Về báo tin cho anh em của Thầy (Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh;Mt 28,8-15)

Chủ nhật - 27/03/2016 20:55      Số lượt xem: 3108

Tuần Thánh đã kết thúc bằng Chúa Nhật Phục Sinh. Mọi u buồn tang thương, cả những nhục hình đau đớn đều tan biến mất, chỉ còn lại niềm vui chiến thắng là Tin Mừng Phục Sinh.


 Những kẻ thất bại chỉ còn biết lấp liếm sự thật bằng sự dối trá vốn là đồng minh của Xatan, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chúa Phục Sinh nói với các bà: Chị em đừng sợ, về báo tin cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó. Hoan hô các người phụ nữ và cảm ơn các bà. Các bà là những người đầu tiên xứng đáng đón nhận Tin Mừng Phục Sinh, cũng là những người đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Lòng đạo đức của các bà đã được phần thưởng xứng đáng. Các bà là những người quan trọng trong Dân Chúa. Các bà có nhiệm vụ quan trọng trong Hội Thánh.

Nếu người tín hữu ý thức được phẩm giá của mình và nhận ra nhiệm vụ của mình trong Hội Thánh, đồng thời không sợ hãi nhưng can đảm và quảng đại thực thi sứ mệnh ấy, thì Tin Mừng Phục Sinh sẽ đến được với hết mọi người.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 199
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 194
 
  •   Hôm nay 24,238
  •   Tháng hiện tại 1,268,247
  •   Tổng lượt truy cập 81,201,147