SUY NIỆM Lời Chúa Hàng Ngày Lời Chúa Chúa Nhật

Họ tôn vinh Thiên Chúa (Thứ Năm tuần XIII Tn;Mt 9,1-8)

         Thứ tư - 29/06/2016 14:28  Số lượt xem: 3393

Nói với người bại liệt rằng tội con được tha rồi, hay nói đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Chúa Giêsu đã đặt vấn đề như thế trước phản ứng lẩm bẩm của mấy ông kinh sư.

 Nói với người bại liệt đứng dậy mà đi là điều mà một số pháp sư có thể làm được; còn nói với người ấy rằng tội con được tha rồi thì ai có thể ngoài một mình Thiên Chúa. Nếu Chúa Giêsu đã nói với người bất toại: tội con được tha rồi, thì có nghĩa là Người có quyền năng của Thiên Chúa, hay cách khác chính Người là Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã cố ý nói như thế để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội. Đó là điều làm cho dân chúng sợ hãi vì được chứng kiến Thiên Chúa đang hiện diện và hành động trước mắt họ. Điều đó làm cho họ tôn vinh Thiên Chúa.

Nhận ra sự hiện diện và đồng hành của Thiên Chúa cũng như những hành động của Người trong cuộc đời chúng ta sẽ giúp chúng ta cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc có Chúa, đồng thời niềm xác tín ấy cũng giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn và theo đuổi những điều ngay chính.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông
Trở về trang chủ          
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO

LIÊN KẾT DANH MỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  •   Đang truy cập 216
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 205
 
  •   Hôm nay 38,279
  •   Tháng hiện tại 669,563
  •   Tổng lượt truy cập 81,977,539