Người này là ai? (Thứ Bảy tuần III thường niên; Mc 4,35-41)

Thứ sáu - 29/01/2016 14:41      Số lượt xem: 3484

Cùng với những tiến bộ về khoa học và kỹ thuật, ngày nay con người đã có thể hiểu khá nhiều về những quy luật của thiên nhiên và tiên liệu những phương pháp phòng chống.

 Mặc dù vậy, những nguy hiểm vẫn ngày đêm rình rập tính mạng con người và con người vẫn cảm thấy bất lực trước sức mạnh của giông bão sóng nước. Người Do Thái thời Chúa Giêsu quan niệm biển là biểu tượng của quyền lực ma quỷ. Và vì sức mạnh của nó khủng khiếp vô cùng, nên con người quá mỏng manh và bé nhỏ trước sức tấn công của nó. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng toàn năng mới có thể khống chế và chiến thắng được sức mạnh của sóng nước biển cả cũng là quyền lực của Xatan. Khi Chúa Giêsu thức dậy và truyền cho gió và biển: Im đi! Câm đi! và nó liền tuân phục, gió liền tắt và biển lặng như tờ, thì có nghĩa là Chúa thể hiện quyền năng của Thiên Chúa, cũng có nghĩa Người là Thiên Chúa. Lúc bấy giờ các tông đồ chưa có lòng tin và cũng vì quá hoảng sợ, nên họ mới chỉ thốt lên được: vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?

Quyền năng của Chúa Giêsu và sức mạnh của Nước Thiên Chúa vẫn đang âm thầm thực thi trong cuộc đời chúng ta.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 280
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 267
 
  •   Hôm nay 46,855
  •   Tháng hiện tại 1,078,863
  •   Tổng lượt truy cập 79,827,547