
Sức nóng từ những hoạt động tập thể
Ngay từ 13h00, khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Nam Pháp đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Dưới sự dẫn dắt của Cha xứ Gioan Baotixita Bùi Văn Hân, sự đồng hành của Ban Hành giáo, quý phụ huynh cùng sự chuẩn bị chu đáo của các anh chị Giáo lý viên Huynh trưởng, các em thiếu nhi đã bước vào một hành trình vui chơi đầy hào hứng.

Chương trình mở đầu bằng những vũ điệu cử điệu sôi động, xóa tan mọi khoảng cách. Ngay sau đó là chuỗi trò chơi vận động và vượt chướng ngại vật, nơi tinh thần đoàn kết và sự khéo léo của các em được phát huy tối đa.

Trí tuệ và Đức tin: Cuộc thi Rung Chuông Vàng
Điểm nhấn đặc biệt của phần hoạt động tập thể chính là cuộc thi Rung Chuông Vàng. Không chỉ đơn thuần là một trò chơi, đây là dịp để các em ôn lại những kiến thức Giáo lý đã được học hỏi trong suốt thời gian qua. Những cánh tay giơ cao, những gương mặt tập trung suy nghĩ đã cho thấy sự trưởng thành trong đức tin và lòng yêu mến Lời Chúa của các bạn nhỏ xứ đoàn Têrêsa.
Góc nhỏ sẻ chia: Gian hàng ẩm thực và quà tặng
Sau những giờ phút vận động nhiệt tình, từ 15h00, các em hào hứng tiến về khu vực gian hàng lưu niệm và ẩm thực. Các em dùng những tấm thẻ chuyên cần là kết quả của sự nỗ lực trong các giờ học Giáo lý và tham dự Thánh lễ để đổi lấy những món quà ý nghĩa.

Kết nối yêu thương
Qua các hoạt động, các em học được cách sẻ chia, gắn bó và cảm nhận sâu sắc tình yêu thương của Chúa Hài Đồng đang hiện diện giữa cộng đoàn.

Trở nên máng cỏ ấm áp cho Chúa Hài Đồng
Trong Thánh lễ dành cho các em vào 16h00, cha xứ Gioan Baotixita đã gửi tới các em một thông điệp ý nghĩa: "Mùa Vọng là mùa của sự chờ đợi trong hy vọng. Những tấm thẻ các con dành dụm để đổi quà chiều nay chính là biểu tượng cho những hy sinh, những lời kinh và việc tử tế các con đã làm suốt thời gian qua.
Chúa Hài Đồng không cần một hang đá lộng lẫy, Ngài cần một tâm hồn đơn sơ và đoàn kết như cách các con đã cùng nhau vượt chướng ngại vật chiều nay. Các con hãy biến tâm hồn mình thành một máng cỏ ấm áp nhất bằng cách mang niềm vui 'Vui Noel' này về nhà, hiếu thảo hơn với ông bà và yêu thương anh chị em mình hơn."

Chương trình khép lại trong niềm hân hoan, để lại dư âm về một mùa Giáng Sinh ấm áp – an lành – tràn đầy hồng ân. Chúc cho các em thiếu nhi xứ đoàn Nam Pháp luôn giữ vững ngọn lửa tin yêu để xứng đáng là những đóa hoa nhỏ của Chúa Hài Đồng.
BTT TNTT Gx Nam Pháp













