
Trước Thánh lễ, các bạn thiếu nhi đại diện cho các giáo họ Hà Lầm, Hồng Hải, Hà Tu và họ Nhà xứ Hòn Gai cùng nhau dâng lên Đức Mẹ Maria những lời ca, những bông hoa đẹp tươi, những ngọn nến lung linh. “Đây năm sắc hoa với tâm tình đơn sơ nhỏ bé chúng con dâng lên Mẹ, xin Mẹ chúc lành cho thiếu nhi chúng con biết sống với Chúa, tin yêu Chúa như Mẹ.”

Đó là tâm tình tạ ơn của đoàn con thơ bé dâng lên Chúa đã ban cho Đức Maria, Người Mẹ tuyệt vời, là mẫu gương sáng ngời trong việc tuân phục Thánh ý Thiên Chúa, luôn thiết tha với tinh thần phó thác, luôn ý thức sâu xa bổn phận của một người phục vụ Tin Mừng. Cùng với đó là tâm tình tạ ơn Chúa đã ban cho mỗi người có một người mẹ đang hao mòn sức sống, tần tảo sớm hôm, lo lắng cho gia đình từng bữa ăn ngon, quần áo tươm tất, nhà cửa sạch sẽ, và những nụ cười tươi vui làm ấm cúng đời sống gia đình, nững người mẹ đạo đức, luôn biết nhắc nhở con cái sớm tối cầu nguyện, năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể.

Trong phần chia sẻ, cha Phụ tá Mátthêu Nguyễn Văn Duy nhắc nhớ về tình mẹ bao la, khiến các em thiếu nhi càng thêm ghi nhớ, biết ơn đối với người mẹ của mình. Các em cùng cộng đoàn đã cất cao lời hát "Mẹ Yêu Ơi" thay cho lời muốn nói. Tiếng hát trong trẻo, ngây thơ nhưng tràn đầy tình yêu mến.

Sau Thánh lễ, cha Mátthêu và quý Sơ đã trao những món quà cho tất cả các bạn tham gia chương trình "Tri Ân Tình Mẹ" đã phát động trước đó. Có rất nhiều giải như giải sáng tạo, giải ý nghĩa, giải nghệ thuật,...

Không chỉ có thế, mỗi bạn còn được Cha Mátthêu và các cô bác Ban Trợ Tá chuẩn bị cho 1 bông hoa hồng với 1 món quà nhỏ để các bạn mang về tặng mẹ. Ngày hôm nay, có lẽ cách riêng người mẹ của các bạn nhỏ thiếu nhi xứ đoàn Giuse Khang rất vui và hạnh phúc vì được nhận những món quà nhỏ từ con mình.

Chúc cho tất cả những người mẹ trên thế giới này luôn luôn bình an và hạnh phúc!
BTT Gx. Hòn Gai
Một số hình ảnh































