Sinh viên Công giáo Giáo phận hân hoan mừng lễ thánh Luca Quan thầy
- Thứ hai - 07/10/2019 01:07
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự Thánh lễ kính thánh Luca, quan thầy Sinh viên Công giáo giáo phận Hải Phòng, tại nhà thờ Nam Pháp, vào lúc 18h30 ngày 5/10/2019.
Ngày lễ Quan thầy đã quy tụ tất cả các sinh viên Giáo phận Hải Phòng đang học tập ở khắp nơi: Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội. Đây cũng là ngày hội ngộ trong gia đình SVCG Hải Phòng. Bởi vậy, ngay đầu giờ chiều, từ bốn phương các bạn sinh viên đã nô nức trở về giáo xứ Nam Pháp để cùng nhau gặp gỡ và giao lưu qua các trò chơi. Còn gì đẹp hơn khi cùng bên nhau vui chơi, ca hát nhảy múa; còn gì ý nghĩa hơn khi cùng nhau hun đúc đức tin để ra đi làm chứng cho Chúa trong chính môi trường sinh viên; còn gì hạnh phúc khi sum vầy bên nhau để cùng tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho nhau những điều tốt lành!
“Mục vụ Giới trẻ” - Chủ đề trong Thư chung của Hội đồng Giám mục gửi cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ, cũng là nội dung bài giảng của Đức Tổng Giuse trong Thánh lễ đặc biệt hôm nay, với một số điểm nhấn dành riêng cho các bạn sinh viên.
“Tuổi trẻ là hồng ân” - điểm nhấn trước tiên của Thư chung. Theo Đức Tổng, không ít bạn trẻ thiếu ý thức về hồng ân tuổi trẻ, nên đã chôn vùi tuổi xuân trong những trận men say, những thú vui vô bổ; làm uổng phí cuộc đời với những đam mê bất chính, với lối sống buông thả, vô độ… Tuổi trẻ qua đi không lấy lại được. Bởi vậy mỗi người cần phải trân quý, phải biết đó là …hồng ân trong cuộc đời.
“Giới trẻ không chỉ là đối tượng phục vụ của Giáo hội, mà còn là tác nhân của công cuộc loan báo Tin mừng”. Điểm nhấn này là lời mời gọi người trẻ hãy ý thức bổn phận và sứ mạng của mình giữa Giáo hội và trong thế giới hôm nay. Đừng ngồi đấy than thở: Giáo hội đã làm gì cho tôi, mà hãy tự hỏi mình: Tôi đã làm gì cho Giáo hội, tôi đã làm được gì cho sứ mạng loan báo Tin mừng mà Chúa đã trao phó cho Giáo hội và cho chính tôi nữa.
“Tuổi trẻ không chỉ là tương lai, mà còn là hiện tại”. Với điểm nhấn này, Đức Tổng mời gọi các bạn trẻ hãy nhìn vào hiện tại để dấn thân, để nỗ lực vươn lên; đừng đặt cuộc đời vào tương lai, mà ngồi đấy đợi chờ. Thực ra, tương lai như thế nào đều do hiện tại quyết định, bởi “cuộc sống ngày mai, đã bắt đầu từ ngày hôm nay”.
Sau những tâm tình ấy, người cha chung đúc kết bài giảng bằng việc mời gọi các bạn sinh viên ý thức về mục đích học tập của mình. Người cha chung đã mượn tư tưởng của Đức Cố Hồng Y Phanxico Nguyễn Văn Thuận như bài học và sứ điệp gửi đến cho mỗi sinh viên: “Học để biết. Học để canh tân bản thân. Học để phục vụ. Và học để yêu mến”.
Cha đặc trách Gioan Baotixita Bùi Văn Hân đã thay lời cho các sinh viên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với Đức Tổng Giuse, bởi sau bao ngày vất vả lo liệu cho Đại hội XIV Hội đồng Giám mục Việt Nam họp tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận, “ngài đã không dành thời gian cho riêng mình để nghỉ ngơi, nhưng đã đến để chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho sinh viên và bày tỏ sự quan tâm ưu ái dành cho thế hệ tương lai của Giáo hội và xã hội”.
Niềm vui của ngày mừng lễ quan thày còn được tiếp nối sau Thánh lễ với chương trình hoan ca và lửa trại. Các chương trình này không còn xa lạ, nhưng mỗi lần bên nhau ca hát, tâm hồn các bạn sinh viên vẫn luôn tưng bừng rạo rực; mỗi khi ngọn lửa bừng cháy, tâm hồn ai nấy vẫn đều thấy ấm áp thân thương đến lạ thường…
Tạ ơn Chúa đã ban cho sinh viên một ngày lễ chan chứa niềm vui và dồi dào ân phúc. Ước mong những điều ấy sẽ như nguồn trợ lúc giúp cho mỗi bạn thêm hăng hái học tập, đồng thời nhiệt thành sống và làm chứng cho Lòng Chúa xót thương noi gương thánh quan thầy Luca.
“Mục vụ Giới trẻ” - Chủ đề trong Thư chung của Hội đồng Giám mục gửi cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ, cũng là nội dung bài giảng của Đức Tổng Giuse trong Thánh lễ đặc biệt hôm nay, với một số điểm nhấn dành riêng cho các bạn sinh viên.
“Tuổi trẻ là hồng ân” - điểm nhấn trước tiên của Thư chung. Theo Đức Tổng, không ít bạn trẻ thiếu ý thức về hồng ân tuổi trẻ, nên đã chôn vùi tuổi xuân trong những trận men say, những thú vui vô bổ; làm uổng phí cuộc đời với những đam mê bất chính, với lối sống buông thả, vô độ… Tuổi trẻ qua đi không lấy lại được. Bởi vậy mỗi người cần phải trân quý, phải biết đó là …hồng ân trong cuộc đời.
“Giới trẻ không chỉ là đối tượng phục vụ của Giáo hội, mà còn là tác nhân của công cuộc loan báo Tin mừng”. Điểm nhấn này là lời mời gọi người trẻ hãy ý thức bổn phận và sứ mạng của mình giữa Giáo hội và trong thế giới hôm nay. Đừng ngồi đấy than thở: Giáo hội đã làm gì cho tôi, mà hãy tự hỏi mình: Tôi đã làm gì cho Giáo hội, tôi đã làm được gì cho sứ mạng loan báo Tin mừng mà Chúa đã trao phó cho Giáo hội và cho chính tôi nữa.
“Tuổi trẻ không chỉ là tương lai, mà còn là hiện tại”. Với điểm nhấn này, Đức Tổng mời gọi các bạn trẻ hãy nhìn vào hiện tại để dấn thân, để nỗ lực vươn lên; đừng đặt cuộc đời vào tương lai, mà ngồi đấy đợi chờ. Thực ra, tương lai như thế nào đều do hiện tại quyết định, bởi “cuộc sống ngày mai, đã bắt đầu từ ngày hôm nay”.
Sau những tâm tình ấy, người cha chung đúc kết bài giảng bằng việc mời gọi các bạn sinh viên ý thức về mục đích học tập của mình. Người cha chung đã mượn tư tưởng của Đức Cố Hồng Y Phanxico Nguyễn Văn Thuận như bài học và sứ điệp gửi đến cho mỗi sinh viên: “Học để biết. Học để canh tân bản thân. Học để phục vụ. Và học để yêu mến”.
Cha đặc trách Gioan Baotixita Bùi Văn Hân đã thay lời cho các sinh viên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với Đức Tổng Giuse, bởi sau bao ngày vất vả lo liệu cho Đại hội XIV Hội đồng Giám mục Việt Nam họp tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận, “ngài đã không dành thời gian cho riêng mình để nghỉ ngơi, nhưng đã đến để chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho sinh viên và bày tỏ sự quan tâm ưu ái dành cho thế hệ tương lai của Giáo hội và xã hội”.
Niềm vui của ngày mừng lễ quan thày còn được tiếp nối sau Thánh lễ với chương trình hoan ca và lửa trại. Các chương trình này không còn xa lạ, nhưng mỗi lần bên nhau ca hát, tâm hồn các bạn sinh viên vẫn luôn tưng bừng rạo rực; mỗi khi ngọn lửa bừng cháy, tâm hồn ai nấy vẫn đều thấy ấm áp thân thương đến lạ thường…
Tạ ơn Chúa đã ban cho sinh viên một ngày lễ chan chứa niềm vui và dồi dào ân phúc. Ước mong những điều ấy sẽ như nguồn trợ lúc giúp cho mỗi bạn thêm hăng hái học tập, đồng thời nhiệt thành sống và làm chứng cho Lòng Chúa xót thương noi gương thánh quan thầy Luca.
BTT
Hình ảnh vui chơi
Hình ảnh đêm hoan ca và lửa trại