Lễ giỗ lần thứ VI Đức ông Laurenxô Phạm Hân Quynh

Thứ ba - 31/07/2018 15:01      Số lượt xem: 5132

Đức Giám mục giáo phận đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho Đức ông Laurenxô Phạm Hân Quynh nhân dịp giỗ lần thứ VI, tại nhà thờ Xuân Hoà, vào lúc 9h30 ngày 30 tháng 7 năm 2018.


Cùng đồng tế với vị mục tử giáo phận, có quý cha quản hạt Chính Tòa và Nam Am, quý cha linh tông cùng một số cha lân cận. Cộng đoàn tham dự thánh lễ đặc biệt hôm nay, không chỉ có các tín hữu khu vực nơi đây, mà còn nhiều người đến từ Hải Phòng và những nơi xa khác, đã từng quen biết và có lòng yêu mến Đức ông cách riêng. 

“Đây là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời Đức ông và những thao thức của ngài khi còn sống. Một lần nữa chúng ta dâng Đức ông cho lòng thương xót Chúa và xin Chúa nhân từ thưởng ban cho linh hồn Laurenxô được chung hưởng phần phúc với những người Chúa chọn”, Đức cha ngỏ lời dẫn vào thánh lễ. 

“Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa” (Tv 129,1). Đức cha đã mượn lời Thánh vịnh này để chia sẻ tâm tình khấn van nài xin của con người với Thiên Chúa. Đây là lời van nài mà người còn sống nói thay cho người đã nằm xuống, đồng thời cũng là nỗi lòng của chính những người đang sống thân thưa cùng Chúa. Từ vực thẳm là khoảng cách biệt giữa con người tội lỗi và thấp hèn với Thiên Chúa là Đấng cao cả và thánh thiện. Khoảng cách ngàn trùng ấy cho thấy ơn cứu độ không đến từ công lao của con người, nhưng là từ tình xót thương cao vời của Thiên Chúa: “Nếu như Ngài chấp tội nào có ai đứng vững được chăng” (Tv 130,3). 

Từ ý hướng ấy, Đức cha mời gọi mỗi người hãy khiêm tốn nài xin Chúa tha thứ cho chính mình, cách riêng là cho Đức ông Laurenxô nhân dịp giỗ lần thứ VI. Xin Chúa cũng ban thưởng phần phúc cho Đức ông đáng kính - Người đã luôn trung thành với Chúa và trọn đời phục vụ dân của Người - được hưởng hạnh phúc trong Nước hằng sống.

Đức ông Laurenxô Phạm Hân Quynh sinh năm 1926, chịu chức linh mục 1952 và từ biệt trần gian năm 2012. Cuộc đời Đức ông đã trải qua nhiều gian nan thử thách do bối cảnh xã hội. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngài vẫn luôn kiên vững trong đức tin, tỏa sáng nét đẹp của Đạo Công giáo qua khả năng tri thức uyên thâm và lòng bác ái dạt dào của vị mục tử nhân lành. Tước vị Đức ông mà Tòa Thánh trao tặng như bằng chứng cho điều ấy. Vì thế, dù nằm xuống đã 6 năm, nhưng hình ảnh Đức ông vẫn sống động trong tâm trí nhiều người, lòng yêu mến của đoàn chiên và những người thân thiết vẫn không hề phai. Đây cũng là lời giải thích cho sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần dân Chúa trong thánh lễ cầu cho ngài hôm nay.

Nhân dịp Đức cha giáo phận về cử hành thánh lễ giỗ cầu nguyện cho Đức ông, cha xứ Đaminh và giáo xứ Xuân Hòa đã tổ chức khánh thành tượng đài Trái tim Chúa Giêsu, đặt bên cạnh nhà thờ. Tượng đài ấy như lời mời gọi mỗi người tín hữu hãy đến với Chúa là nguồn ủi an và ân sủng, để tìm được sự nghỉ ngơi và sức mạnh cho cuộc sống, như lời Đức cha chia sẻ trước khi thánh hóa tượng đài.

Cũng trong dịp đặc biệt này, công trình tưởng nhớ Đức ông cùng các bậc tiền nhân cũng sắp hoàn thành. Đây là nghĩa cử của lòng yêu mến và thảo hiếu với các thế hệ cha ông đã hy sinh vất vả, để lại gia sản mà con cháu ngày nay thừa hưởng. Công trình tưởng niệm làm bằng đá cùng với tượng đài Thánh Tâm Giêsu đã mang đến một diện mạo mới, đồng thời mở ra hướng phát triển nơi giáo xứ có tên gọi rất thân thương - Xuân Hòa. 
 
BTT GP

DSC01336
DSC01344
DSC01342
DSC01366
DSC01378
DSC01380

DSC01375
DSC01385
DSC01373
DSC01389
DSC01393
DSC01434
DSC01418
DSC01407
DSC01428
DSC01435
DSC01439
DSC01471
DSC01475
DSC01486

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 123
  •   Thành viên online 1
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 112
 
  •   Hôm nay 27,564
  •   Tháng hiện tại 701,795
  •   Tổng lượt truy cập 79,450,479