Như lời cha quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện chia sẻ cùng cộng đoàn, mọi người đến đây là để chia sẻ những niềm vui, những món quà không chỉ là vật chất, mà nó còn gói trọn tình người trong đó. Ngày hôm nay, mọi người đến đây để thấy được tình thương của Thiên Chúa, Thượng Đế, Ông Trời và tình người chan chứa.
Trong niềm hạnh phúc ấy, nhiều người cũng nói lên lời cảm ơn chân thành đến cha quản nhiệm và giáo xứ đã yêu thương, quan tâm trong nhiều năm qua. Cụ Liên ở đường Lê Thánh Tông, dù đã gần 80 tuổi, vẫn hào hứng chia sẻ cùng mọi người niềm vui ấy qua ca khúc “Quê hương là chùm khế ngọt”. Một cụ bà khác đến từ đường Đà Nẵng, hoàn cảnh hết sức éo le, gia đình cụ chỉ toàn người tâm thần, người nặng, người nhẹ, thì chỉ biết nghẹn ngào nói lời cảm ơn cha và mọi người đã quan tâm.
Những món quà tuy nhỏ về vật chất, nhưng cũng làm ấm lòng những người đang trong cảnh khó khăn, nhất là trong những ngày cận Tết này. Gói quà, yến gạo, thùng mì.. và tình người chan chứa sẽ giúp cho cái tết Canh Tý thêm ngọt ngào và hạnh phúc.
Những nụ cười trên môi của mọi người làm xua tan đi cái lạnh, cái đói, cái khổ của kiếp người. Nguyện xin Thiên Chúa ban xuống trên mọi người tràn đầy hồng ân Chúa và xin cho có nhiều người quảng đại mở rộng vòng tay giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.
Giáo xứ An Hải