Thánh sử Maccô nói rằng vào lúc bấy giờ, Chúa Giêsu đã nổi danh, nhiều người nghe biết, thậm chí tin tức còn len lỏi vào tận cung của vua Hêrôđê.
Chúa Giêsu là người loan báo Tin Mừng chính danh, đồng thời Người cũng là nhà giáo dục mẫu mực. Chúa đã gọi và chọn các tông đồ để các ông ở với Người.
Chúng ta vẫn nghe đâu đây (và phải xin lỗi bà con phật tử trước), người ta hay nói rằng: Bụt chùa nhà không thiêng, hoặc gần chùa gọi Bụt bằng anh.
Cách đây 40 ngày, chúng ta đã long trọng mừng lễ Sinh Nhật của Đấng Cứu Thế, và hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh như đã được ghi chép trong Luật Chúa truyền.
Thánh sử Maccô đã có một trình thuật khá dài để thuật lại tình trạng của người bị thần ô uế ám, có thể tóm tắt là tình trạng cực xấu, vì bị cả một đạo binh quỷ dữ nhập vào.
Cùng với những tiến bộ về khoa học và kỹ thuật, ngày nay con người đã có thể hiểu khá nhiều về những quy luật của thiên nhiên và tiên liệu những phương pháp phòng chống.
Một khi hạt giống đã được gieo xuống đất, thì nó sẽ tự động phát triển theo đúng quy luật: nẩy mầm và mọc lên, thành cây và sinh hoa kết quả.
Theo dụ ngôn người gieo giống, một mặt chúng ta là người ra đi gieo vãi hạt giống Lời Chúa, mặt khác chúng ta cũng là mảnh đất đón nhận hạt giống.
Chúa Giêsu dùng nhiều dụ ngôn để diễn tả những khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Dụ ngôn người gieo giống đi ra gieo giống gây ấn tượng mạnh với người nghe về hạt giống rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt được ba chục, hạt được sáu chục, hạt được một trăm.
Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, nghĩa là được Chúa Cha sai đến trần gian để thi hành sứ mạng cứu thế bằng việc loan báo Tin Mừng, thiết lập Nước Thiên Chúa.
Theo Tin Mừng Maccô, chúng ta vừa được nghe những lời sau cùng của Chúa Giêsu trước khi Người được đưa lên trời ngự bên hữu Chúa Cha.
Chỉ có thánh sử Maccô mới ghi lại trình thuật những thân nhân của Chúa Giêsu đi bắt Người, vì họ cho rằng Người đã mất trí.
Thánh sử Maccô nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu gọi những kẻ Người muốn, nghĩa là sự lựa chọn hoàn toàn tự do và nhưng không của Chúa.