Người đã thương xót anh như thế nào(Thứ Hai tuần IV thường niên; Mc 5,1-20)

Chủ nhật - 31/01/2016 14:49      Số lượt xem: 3607

Thánh sử Maccô đã có một trình thuật khá dài để thuật lại tình trạng của người bị thần ô uế ám, có thể tóm tắt là tình trạng cực xấu, vì bị cả một đạo binh quỷ dữ nhập vào.

 
 Nhưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa Tối Cao như lời thần ô uế thốt lên, vì thế Người đầy quyền năng và mạnh hơn Xatan. Lúc này là thời điểm Chúa ra tay giải thoát người bị quỷ ám. Câu chuyện này xảy ra ở bên kia biển hồ là vùng đất thuộc dân ngoại, làm chứng Chúa Giêsu có quyền năng tuyệt đối ở mọi nơi mọi lúc. Sau khi được trừ quỷ, Chúa muốn người này trở về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và Người đã thương xót anh như thế nào. Đối với người này thì Chúa bảo ở lại với thân nhân, còn đối với người khác Chúa lại dạy hãy đi theo Người.
Trong Hội Thánh hiệp nhất và hiệp thông, mỗi người được Chúa trù liệu cho một nhiệm vụ. Nhưng dù đó là nhiệm vụ gì thì cũng là cơ hội để mỗi người chúng ta thuật lại cho những người xung quanh biết Chúa đã thương xót mình như thế nào.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 171
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 165
 
  •   Hôm nay 33,457
  •   Tháng hiện tại 1,020,374
  •   Tổng lượt truy cập 79,769,058