SUY NIỆM Lời Chúa Hàng Ngày Lời Chúa Chúa Nhật

Đấng đã sai tôi (Thứ Tư tuần IV Phục Sinh ;Ga 12,44-50)

         Thứ ba - 19/04/2016 15:16  Số lượt xem: 2976

Ưu tư lớn nhất của Chúa Giêsu là mặc khải cho mọi người biết Chúa Cha là Đấng đã sai Người.

 Vì Chúa Cha là Đấng thiêng liêng vô hình nên con người không thể nào có thể tiếp cận và nhận biết Ngài. Chúa Giêsu là khuôn mặt thương xót của Chúa Cha. Chúa Cha được biểu lộ cách chính xác và hoàn toàn nơi toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu. Vì thế, Chúa Giêsu có thể tuyên bố: Ai tin vào tôi là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Chúa Giêsu ý thức rất rõ về vị trí và vai trò của mình. Người không bao giờ nói hay làm điều gì mà lại không phải là ý muốn của Chúa Cha, Đấng đã sai Người. Đối với Chúa Giêsu, Chúa Cha là tất cả, là cao cả nhất, là quan trọng nhất...

Đối với chúng ta là những tín hữu thì Thiên Chúa là Đấng tối cao và Chúa Giêsu là số một. Khi xác tín như thế, chúng ta sẽ suy nghĩ và hành động theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà cộng tác vào công cuộc xây dựng Nước Trời mọi lúc và mọi nơi.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
Trở về trang chủ          
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO

LIÊN KẾT DANH MỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  •   Đang truy cập 211
  •   Máy chủ tìm kiếm 18
  •   Khách viếng thăm 193
 
  •   Hôm nay 11,019
  •   Tháng hiện tại 1,357,418
  •   Tổng lượt truy cập 82,665,394