thành viên của Ban Vận động, thuộc giáo dân giáo xứ Đầu Lâm.
Cha Giuse Dương Hữu Tình cho biết, sáng Chúa nhật tới đây, ngày 28 tháng 10 năm 2018, vào hồi 8 giờ có Thánh lễ của đoàn hành hương giáo xứ Đồng Bình do cha Antôn Nguyễn Văn Thục chủ tế. Và hồi 9 giờ 30 có Thánh lễ của đoàn hành hương giáo xứ Nghĩa Xuyên do cha Giuse Đào Trung Thời trưởng đoàn.
Ban Truyền thông Đền Thánh tử đạo Hải Dương