Ngay từ sớm, các thiếu nhi đã tập trung đông đủ tại khuôn viên nhà xứ. Nét mặt vui tươi háo hức, mang theo tâm trạng hân hoan của những người hành hương hi vọng, các em đã về với đền thánh Đức Mẹ Mân Côi. Tại đây, các em được gặp gỡ, tìm hiểu về ý nghĩa của Năm thánh. Đây cũng là cơ hội rất đặc biệt để các em giao lưu, học hỏi với các thiếu nhi thuộc xứ đoàn Đức Mẹ Mân Côi Nam Am.


Sau đó, các xứ đoàn cùng nhau bước vào cuộc rước Thánh Giá Năm thánh với tâm tình sốt mến.

Trong Thánh lễ Chúa Nhật suy tôn Thánh Giá, cha Phêrô đã có bài giảng sâu sắc dành cho cộng đoàn và các em thiếu nhi. Cha nhấn mạnh rằng Thánh Giá không phải là biểu tượng của thất bại, mà là của tình yêu tuyệt đối. Chúa Giêsu chấp nhận cái chết trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại, vì một chữ “yêu” duy nhất. Tình yêu đó lớn đến nỗi Ngài ôm lấy cả những gian nan, thử thách trong cuộc đời mỗi người.

Từ ý nghĩa đó, cha Phêrô mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các bạn nhỏ, hãy luôn biết hướng về Thánh Giá. Giống như Đức Maria kiên vững dưới chân thập giá để cầu nguyện, chúng ta cũng có thể tìm thấy sức mạnh và sự bình an khi đứng dưới chân Thập Giá Chúa. Đây không chỉ là nơi để cầu nguyện, mà còn là lời nhắc nhở chúng ta về ý chí vươn lên. Cha mong muốn các em trong năm học mới, dù đối diện với những khó khăn, vẫn sẽ luôn chăm chỉ, nỗ lực và gặt hái được những thành quả tốt đẹp nhờ ơn Chúa.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí vui tươi và phấn khởi. Cha phụ tá Phêrô cũng thay lời cho thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Hữu Quan và My Sơn tri ân tới cha xứ, cha phó, ban hành giáo, quý huynh trưởng, giáo lý viên cùng thiếu nhi của giáo xứ Nam Am đã tiếp đón và tạo mọi điều kiện cho đoàn có một ngày hành hương đầy ý nghĩa và ân sủng.

BTT Liên xứ