
Cố Linh mục Phanxicô X. Nguyễn Xuân Văn, ngoài đời sống tận hiến âm thầm và trung tín, còn được biết đến như một thi sĩ Công giáo nội tâm và sâu sắc, người đã chuyển tải Tin Mừng qua hình thức thơ lục bát – gần gũi với tâm hồn người Việt nhưng vẫn trọn vẹn chiều sâu thần học. Tác phẩm Sứ Điệp Tình Thương là kết quả của gần một thập niên ‘lao động’ mục vụ trong âm thầm, diễn tả trọn vẹn cuộc đời và giáo huấn của Chúa Giêsu theo trình thuật bốn Tin Mừng.

(Trên nền tảng Web và Youtube)
Không chỉ là một tập thơ suy niệm,Sứ Điệp Tình Thương còn là một hành trình loan báo Lời Chúa cách gần gũi, dễ đi vào tâm hồn tín hữu. Cha cố không chỉ viết cho riêng mình, nhưng còn mời gọi những nghệ sĩ Công giáo cộng tác trong các bản ngâm thơ Tin Mừng, làm phong phú thêm việc chiêm niệm Lời Chúa bằng nghệ thuật ngâm vịnh truyền thống. Cho đến nay, những bản ngâm ấy vẫn đang được quý độc giả yêu mến đón nhận, như một hình thức suy niệm sống động và độc đáo giữa nhịp sống hiện đại.
Một điểm đặc biệt khác mà Ban Biên tập xin được trân trọng chia sẻ, đó là: Đức Cha Vinh Sơn – Giám mục Giáo phận Hải Phòng hôm nay – khi còn là chủng sinh và Linh mục, cũng đã từng được thụ huấn về Kinh Thánh, thánh nhạc và nhiều bài học từ Cha cố Phanxicô. Ân huệ âm thầm ấy vẫn tiếp tục sinh hoa kết trái trong đời sống mục vụ hôm nay, và là dấu chỉ sống động cho thấy Thiên Chúa vẫn không ngừng xây dựng Hội Thánh bằng những viên đá ẩn mình.
Trong tâm tình tri ân, Ban Biên tập xin quý độc giả cùng tưởng nhớ và hiệp ý cầu nguyện cho Cha cố – người đã chọn bước đi trong âm thầm, nhưng để lại một kho tàng thiêng liêng phong phú cho đời sống đức tin của nhiều thế hệ. Xin cho những vần thơ ấy tiếp tục vang vọng như một sứ điệp tình thương, để mọi tâm hồn có thể lắng nghe, cảm nhận và sống Lời Chúa cách thiết thân hơn mỗi ngày.

Ban Biên tập Giáo phận Hải Phòng


