Nước Trời đã đến gần (Thứ Tư tuần XIV Tn;Mt 10,1-7)

Thứ ba - 05/07/2016 14:35      Số lượt xem: 3127

Chúa Giêsu là Đấng thiết lập Nước Trời và chính Người là Nước Trời. Vì thế, Chúa hiện diện nơi đâu là Nước Trời đã đến nơi đó.


Dấu hiệu để nhận ra sự hiện diện của Nước Trời là mọi người được nghe loan báo Tin Mừng, uy lực của Xatan bị đánh bại và bệnh tật được chữa lành. Chúa sai các môn đệ lên đường như những cánh tay nối dài để các ông chia sẻ sứ mạng với Chúa. Đồng thời khi sai các môn đệ lên đường, Chúa cũng trao cho các ông thần lực của Người là quyền trên các thần ô uế và có khả năng chữa hết mọi bệnh hoạn tật nguyền. Nhờ thế mà đi đến đâu, các tông đồ có thể công bố: Nước Trời đã đến gần.

Những gì đã xảy đến với các tông đồ xưa, thì nay cũng phải nên hiện thực trong đời sống của người tín hữu. Bởi vì nếu Chúa Giêsu đã chọn và trao sứ mạng cho các tông đồ, thì chính Người cũng chọn và trao sứ mạng cho chúng ta. Đời sống của chúng ta hôm nay phải là lời loan báo một cách thuyết phục rằng: Nước Trời đã đến gần
 
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 300
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 294
 
  •   Hôm nay 19,171
  •   Tháng hiện tại 1,329,485
  •   Tổng lượt truy cập 81,262,385