Phải cho không như vậy (Thứ Năm tuần XIV Tn;Mt10,6-15)

Thứ tư - 06/07/2016 14:19      Số lượt xem: 2887

Sứ mạng loan báo Tin Mừng và công bố Nước Trời đã đến gần là sứ mạng gắn liền với ơn gọi Kitô hữu. Vì thế, hết mọi người tín hữu, dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân đều có sứ mạng ấy.

 Nhưng chúng ta không nên chỉ nhìn vào sứ mạng ấy như một nhiệm vụ bó buộc, mà còn nhận ra đó là một niềm vinh dự lớn lao, vì được cộng tác với Chúa trong sứ mạng gặt lúa về Nước Trời. Đàng khác, nếu chúng ta đã nhận được Tin Mừng cứu độ của Chúa, thì tại sao chúng ta lại không hân hoan loan báo Tin Mừng cho tha nhân? Nếu chúng ta đã được phúc làm con Chúa và đáng hưởng hạnh phúc đời đời, thì tại sao chúng ta lại không muốn cho anh chị em xung quanh cũng được hạnh phúc như vậy? Chúng ta đã được cho không mọi phúc lành ấy, thì đến lượt chúng ta cũng phải cho không như vậy.

Tin Mừng cứu độ của Chúa là quà tặng vô giá mà chúng ta đã được cho không. Vì thế, chúng ta phải mau mắn và hân hoan chia sẻ quà tặng ấy cho anh chị em mình để nhân lên niềm vui, nhân lên ơn cứu độ của Chúa.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 220
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 213
 
  •   Hôm nay 14,951
  •   Tháng hiện tại 1,325,265
  •   Tổng lượt truy cập 81,258,165