Lễ trùng tu nhà thờ Xóm 1, giáo xứ Yên Trì

Thứ sáu - 04/01/2019 15:34      Số lượt xem: 6460

Sau một thời gian thi công với những cố gắng không mệt mỏi của cha xứ Antôn Trần Minh và cộng đoàn Xóm 1 (giáo xứ Yên Trì), công trình trùng tu nhà thờ đã hoàn thành. Thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giuse long trọng cử hành vào lúc 9h30 tháng 01 năm 2019.

DSC 0182


Giáo xứ Yên Trì, ngoài nhà thờ chính, còn có 5 nhà thờ của 5 Xóm: Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4 và Xóm 5. Xóm 1 nằm về phía tây của giáo xứ với hơn 2 ngàn nhân danh. Nhà thờ được xây dựng năm 1922. Với sự bào mòn của thời gian nhà thờ đã bị xuống cấp trầm trọng. Ước mơ có được một ngôi nhà thờ khang trang, chắc chắn để thờ phượng Chúa bấy lâu của người dân Xóm 5, nay đã thành hiện thực. Do nhà thờ cũ đã hư hại quá nhiều, nên việc tôn tạo đã mang đến cho thánh đường này một diện mạo dường như mới.

Yên Trì là một giáo xứ đặc biệt trong giáo phận, khi cùng với nhà thờ chính, còn có đến 5 cộng đoàn đức tin với 5 nhà thờ xóm. Điều này cho thấy các bậc tiền nhân đã xây dựng một nếp sống đạo rất sinh động và sốt sắng. Trên nền tảng ấy, trong lời ngỏ đầu lễ, Đức cha chủ sự mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho mỗi người dân Yên Trì luôn biết phát huy truyền thống giàu lòng đạo đức này.

Mục đích chính của nhà thờ là giúp người Kitô hữu sống tốt ơn gọi của mình. Trong ý hướng ấy, qua bài giảng, Đức cha Giuse đã làm nổi bật ý nghĩa của tước hiệu “Kitô hữu”. Kitô hữu là người được xức dầu, là người thuộc về Chúa Kitô, là người yêu mến Chúa và thực hành những điều Chúa truyền dạy. Những điều ấy được gói gọn cách riêng trong 10 Điều Răn cũng như trong Lời Chúa được vang lên hàng ngày của các thánh lễ. Việc thực thi ấy, theo như lời người cha chung, đòi hỏi người ta phải nỗ lực và hy sinh mới đem lại được nhiều hoa trái tốt đẹp!

Việc thực hành điều răn giới luật của Chúa cũng chính là dấu chứng yêu mến Chúa, như Chúa khẳng định: “Ai yêu mến Thầy sẽ tuân giữ Lời Thầy” (Ga 14,21). Hơn nữa, người làm như vậy cũng được Thiên Chúa yêu mến và đến ngự nơi người ấy. Tuy nhiên, khi nhìn vào thực tế giáo xứ này, vị chủ chăn không giấu vẻ âu lo trăn trở, bởi Yên Trì là giáo xứ lớn nhất giáo phận, với 16 ngàn nhân danh, nhưng đời sống đức tin thì nhạt nhòa, các sinh hoạt tôn giáo lại yếu kém, hạn chế. Trong tâm tình mục tử, ngài mời gọi người giáo dân Yên Trì, nhất là các tín hữu Xóm 1 hãy nhiệt thành sống đạo, để bày tỏ lòng yêu mến Chúa và sống trọn ơn gọi Kitô hữu, đồng thời góp phần xây dựng giáo xứ xứng với truyền thống tốt đẹp mà các vị tiền nhân đã truyền lại. 

Công trình tôn tạo nhà thờ Xóm 1 không chỉ thể hiện thiện chí của người dân nơi đây trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị thiêng liêng của truyền thống, mà còn đang đưa cộng đoàn này sang một trang sử mới với niềm hy vọng sáng tươi. Đó là ước nguyện của người dân Xóm 1 cũng như những ai đến tham dự sự kiện trọng đại hôm nay.
BTT GP
DSC 0121
DSC 0119
DSC 0143
DSC 0144

DSC 0147
DSC 0154
DSC 0164
DSC 0157
DSC 0150
20190104 145325
20190104 145148
DSC 0170
DSC 0177
DSC 0182

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 214
  •   Máy chủ tìm kiếm 38
  •   Khách viếng thăm 176
 
  •   Hôm nay 26,169
  •   Tháng hiện tại 700,400
  •   Tổng lượt truy cập 79,449,084