Do bận công việc mục vụ, Đức cha giáo phận không thể về ban bí tích Thêm sức cho các em như dự kiến, nên ngài đã uỷ quyền cho cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên thay ngài về ban Bí tích đặc biệt này cho các em. Cùng với cha Tổng đại diện Phêrô, còn có sự hiện diện của cha Thư ký TGM, cha phụ tá giáo xứ Xuân Điện cũng về hiệp dâng thánh lễ.
Mới ngày hôm trước trời còn mưa tầm tã, nhưng hôm sau thời tiết trở nên mát mẻ, khô ráo giống như một ơn huệ Chúa thương ban cho giáo xứ cũng như 111 em được thêm sức trong ngày trọng đại. Từ 16g00 tất cả các em đã có mặt tại nhà thờ với khuôn mặt đầy háo hức và rạng rỡ, chuẩn bị trang phục cũng như tinh thần tốt nhất để được đón nhận Dấu ấn thiêng liêng này.
Thánh lễ diễn ra lúc 18g00 hết sức long trọng và sốt sắng. Kết thúc thánh lễ, ai ai cũng đều rạng rỡ nụ cười cùng người thân và gia đình. Và cùng nhau chụp lại những tấm hình lưu lại kỷ niệm đáng nhớ này.
Tạ ơn Chúa với một ngày đầy ý nghĩa. Nguyện xin Ngài tuôn ban muôn ơn lành trên 111 em vừa được lãnh nhận bí tích Thêm sức hôm nay, để sau khi được lãnh nhận dấu ấn thiêng liêng, các em được ngày càng lớn mạnh về đức tin cũng như mọi mặt trong cuộc sống, trở nên những người con ngoan, có trách nhiệm, và hăng say học hỏi Lời Chúa, rao truyền về Chúa cho tất cả mọi người mọi nơi.
BTT GX Đông Côn