Gioan Tẩy Giả kết thúc sứ vụ (Thứ Sáu tuần IV thường niên; Mc 6,14-29)

Thứ năm - 04/02/2016 15:43      Số lượt xem: 3575

Thánh sử Maccô nói rằng vào lúc bấy giờ, Chúa Giêsu đã nổi danh, nhiều người nghe biết, thậm chí tin tức còn len lỏi vào tận cung của vua Hêrôđê.

 
Chỉ có điều ý kiến về Người khác nhau. Riêng Hêrôđê thì cho rằng Chúa Giêsu là ông Gioan đã trỗi dậy. Xuất phát từ một cuộc sống bất an và một lương tâm bị giày vò mà Hêrôđê có suy nghĩ như vậy. Hêrôđê biết rõ Gioan là một vị ngôn sứ, là người của Thiên Chúa, là người công chính thánh thiện. Nhà vua nể sợ vị ngôn sứ và thích nghe ngài mặc dù có phân vân. Hêrôđê đã tống giam Gioan để mình được tự do với những ham mê dục vọng của bản thân, nhưng đồng thời chính Hêrôđê cũng bị giam hãm trong các thói hư tật xấu và như thế Hêrôđê mới chính là kẻ tù tội thật sự. Gioan đã không thể không tố cáo tội lỗi của Hêrôđê vì vua đã không xứng đáng với nhiệm vụ lãnh đạo của mình.

Đầu của Gioan đã được đặt trên mâm. Đó là cái kết của vị ngôn sứ chân chính, báo trước cuộc Tử nạn của Chúa Giêsu cũng như cuộc lữ hành của các môn đệ Người.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 344
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 339
 
  •   Hôm nay 88,674
  •   Tháng hiện tại 788,128
  •   Tổng lượt truy cập 80,721,028