SUY NIỆM Lời Chúa Hàng Ngày Lời Chúa Chúa Nhật

Anh em đến mà ăn (Thứ Sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh;Ga 21,1-14)

         Thứ năm - 31/03/2016 15:50  Số lượt xem: 3172

Câu chuyện về năm chiếc bánh và mấy con cá đã được Chúa Giêsu cho hóa nhiều đến nỗi năm ngàn người ăn no nê mà vẫn còn dư hôm nào, chắc chắn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của các tông đồ.
Cùng với dấu lạ hóa bánh ra nhiều là một diễn từ dài tại hội đường Caphacnaum về phép Thánh Thể, ý nghĩa đích thực của dấu lạ kia. Lần này, bên bờ hồ Tibêria, sau khi Chúa đã Phục Sinh, cũng với bánh và cá nướng, Người bảo các môn đệ: Anh em đến mà ăn. Sau một đêm vất vả mệt nhọc và đói bụng, giờ đây Chúa dọn bữa và mời các ông đến mà ăn. Các môn đệ vừa mừng rỡ vì gặp lại Thầy đã Phục Sinh, vừa hân hoan dùng bữa vì Thầy chăm lo săn sóc cho mình.
Ngày nay Chúa Phục Sinh cũng đang chăm lo săn sóc phần hồn phần xác cho chúng ta là các môn đệ của Người. Nhất là hằng ngày Chúa đã chuẩn bị săn Bàn Tiệc Thánh Thể và đang mời gọi chúng ta: Anh em hãy đến mà ăn. Nhờ năng tham dự Bàn Tiệc Thánh Thể mà chúng ta có khả năng thu về cho Chúa những mẻ cá lớn.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông
Trở về trang chủ          
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO

LIÊN KẾT DANH MỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  •   Đang truy cập 336
  •   Máy chủ tìm kiếm 22
  •   Khách viếng thăm 314
 
  •   Hôm nay 4,190
  •   Tháng hiện tại 635,474
  •   Tổng lượt truy cập 81,943,450