Giáo xứ thánh Antôn: Đêm thắp nến cầu nguyện đặc biệt xin ơn tha thứ và phó thác các thai nhi

Thứ năm - 30/11/2023 07:59      Số lượt xem: 665

“Cha ơi Mẹ ơi, xin đừng bỏ con!“ Đó là tâm tình trong tháng 11 cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Trong tâm tình ấy, Giáo xứ Thánh Antôn đã tổ chức Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện và Xin Ơn Tha Thứ, Phó Dâng Các Thai Nhi Cho Lòng Chúa Thương Xót.

08
Chiều ngày thứ Ba ngày 28.11, lúc 15h00, cha xứ Gioakim Đặng Văn Hoàng chủ sự nghi thức cầu nguyện và an táng cho 1340 thai nhi, nơi khu mộ dành riêng cho các thai nhi tại Vườn thánh giáo xứ Kẻ Sặt. Một phần đất nhỏ nơi vườn thánh đã được cha xứ cùng nhóm Bảo vệ sự sống của giáo xứ Kẻ Sặt và giáo xứ Thánh Antôn xây dựng từ năm 2016 dành để an táng các em cứ ba tháng một lần.
06
Vào lúc 18h30 tại nhà thờ giáo xứ Thánh Antôn. Cha xứ Gioakim đã nói lên ý nghĩa của giờ cầu nguyện đặc biệt này, giúp mọi người tham dự cách tích cực và sốt sắng nhất. Giờ cầu nguyện này làm những người tham dự nhận thức rõ hơn khi các em là những sinh linh bé bỏng nhưng rất linh thiêng bị bỏ đi trước tội lỗi và sự ích kỷ của con người. Tất cả như chìm sâu trong thinh lặng với những lời suy niệm sâu lắng của quý cha và cộng đoàn. Những ngọn nến lung linh như muốn nói rằng: các sinh linh bé bỏng đang chịu nhiều thiệt thòi, giờ đây được mọi người cầu nguyện cho các em, nhất là cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ, hãy thức tỉnh để biết trân trọng sự sống, món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng.
13
Sau buổi cầu nguyện cộng đoàn bước vào thánh lễ cầu nguyện cho các linhh hồn đã qua đời, những lời chia sẻ trong thánh lễ của cha chủ tế đã giúp cho cộng đoàn đi sâu vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Cha Gioakim nhấn mạnh, chính Chúa Giêsu đã lấy cái chết và sự phục sinh của Ngài mà làm cho nhân loại được mọi ơn lành, được cứu rỗi linh hồn. Cuối bài giảng, cha chủ tế nài xin chúa Giêsu Hài Nhi soi sáng lương tâm mỗi người để biết tự kiểm điểm lối sống của bản thân, nhờ đó thức tỉnh và biến đổi tâm hồn mỗi người, nhất là những bà mẹ đang mang thai đừng bao giờ dẫm vào những "lối đi lạc" ấy, để cho những em bé được sinh ra và sống cuộc sống trọn vẹn là người hơn.
16
Thánh lễ và giờ cầu nguyện diễn ra trong bầu khí linh thiêng, sâu lắng, đánh động và thức tỉnh nhiều anh chị em tham dự. Chắc hẳn những cử hành này sẽ giúp cho cộng đoàn tham dự biết trân quý hơn sự sống mà Thiên Chúa ban, nhờ đó mỗi người thêm ý thức cộng tác với Chúa và với nhau để bảo vệ mầm sống là tặng phẩm vô giá của Thiên Chúa.
BTT Giáo xứ Thánh Antôn
Một số hình ảnh
010307101112405226888 332776289382081 6809216249164318671 n

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 213
  •   Máy chủ tìm kiếm 78
  •   Khách viếng thăm 135
 
  •   Hôm nay 23,021
  •   Tháng hiện tại 366,889
  •   Tổng lượt truy cập 81,674,865