Với niềm hân hoan tạ ơn Chúa và mang trong mình tinh thần của người tông đồ đem Tin mừng Chúa đến cho muôn người, các em Thiếu nhi và tất cả cộng đoàn bước vào Thánh Lễ với lời ca hát: “Đẹp thay ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đường”. Lời ca này cũng là lời dẫn và mong ước đến với mỗi Thiếu nhi của Cha phó Mátthêu trong Thánh lễ Khánh nhật truyền Giáo.

Trong bài giảng chia sẻ Lời Chúa, Cha phó Mátthêu cũng cho thấy ý nghĩa của việc truyền giáo và gợi ý cho các em cần phải truyền giáo như thế nào với hàng loạt câu hỏi theo gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria qua việc thực hiện các chương trình: “Nuôi Heo Đất – Trao Yêu Thương” và “Vòng Tròn Kinh Mân Côi - Cầu Bình An cho Thế Giới” mà Xứ đoàn đã đưa ra để thực hiện trong tháng và năm nay.

Thánh lễ diễn ra trong sự trang nghiêm và sốt sáng. Sau khi kết thúc Thánh lễ, Cha phó đã đặt Mình Thánh Chúa để bắt đầu giờ Chầu Thánh Thể 24h dành cho Chúa tiếp nối công cuộc truyền giáo. Noi gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria, tất cả mọi người sống chứng nhân Tin Mừng ngay tại môi trường, công sở, học đường mà mình đang sống và làm việc.

Khởi đi từ Thánh Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, giờ chầu trước Thánh Thể Chúa cũng nhấn mạnh đến việc truyền giáo là bản chất của Giáo Hội, không phải chỉ dành cho hàng Giáo sĩ, Tu sĩ mà dành cho tất cả mọi người, trong đó có Thiếu nhi Thánh Thể của Xứ đoàn Maria Goretti – Giáo xứ Kẻ Sặt.

Tâm tình truyền giáo được thể hiện qua từng lời nguyện dâng lên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi bằng từng lời Kinh Mân Côi của các em cầu cho Giáo Hội, cho thế giới cho đất nước, đặc biệt là cho Giáo xứ, cho gia đình và cho từng thành viên trong Xứ đoàn.

Ước mong sao ngọn lửa truyền giáo luôn ở trong tâm hồn mỗi người Kitô hữu, đặc biệt là trong lòng mỗi em Thiếu nhi bằng đời sống Mến Chúa và yêu người.

BTT Xứ Đoàn TNTT Gx Kẻ Sặt