Giáo xứ An Hải đón nhận ngày Đại phúc
Chủ nhật - 17/09/2017 22:44 Số lượt xem: 3476
Chúa nhật, ngày 17/09 cộng đoàn giáo xứ An Hải được vinh dự Chầu Thánh Thể thay Giáo phận. Cộng đoàn giáo xứ hân hoan và vui mừng đến chiêm ngắm và ca tụng Mình Máu Chúa Giêsu.
Chúa nhật ngày 17/09 giáo xứ An Hải hân hoan và vui mừng Chầu Thánh Thể thay Giáo phận. Đây là dịp để cộng đoàn đến chiêm ngắm và ca tụng Mình Máu Chúa Giêsu. Trong tâm tình cảm tạ và chiêm ngắm Thánh Thể, cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã dâng thánh lễ đồng tế vào lúc 7h00 sáng để khai mạc ngày Chầu.
Thánh lễ đồng tế có sự hiện diện của Cha Giuse Nguyễn Văn Thạnh cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ An Hải. Có thể nói, hôm nay là một ngày Đại phúc với toàn thể giáo xứ nên ai nấy đều vui mừng phấn khởi trở về Thánh đường từ sớm. Trong lời mở đầu Thánh lễ, Cha quản nhiệm đã gửi những lời chúc bình an tới cộng đoàn và hy vọng trong ngày Đại phúc này, mỗi người sẽ cảm nghiệm rõ nét về tình yêu của Đấng đã hy sinh mạng sống trên cây Thập Tự vì con người. Sau thánh lễ, quý cha đồng tế đã đặt Mình Thánh Chúa, và các giờ Chầu được diễn ra ngay sau lời cầu nguyện của cha chủ tế.
Với chủ đề: “Gia đình diễn tả đời sống đức tin và cầu nguyện”. Gia đình là trường học đầu tiên về đời sống Kitô giáo. Chính nơi gia đình, mỗi người có dịp để dưỡng nuôi đời sống nội tâm, các thành viên cầu nguyện chung với nhau, tình hiệp nhất sẽ càng bền chặt vì cảm nhận được sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một xã hội tục hóa và đôi khi thù nghịch với đức tin, hơn ai hết, gia đình chính là những ngọn đuốc đức tin sống động sẽ chiếu sáng đường đi tâm hồn cho mỗi thành viên. Các hội đoàn tham dự giờ cầu nguyện một cách rất tâm tình, mỗi thành viên như đến gần Chúa hơn. Một ngày thật ngắn ngủi, nhưng dù cụ già lưng còng chống gậy hay các em thiếu nhi Thánh Thể…hầu như đều lắng đọng tâm hồn hướng lên Thánh Thể thầm nguyện cầu cho gia đình, giáo xứ, giáo phận, giáo hội ngày càng thăng tiến.
Thánh lễ bế mạc diễn ra lúc 18h30 trong bầu khí nghiêm trang và sốt sắng, ngôi thánh đường trở nên nhỏ bé với dòng người đổ về tham dự. Trong bài chia sẻ, một lần nữa Cha quản nhiệm nhấn mạnh đến cuộc sống ngày nay cần những gia đình đức tin, cần sự cảm thông và thứ tha để cứu vớt những sai lầm và sa ngã, đố kỵ và thù hận. Cuối lễ, cha quản nhiệm cám ơn các hội đoàn đã tham dự ngày chầu thật sốt sáng đồng nghĩa với việc thể hiện đức tin và trách nhiệm với cộng đoàn giáo xứ.
Xin cho các gia đình luôn biết soi mình vào Tin mừng để thực thi Thánh ý Chúa trong đời sống hiện tại, để mỗi gia đình trở thành những vườn ươm cho đời sống đức tin, cha mẹ trở thành những mẫu gương luân lý, cho con cái trở thành trái thơm của Giáo hội tương lai.
Ban TT giáo xứ An Hải
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn