SUY NIỆM Lời Chúa Hàng Ngày Lời Chúa Chúa Nhật

Giêsu Nagiaret, Vua dân Do Thái (Thứ Sáu Tuần Thánh;Ga 18,1 - 19,42)

         Thứ năm - 24/03/2016 14:05  Số lượt xem: 3197

Trên đồi Gôngôtha hôm ấy có ba người bị đóng đinh vào thập giá là Chúa Giêsu và hai người khác nữa.
Nhưng thập giá của Chúa có điểm khác biệt là phía trên đầu có một tấm bảng ghi như sau: Giêsu Nagiaret, Vua dân Do Thái. Ngày nay trên các thánh giá đều có ghi mấy chữ viết tắt: INRI, có nghĩa như trên. Người Do Thái đã phản đối và đòi phải sửa lại, nhưng không được Philatô chấp nhận. Thật là kỳ diệu và lạ lùng. Khi Chúa giảng dạy khôn ngoan, thực hiện những điềm thiêng dấu lạ khiến cả đám đông hàng ngàn người phấn khích, họ muốn tôn Chúa làm vua, thì Người lại từ chối, lánh ra nơi hoang vắng. Vậy mà lúc này, trong thân phận là một tên tử tội, bị xỉ vả nhục mạ và cô đơn, như là thất bại hoàn toàn, lại là lúc Chúa nhận mình là Vua. Philatô đã không thể hiểu được ý nghĩa việc làm của mình. Người Do Thái đã muốn Chúa làm vua theo ý họ, còn Người thì lại cho thấy Vua Cứu Thế đích thực là như thế này đây.

Tất cả những gì thuộc về Chúa Giêsu, từ lời nói, hành động đến nếp sống đều diễn tả sứ mạng cứu thế mà Người được tao phó. Nhưng chỉ cái chết trên thập giá mới có thể diễn tả hết mọi chiều kích những điều Chúa muốn thực hiện.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông
 
Trở về trang chủ          
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO

LIÊN KẾT DANH MỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  •   Đang truy cập 186
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 182
 
  •   Hôm nay 12,018
  •   Tháng hiện tại 695,018
  •   Tổng lượt truy cập 82,002,994