Thiếu nhi giáo xứ Đầu Lâm vui Tết Trung Thu
Thứ bảy - 30/09/2023 17:09 Số lượt xem: 527
Tết Trung Thu - Tết của sự đoàn viên là dịp để tất cả các em Thiếu Nhi được quây quần bên nhau rước đèn, phá cỗ, hát ca là nét đẹp trong văn hóa truyền thống dân tộc. Hoà cùng bầu không khí rộn ràng của Tết Trung Thu, giáo xứ Đầu Lâm đã tổ chức chương trình vui đón Trăng Rằm cho các em Thiếu Nhi. Chương trình mừng Trung Thu được bắt đầu bằng Thánh lễ cầu nguyện cho các em và được cử hành vào lúc 19g00 ngày 28/9/2023 do cha khách Matthêu Nguyễn Văn Bình thuộc dòng Chúa Cứu Thế chủ sự.
Trước Thánh lễ, các em đã được rước xung quanh xóm với những chiếc lồng đèn lấp lánh đã làm cho khu xóm tràn đầy màu sắc.
Trong bài chia sẻ, cha Matthêu đã nhấn mạnh về ý nghĩa ngày tết Trung Thu đồng thời cha nhắn nhủ các em luôn cố gắng sống ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, siêng năng cầu nguyện và đến với Chúa. Kết thúc bài giảng, cha gửi gắm lời chúc tới các em có một ngày lễ thật vui, được Chúa chúc lành như Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đặt tay chúc lành cho các trẻ năm xưa thì xin Chúa cũng đặt tay chúc lành cho các em để các em được bảo vệ, nâng đỡ, yêu thương giữa một xã hội còn nhiều thách đố hôm nay.
Qua đó, cha cũng mời gọi các bậc phụ huynh hãy cùng cộng tác với Chúa để nuôi dưỡng đức tin cho các em bằng những gương sáng giữa đời sống chứng nhân của mình.
Sau thánh lễ, các em Thiếu Nhi và cộng đoàn tập trung về cuối nhà thờ để tham dự chương trình hoan ca văn nghệ. Bầu khí ngày tết Trung Thu được lan tỏa khắp nơi trong khuôn viên giáo xứ, mọi người nhộn nhịp đầy ắp tiếng cười.
Sau phần khai mạc của cha Matthêu là các tiết mục văn nghệ, những màn trình diễn thời trang do chính các em thiếu nhi biểu diễn hết sức hấp dẫn.
Tâm điểm của chương trình là vở kịch "Trung Thu Đoàn Viên". Vở kịch đã cho thấy những câu chuyện xoay quanh về tình cảm gia đình, những khía cạnh khác với mặt trái về tác hại của thời đại công nghệ 4.0 đem đến cho con người, đặc biệt là các em Thiếu Nhi. Chính vì vậy, quý phụ huynh cũng như mọi người cần tiếp tục đồng hành hơn nữa để giúp các em được trưởng thành, nhân bản và đạo đức mỗi ngày.
Ước mong sao các em thiếu nhi mỗi ngày một sốt mến, siêng năng đến với Chúa như lời Ngài mời gọi “Cứ để trẻ em đến với Thầy” (Lc 10,14) để tâm hồn các em luôn sáng và đẹp như ánh trăng rằm Trung Thu.
Hương Trương
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn