Ngày hành hương đầu năm kính thánh Antôn tại giáo họ Bình Hải
Thứ bảy - 12/02/2022 10:04 Số lượt xem: 2177
Thứ Năm, ngày 10/02/2022 (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), cộng đoàn giáo họ Bình Hải (Giáo xứ An Hải) đã long trọng tổ chức ngày "hành hương" truyền thống kính thánh Antôn, nhân dịp đầu năm mới.
Thánh lễ khai mạc ngày hành hương đầu năm do cha quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện chủ tế, diễn ra vào hồi 8 giờ 30 sáng cùng ngày.
Trong bài giảng lễ, từ tập tục của ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng), cha chủ tế chia sẻ: Trong ngày hôm nay, nhiều anh chị em Lương dân có thói quen mua vàng, đồ phong thủy mong cho một năm buôn may bán đắt, tài lộc đầy nhà. Người tin Chúa thì không được thực hành việc làm ấy. Tuy nhiên, Tin Mừng cho biết: Thiên Chúa như ông chủ trao cho mỗi người những nén bạc cuộc đời: Thời gian, trí tuệ, tài năng, gia đình, con cái… Đó là chính những nén bạc vô giá Chúa trao và đòi hỏi chúng ta phải làm cho sinh lời. Như thế, bước vào năm mới, người tín hữu không thụ động ngồi trông chờ vào vận may, nhưng phải cố gắng, nỗ lực làm việc trong niềm tin vào ơn Chúa. Thậm chí phải làm việc tận tụy và trách nhiệm trước mặt Chúa, xứng với những gì Chúa ban, để đáng được hưởng lời chúc phúc như ông chủ đã khen thưởng các tôi tớ siêng năng, trung thành trong dụ ngôn Những nén bạc của Chúa Giêsu.
Sau Thánh lễ khai mạc là giờ chầu Thánh Thể xin ơn bình an và cầu nguyện cho quê hương đất nước.
Thánh lễ tạ ơn khép lại ngày hành hương kính thánh Antôn, quan thày giáo họ, được cử hành vào hồi 18 giờ 30. Trong Thánh lễ này có thêm sự hiện diện đồng tế của cha Giuse Nguyễn Thành Công, phụ tá của cha Gioan Baotixita.
Nguyện xin ơn Chúa, qua lời bầu cử của thánh Antôn, Đấng thánh hay làm phép lạ, tuôn đổ dồi dào trên cộng đoàn giáo họ và những người hành hương hôm nay.
Tác giả bài viết: Đồng Chúc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn