Ngôn sứ bị rẻ rúng ở chính quê hương (Thứ Tư tuần IV thường niên; Mc 6,1-6)

Thứ ba - 02/02/2016 14:59      Số lượt xem: 3580

Chúng ta vẫn nghe đâu đây (và phải xin lỗi bà con phật tử trước), người ta hay nói rằng: Bụt chùa nhà không thiêng, hoặc gần chùa gọi Bụt bằng anh.

 Câu nói ấy phản ánh tâm lý chung không phải chỉ trong nhà Phật, mà có cả trong nhà Đạo và ở các lĩnh vực khác. Tâm lý ấy cũng có nơi những người đồng hương của Chúa Giêsu. Họ ngạc nhiên sao bỗng dưng Chúa Giêsu lại khôn ngoan trong lời giảng dạy và uy quyền trong các việc làm như vậy. Đáng lẽ họ phải đi từ ngạc nhiên đến thán phục và đặt niềm tin nơi Người. Thật đáng tiếc, chính sự kiêu căng đã ngăn cản những người này tin Chúa. Họ đưa ra ngáng trở: ông này chỉ là bác thợ mộc, con bà Maria và là bà con với những người bình thường đó thôi. Họ nghĩ là mình đã biết quá rõ về ông Giêsu này rồi. Suy nghĩ của họ thật là thiển cận khiến Chúa không khỏi lấy làm lạ vì họ không tin.

Đức Tin có được phải khởi đi từ ơn Chúa, nhưng nó cũng còn là kết quả của một cuộc mạo hiểm của chúng ta. Cuộc mạo hiểm ấy là buông mình ra để bám chặt vào Chúa.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 198
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 190
 
  •   Hôm nay 12,277
  •   Tháng hiện tại 1,044,285
  •   Tổng lượt truy cập 79,792,969