Đức Cha Giáo phận thăm và dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại Giáo Xứ Đầu Lâm

Thứ ba - 28/11/2023 23:23      Số lượt xem: 732

“Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông. Làm con phải nhớ Tổ Tiên, làm con thảo hiếu trọn niềm. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ Tổ Tiên ngày đêm phải nhớ đáp đền…”. Đây là ca khúc “Kính nhớ tổ tiên” của nhạc sĩ Mi Trầm được nhiều ca đoàn hát trong mỗi dịp tháng 11 này – tháng Giáo Hội mời gọi tín hữu cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Ca khúc nhắc nhớ cho mỗi người nhớ về nguồn gốc và bổn phận đối với cha mẹ, ông bà tổ tiên của mình. Trong tâm tình đó tối ngày 27/11/ 2023 cộng đoàn giáo xứ Đầu Lâm hân hoan quy tụ cùng với Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Đức Cha quê hương, hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên và các bậc tiên nhân trong giáo xứ đã qua đời.

z4924648868430 5726aa7c0eb796280e8cac9de416b4fd

Trở về quê hương, nơi mà cụ cố - thân mẫu của Đức Cha được sinh ra và lớn lên, Đức Cha gặp lại những người thân là dân làng Đầu Lâm cũng như họ hàng.  Đức cha đã dành những giây phúc đặc biệt gặp gỡ các cụ, quý chức Ban hành giáo chào thăm anh chị em đặc biệt với các em thiếu nhi.
z4924648783560 792e9a4b8f4996045a2d47784c5f9053
Sau giờ gặp gỡ, Thánh lễ bắt đầu vào lúc 18h30 do Đức Cha chủ sự cùng với sự đồng tế của cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Huy và quý cha đang làm việc tại Tòa Giám mục.
DSC02788

Mở đầu thánh lễ Đức Cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho ông bà tổ tiên những người thân của chúng ta đã qua đời được Chúa thương tha thứ và cho hưởng vinh quang trong vương quốc của Chúa. Chúng ta là những người con cháu ngày nay được thừa hưởng gia tài đức tin do công lao của ông bà cha mẹ để lại. Chính các ngài đã sống và gìn giữ đức tin trong thời gian rất khó khăn và truyền lại cho chúng ta đức tin đó với niềm hy vọng chúng ta tiếp tục sống đức tin một cách mạnh mẽ và làm cho vinh danh Chúa cùng làm cho xã hội chúng ta mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
DSC02814

Trong bài giảng, Đức Cha diễn giải lời Chúa cho mọi người hiểu được lý do vì sao phải cầu nguyện cho các linh hồn. Con người dù thánh thiện tới đâu, thì trước Thiên Chúa vẫn luôn là những thụ tạo mỏng dòn yếu đuối. Dầu là các vị thánh lúc sinh thời vẫn có những yếu đuối, các ngài phải nỗ lực mỗi ngày để được thánh thiện hơn. Dẫu như vậy, các ngài cũng cũng chỉ phản ánh một phần nhỏ ‘tia sáng thánh thiện’ của Thiên Chúa.
DSC02826

Vì thế, các linh hồn trước kia cũng mang những lỗi tội, thiếu sót và cần công đức và lời cầu nguyện của những người con sống. Đức Cha mời gọi mọi người luôn luôn cầu nguyện cho các linh hồn vì nhờ đó, các linh hồn cũng sẽ chuyển trước tòa Chúa cho những người còn trên dương thế.
DSC02839

Sau bài giảng, cộng đoàn sốt sắng trong lời nguyện chung và phần Phụng vụ Thánh Thể.
DSC02897

Cuối thánh lễ, ông Trùm cả của giáo xứ đại diện cho cả cộng đoàn nói lên tâm tình yêu mến, biết ơn và chúc mừng Đức Cha trong dịp sinh nhật lần thứ 67 (26/11/1956-26/11/2023).
DSC02910

Thánh lễ khép lại với tâm tình vui mừng của tất cả mọi bà con trong giáo xứ khi được Đức Cha đến viếng thăm những cái bắt tay, lời chào thăm làm cho ngày gặp gỡ thần thân tình và ấm cúng.

Giáo xứ Đầu Lâm

 
z4924648848495 cb31c10c4d0650f292712ed66a75ee29
z4924648885040 7c76b2c51986261d86b74c90a5663306

z4924648818651 0443a3510f96612ad1987ee13c26d736
 
DSC02765
DSC02784
DSC02800
DSC02795

DSC02806
DSC02811
DSC02820
DSC02812
DSC02852
DSC02841
DSC02844
DSC02880
DSC02866
DSC02918
DSC02931
DSC02943

 
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 191
  •   Máy chủ tìm kiếm 29
  •   Khách viếng thăm 162
 
  •   Hôm nay 5,936
  •   Tháng hiện tại 398,255
  •   Tổng lượt truy cập 81,706,231