Suy niệm thứ Sáu Tuần Thánh: HÃY QUỲ XUỐNG VÀ HÃY NGƯỚC NHÌN

Thứ sáu - 29/03/2024 21:14      Số lượt xem: 879

Trong cuốn "Góp nhặt", cha Hồ Bặc Xái có kể một câu chuyện: Khi George Nixon Biggs làm thống đốc bang Masachusetts Hoa Kỳ. Ngày kia có ba người bạn đi hành hương đất thánh về có mang đến tặng cho thống đốc một cây gậy làm từ cành cây mà chính ba người bạn này bẻ từ một cái cây trên đồi Gongota nơi đóng đinh Chúa Giêsu. Ba người bạn này tặng quà cho George và nói: Khi ở trên núi thánh, chúng tôi đã nhớ đến ngài và cầu nguyện cho ngài. George rất cảm động và nói: Cảm ơn những người anh em đã nhớ cầu nguyện cho tôi khi hành hương núi thánh Gongota, nhưng tôi còn nhìn thấy một điều xa hơn, đó là cũng trên núi thánh ấy, có một Đấng đã luôn nhớ đến tôi và đã chết vì tôi.

02042020 155656

HÃY QUỲ XUỐNG VÀ HÃY NGƯỚC NHÌN

(Bài suy niệm Nghi thức Suy tôn Thánh giá)

 
Trong cuốn "Góp nhặt", cha Hồ Bặc Xái có kể một câu chuyện: Khi George Nixon Biggs làm thống đốc bang Masachusetts Hoa Kỳ. Ngày kia có ba người bạn đi hành hương đất thánh về có mang đến tặng cho thống đốc một cây gậy làm từ cành cây mà chính ba người bạn này bẻ từ một cái cây trên đồi Gongota nơi đóng đinh Chúa Giêsu. Ba người bạn này tặng quà cho George và nói: Khi ở trên núi thánh, chúng tôi đã nhớ đến ngài và cầu nguyện cho ngài. George rất cảm động và nói: Cảm ơn những người anh em đã nhớ cầu nguyện cho tôi khi hành hương núi thánh Gongota, nhưng tôi còn nhìn thấy một điều xa hơn, đó là cũng trên núi thánh ấy, có một Đấng đã luôn nhớ đến tôi và đã chết vì tôi.

Tâm điểm của thứ Sáu Tuần Thánh cái chết của Chúa GIêsu trên cây Thánh giá. Phụng vụ mời gọi chúng ta suy tôn cây thánh giá và suy tôn cái chết của Chúa Giêsu. Nhưng lý do làm sao và cây thánh giá ấy cùng cái chết của Chúa Giêsu có liên hệ gì với tôi không? Thưa, rất liên hệ, đó là cái chết của Đấng luôn nghĩ cho chúng ta, vì chúng ta và để cứu độ chúng ta.

Chúng ta sẽ thấy được trọn vẹn ý nghĩa nêu trên khi kết nối nội dung Bài đọc Thương khó vừa nghe với bài Tin Mừng trong thánh lễ Tiệc ly hôm qua, khi thánh Gioan tác giả Tin Mừng viết: “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Ngài đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Ngài vẫn yêu thương kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13, 1).

Tại sao Đức Giêsu biết giờ của Ngài đã đến nhưng Ngài không trốn chạy? Thưa, vì Ngài yêu thương những kẻ thuộc về Ngài còn ở thế gian. Tình yêu ấy không hời hợt nhưng là "yêu thương họ đến cùng", có nghĩa là sẵn sàng chịu chết cho người mình yêu, như chính Ngài đã nói: "Tình yêu cao cả là tình yêu của người dám thí mạng vì bạn hữu mình." (Ga 15,13).

Đầu bài Thương khó hôm nay, trong vườn Cây Dầu, vẫn thế, Đức Giêsu biết trước các biến cố sắp xảy đến, và Ngài có quyền năng làm chủ mọi sự. Chính Ngài chủ động tiến ra và hỏi các kẻ đến bắt Ngài: “Các anh tìm  ai?” Quân dữ đáp: “Giêsu Nazaret”. Chúa Giêsu  đáp: “Chính Ta đây” Chúng liền ngã ra hết. Câu trả lời của Ngài đủ làm họ lùi lại và ngã xuống đất nhưng Ngài vẫn trao mình cho họ. Điều này cho thấy Đức Giêsu bình an và uy nghiêm bước vào cuộc Khổ nạn. Ngài chấp nhận chén đắng Chúa Cha trao vì nghĩ đến chúng ta và yêu thương chúng ta.

Mầu nhiệm thánh giá chúng ta đã được nghe nhiều. Nghi thức Suy tôn thánh giá cũng ta cũng đã cử hành biết bao nhiêu lần. Nhưng chúng ta đã có áp dụng gì vào đời sống thiêng liêng của mình chưa?

Tôi có một kinh nghiệm khi cầu nguyện muốn chia sẻ với cộng đoàn. Đó là khi cầu nguyện tôi rất thích QUỲ và thích NGƯỚC NHÌN.
Thứ nhất, QUỲ rất dễ cầu nguyện, tránh được lo ra chia trí. Thói quen này là do được đánh động bởi câu nói của triết gia Blaise Pascal: “Nếu bạn muốn có đức tin, bạn hãy quỳ gối xuống và cầu nguyện”.

Và thứ hai, khi nói chuyện với ai, đúng phép xã giao, phải nhìn vào mắt người đối diện. Cầu nguyện cũng thế, hãy NGƯỚC NHÌN lên Chúa. Cầu nguyện, đọc kinh mà cúi xuống sẽ rất dễ ngủ gật, quay ngang quay ngửa rất dễ lo ra chia trí. Hãy ngước lên nhìn Thánh giá Chúa sẽ thấy được Chúa nhìn mình, sẽ thấy được Chúa đang quan tâm đến mình, đang nghĩ cho mình.

Một gợi ý đơn sơ từ nghi thức suy tôn thánh giá hôm nay: Hãy quỳ gối xuống thờ phượng. Và, hãy ngước nhìn lên Đấng chịu đóng đinh trên Thánh giá. Hãy tập nhìn nhiều hơn, hãy nhìn thường xuyên. Và rồi ta sẽ bắt gặp được ánh mắt của Ngài đang nhìn ta. Ta sẽ thấy được hình ảnh của ta trong con ngươi mắt của Ngài. Ta sẽ thấy được Ngài yêu ta, sẽ hiểu được cái giá mà Ngài đã phải đổ máu ra chịu chết vì ta. Lúc ấy, chắc chắn ta sẽ có được những cảm nghiệm thiêng liêng trong đời sống đức tin.  Amen.

Linh mục Giuse Vũ Văn Khương
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 224
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 220
 
  •   Hôm nay 27,582
  •   Tháng hiện tại 1,271,591
  •   Tổng lượt truy cập 81,204,491