Trong giờ gặp gỡ, cha quản nhiệm Gioan B. Vũ Văn Kiện đã nói lên ý nghĩa của món quà được trao tặng này: "Năm nào cũng vậy, chúng tôi và Ban hành giáo phát động toàn thể giáo dân trong giáo xứ nuôi heo nhựa ngay từ đầu năm, để đến mỗi dịp Tết, số tiền tiết kiệm được sẽ dùng để chia sẻ với những người khó khăn, kém may mắn hơn. Giá trị vật chất của mỗi suất quà tuy chưa phải là lớn, nhưng trong đó chứa đựng rất nhiều tình cảm của những người giáo dân, những cố gắng tiết kiệm chi tiêu của các cá nhân, gia đình trong suốt một năm".
Với bầu khí Xuân đang rộn ràng khắp nơi, cha Gioan Baotixita cầu chúc mọi người có một cái tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc, và bước sang năm mới được Thiên Chúa - Thượng Đế - Ông Trời ban cho bình an và mạnh khỏe. Tiếp đó, cha cùng Ban hành giáo giáo xứ trân trọng trao những phần quà đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người khi đón nhận đều phấn khởi, vui mừng.
Ước mong phong trào “nuôi heo nhựa” nơi giáo xứ An Hải được duy trì, tiếp nối và nhân rộng hơn nữa, để hương thơm bác ái của Chúa và hơi ấm tình người được lan tỏa đến với bao hoàn cảnh đang cơ cực, vất vả gian nan giữa dòng đời hôm nay.
Bài: Antôn Sơn Tùng - Ảnh: Giuse Lê Định