Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Chàng rể bị đem đi (Thứ Sáu sau Lễ Tro; Mt 9,14-15)

Tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân Người được sánh ví như tình thương của người cha đối với đứa con, nó mênh mông sâu thẳm, nhưng đôi khi có một chút nghiêm khắc.

 Tình yêu ấy cũng được diễn tả qua hình ảnh của người mẹ chăm chút nâng niu đứa con thơ, ẵm vào lòng, ấp bên má, đút cho ăn và tập cho biết đi đứng, rất đằm thắm dịu dàng. Tình yêu thương ấy còn được sánh với tình yêu vợ chồng sắt son chung thủy. Chúa Giêsu đã lấy lại hình ảnh này để diễn tả việc Người hiện diện nơi trần gian. Bao lâu Chúa còn trên trần gian, bấy lâu Người là chàng rể trong tiệc cưới. Các môn đệ ở bên Chúa khác nào khách dự tiệc cưới bên chú rể và vì thế, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Chúa đã giải thích cho các môn đệ của ông Gioan như vậy khi họ thắc mắc về việc các môn đệ của Chúa không ăn chay. Nhưng Chúa cũng quả quyết rằng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chàng rể bị đem đi ám chỉ cuộc Thương Khó của Chúa và như vậy ăn chay là kết hợp với sự chết và sự Phục Sinh của Chúa. Chỉ bằng cách ấy chay tịnh mới chế ngự được nết xấu, nâng cao tâm hồn.ư
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông