Giáo xứ Kim Lai: Mừng lễ Chúa Giáng Sinh

Thứ tư - 27/12/2023 16:19      Số lượt xem: 1202

Ngày 24/12/2023, Giáo xứ Kim Lai long trọng tổ chức đêm hoan ca, diễn nguyện và Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh.

Untitled 008

Lúc 18h00, cha xứ Đaminh Nguyễn Thế Hưng cử hành thánh lễ Vọng mừng Chúa Giáng Sinh với sự hiện diện đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ.

Untitled 087

19h30, chương trình hoan ca và diễn nguyện chính thức được bắt đầu sau lời khai mạc của cha xứ Đaminh.

Untitled 081

Phần hoan ca và diễn nguyện được thực hiện bởi các diễn viên 'cây nhà lá vườn' trong giáo xứ Kim Lai.
 

Untitled 074

Đặc biệt, phần diễn nguyện với chủ đề: “KI-TÔ HỮU THAM GIA XÂY DỰNG GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG”. Trong phần này, các diễn viên đã giúp cộng đoàn cùng ngược về dòng lịch sử cứu độ hầu tìm hiểu sự quan phòng của Thiên Chúa từ tạo công trình dựng vũ trụ trời đất cho đến chương trình cứu độ của Ngài.
 

Untitled 032

Từ đó, mời gọi mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Hội nhiệt tình và chủ động tham gia xây dựng Giáo Hội ngay chính nơi mình đang sống và làm việc, với Giáo Hội Việt Nam là sống theo lời mời gọi của Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục trong năm qua.

Untitled 015

Cao điểm đêm Giáng Sinh là thánh lễ lúc 21h15 do cha xứ Đaminh chủ sự. Trong bài giảng, ngài chia sẻ: “Giáng sinh là mùa của Tình Yêu. Thiên Chúa vì quá yêu con người nên đã ban cho con người món quà chính là Ngôi Hai Thiên Chúa. Bởi lẽ, ‘Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời’. Lời Kinh Thánh này diễn tả đầy đủ và rõ ràng nhất về món quà giáng sinh Thiên Chúa ban cho nhân loại, cách riêng ban cho mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây.”
 

Untitled 018

Cùng với đó, cha xứ mời gọi mỗi người hãy dừng lại và dành khoảng lặng để suy ngẫm về ‘món quà’ mà Thiên Chúa gửi đến cho mỗi người. Chiêm ngắm về những điều kiện thấp hèn và đơn sơ nơi hang đá vào ngày Chúa Giêsu được sinh ra, Ngài là Thiên Chúa nhưng lại trở nên nhỏ bé, thấp hèn mang thân phận con người như mỗi người để chỉ vì loài người.
 

Untitled 017

Qua đó, cha xứ Đaminh mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về câu hỏi: “Chúa đã giáng sinh cho nhân loại, thì ngày hôm nay Chúa có Giáng Sinh trong cuộc đời của tôi và của anh chị em hay không?

Untitled 014

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha xứ gửi lời cảm ơn tất cả các hội đoàn đạo đức, đặc biệt là các bạn huynh trưởng và em thiếu nhi đã góp công góp sức tạo nên một đêm hoan ca và thánh lễ tràn đầy tình Chúa tình người. Đồng thời, ngài cầu chúc mọi người một mùa Giáng Sinh bình an và nhiều niềm vui.

Untitled 002

Cha xứ bày tỏ ước mong qua đêm hồng phúc này, toàn thể cộng đoàn ý thức hơn về món quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại là chính Chúa Giêsu. Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn tham gia tích cực vào Giáo Hội cụ thể nơi gia đình giáo xứ thân yêu đang sống.

BTT Gx Kim Lai

Untitled 043
Untitled 046
Untitled 045

Untitled 086
Untitled 087
Untitled 091
Untitled 063
Untitled 072
Untitled 071

Untitled 024
Untitled 056
Untitled 075
Untitled 088
Untitled 049
Untitled 090
Untitled 034
Untitled 042

Untitled 022
Untitled 016
Untitled 098
Untitled 101
Untitled 102

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 129
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 120
 
  •   Hôm nay 21,262
  •   Tháng hiện tại 322,462
  •   Tổng lượt truy cập 81,630,438