Đức Tổng Giuse thăm mục vụ giáo xứ Văn Mạc

Thứ năm - 18/06/2020 22:41      Số lượt xem: 5576

Chiều ngày 18 tháng 6 năm 2020, trong trách nhiệm và tâm tình của chủ chăn dành cho đoàn chiên, Đức Tổng Giuse đã đến thăm giáo xứ Văn Mạc thuộc giáo hạt Hải Dương và dâng lễ cầu nguyện cho cộng đoàn nơi đây.

5ac33c77b6454b1b1254

Văn Mạc cũng như các giáo xứ, giáo họ tại huyện Thanh Hà đều là những cộng đoàn vừa nhỏ bé, vừa nằm rải rác. Đây là vùng đất chịu thiệt hại nặng nề do biến cố di cư 1954. Tuy vậy, các đoàn chiên thường vẫn có chủ chăn chăm sóc. Vị Mục tử Giáo phận cũng dành nhiều sự ưu ái qua các chuyến thăm mục vụ đến vùng đất này.

Nhờ sự tận tụy chăm sóc mục vụ, các cộng đoàn đang dần phục hồi. Điều này dễ nhận thấy nơi giáo xứ Văn Mạc. Chứng kiến điều ấy, người cha chung rất vui mừng và có lời khích lệ cha xứ Giuse Bùi Văn Trỗi và cộng đoàn sở tại.

Trong lời ngỏ bước vào thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Tổng mời gọi mọi người hãy đến với Trái tim nhân lành của Chúa để kín múc tình yêu bao la nơi Ngài, cùng học hỏi sự “hiền lành và khiêm nhường”, hầu sống hài hòa trong gia đình và hiệp nhất với nhau trong cộng đoàn giáo xứ.

Tháng 6 được Giáo hội dành riêng để “Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu”. Qua bài giảng, Đức Tổng đã làm nổi bật lên ý nghĩa của việc tôn sùng đạo đức truyền thống này. Khi tôn kính Trái tim, người tín hữu không tôn thờ trái tim bằng thịt, nhưng là chính Chúa Giêsu, vì tình yêu của Ngài dành cho nhân loại được thể hiện qua trái tim bị đâm thâu. Trái tim ấy thể hiện một tình yêu đến tận cùng cho người mình yêu, cho trần gian tội lỗi.

Đồng thời, khi tôn sùng Trái tim Chúa, người tín hữu cũng được mời gọi sống với nhau bằng trái tim, nghĩa là sống bằng tình yêu thương. Tình yêu thương sẽ loại bỏ sự chia rẽ, hận thù, nhưng luôn bao dung và bác ái.

Hướng về các cộng đoàn đức tin tại khu vực này, Đức Tổng thể hiện sự đồng cảm với hoàn cảnh thưa thớt giáo dân, nhưng không quên khích lệ họ cố gắng vươn lên: “Các cộng đoàn đều nhỏ bé. Nhưng đó không phải là lỗi của chúng ta. Thay vì ngồi than thở, thì hãy tự hỏi: Tôi đã là người Công giáo tốt chưa? Hơn nữa, đời sống đức tin không được ‘dẫm chân tại chỗ’, mà phải thay đổi và tiến lên không ngừng”. Theo Đức Tổng, điều ấy chỉ thành hiện thực khi mỗi người sống với nhau bằng trái tim và cả cộng đoàn thành một trái tim, thì vẻ đẹp của Giáo hội sẽ tỏa sáng và cộng đoàn dần lớn mạnh.

Trong tâm tình vui mừng và xúc động, ông trùm cả đại diện giáo xứ có lời tri ân Đức Tổng và nói lên ý nghĩa của chuyến thăm mục vụ, như là “nguồn khích lệ đức tin cho các cộng đoàn khu vực Thanh Hà, cách riêng là giáo xứ Văn Mạc”.

“Trong Trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi...”. Lời hát tạ lễ đã kết thúc, nhưng tâm tình vẫn dư âm, bởi ai nấy đều cảm nhận như đang “trong Trái tim Chúa” qua tình yêu ấm áp giữa mục tử và đoàn chiên nơi chuyến thăm mục vụ này.
BTT GP
27885f08d53a2864712b

dbb76acfe0fd1da344ec
6201873b0d09f057a918
IMG 6945
IMG 6947
IMG 6944
IMG 6941
c1cf44c8cefa33a46aeb
IMG 6940
IMG 6937

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 5 đánh giá
Xếp hạng: 3.6 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 128
  •   Thành viên online 1
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 118
 
  •   Hôm nay 25,549
  •   Tháng hiện tại 699,780
  •   Tổng lượt truy cập 79,448,464