Ngay từ đầu giờ sáng, các em thiếu nhi đã quy tụ đông đủ trong thánh đường với tâm tình sốt sắng và trang nghiêm. Chương trình được khởi đầu bằng cuộc rước và suy niệm 14 chặng Đàng Thánh Giá xung quanh khuôn viên nhà thờ. Qua từng chặng, các em được mời gọi bước theo Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn, cảm nhận những đau thương và hy sinh Người đã chịu vì yêu thương nhân loại.


Những lời dẫn và lời nguyện đơn sơ nhưng sâu sắc đã giúp các em hiểu hơn về giá trị của hy sinh, lòng tha thứ và tình yêu. Bầu khí trầm lắng, kết hợp với những bài thánh ca Mùa Chay, đã tạo nên một hành trình thiêng liêng sâu lắng, chạm đến tâm hồn người tham dự.

Sau phần đi Đàng Thánh Giá, Thánh Lễ Thiếu Nhi được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng. Trong bài giảng, cha xứ đã mời gọi các em sống tinh thần Mùa Chay qua việc siêng năng cầu nguyện, biết hy sinh những điều nhỏ bé trong đời sống hằng ngày, đồng thời quảng đại yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh.

Chương trình khép lại trong bầu khí nhẹ nhàng nhưng đọng lại nhiều ý nghĩa thiêng liêng. Đây không chỉ là một sinh hoạt thường kỳ, nhưng còn là cơ hội giúp các em thiếu nhi được nuôi dưỡng đời sống đức tin, biết sống gần Chúa hơn trong hành trình Mùa Chay Thánh.

Nguyện xin Chúa Giêsu chịu đóng đinh luôn đồng hành và hướng dẫn mỗi người chúng ta biết sống yêu thương, hy sinh và dấn thân hơn mỗi ngày, để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón mừng Đại Lễ Phục Sinh.

BTT. Xứ đoàn Maria Goretti

Giáo xứ Kẻ Sặt