

Ngày 8 tháng 11, Xứ đoàn đã tổ chức những hoạt động đầy ý nghĩa. Trước hết là Giờ Chầu Tạ Ơn, giúp cho từng thành viên trong Xứ đoàn cảm nhận được hồng ân của Thiên Chúa đồng hành trong suốt 1 năm.


Tiếp nối là chương trình Lửa Thiêng Thánh Thể, qua những hoạt cảnh và diễn nguyện ý nghĩa, cộng đoàn được mời gọi nhìn lại bản thân và cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa cách sâu sắc hơn.

Đỉnh cao là Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 1 năm thành lập Xứ đoàn vào sáng Chúa nhật, ngày 9 tháng 11 do Cha xứ Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng chủ tế. Cùng hiệp dâng trong Thánh lễ có Cha Tôma Nguyễn Hữu Khang – Chính xứ Thiết Tranh, Thầy Phó tế Phêrô Đồng Văn Chúc, toàn thể các thành viên trong Xứ đoàn và quý khách cùng đông đảo bà con giáo dân sở tại

Trong bài giảng lễ, Cha Tôma đã gửi gắm đến các em những tâm tình yêu thương và câu hỏi gợi mở, giúp các em nhận ra tiếng Chúa đang mời gọi từng người theo Chúa trong niềm tin, trong phục vụ và trong tình yêu thương.


Trong Thánh lễ có nghi thức nâng khăn và tuyên hứa của 23 em trong xứ đoàn. Từ đây, các em chính thức bước vào vai trò mới – trở thành người bạn đồng hành, người hướng dẫn, nâng đỡ và dấn thân cùng các em nhỏ trong hành trình theo Chúa.

Kết thúc Thánh lễ, chị Trưởng Xứ đoàn thay mặt toàn thể xứ đoàn gửi tới quý Cha, quý khách, quý ân nhân và cộng đoàn lời tri ân sâu sắc.


Sau Thánh lễ, các em thiếu nhi cùng bước vào Hành trình Sa Mạc với chủ đề “Hãy theo Thầy”. Các thành viên đã có một ngày trải nghiệm trong bầu không khí sôi nổi và đầy yêu thương.


Tạ ơn Chúa vì một năm hồng ân. Nguyện xin Thánh quan thầy Piô X cùng Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành, nâng đỡ và dìu dắt từng bước nhỏ bé của Xứ đoàn trên hành trình yêu thương, trở thành ngọn lửa nhỏ rực sáng trong Giáo xứ An Cầu.
BTT Giáo xứ An Cầu













