Thưa Đức Cha Vinh Sơn rất kính mến,

Chúng con nhớ mãi ngày 12.05.2009 - ngày Giáo phận Ban Mê Thuột viết thêm trang sử mới sau thời gian khá dài đợi chờ. Thần Khí Chúa đã dẫn đưa Đức cha đến với Giáo phận Ban Mê Thuột. Nơi đây, tất cả đối với Đức cha đều là mới mẻ, xa lạ. Một thoáng nay đã hơn mười lăm năm Đức cha trở thành một người cha thật sự của đoàn chiên được Chúa trao phó. Giáo phận truyền giáo khắp ba tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông và một phần của tỉnh Bình Phước đã in đậm dấu chân Đức cha, vị Giám Mục “ghi sâu bản sắc dân tộc”, với nụ cười luôn nở trên môi. 

 

 
Tạ ơn Chúa, sự hiện diện của Đức cha đã đem đến cho Giáo phận Ban Mê Thuột luồng gió mới. Đoàn chiên đông đảo gồm 483.000 giáo dân, 21% trong số đó là anh em đồng bào Sắc tộc, hân hoan đón nhận những lời giáo huấn thật sâu sắc, ấm áp tình người của Đức cha qua các dịp đại lễ, các dịp kinh lý thăm viếng Giáo xứ, Giáo họ, Buôn sóc gần xa. Đi dến đâu Đức cha làm lan tỏa tinh thần hiệp thông, hiệp hành đến đó. Nhờ Đức cha nối kết tình thân, quý Linh Mục đoàn luôn hiệp nhất yêu thương, tỏa sáng tinh thần phục vụ để đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Các Dòng tu ngày mỗi thêm đông, chung niềm vui chung tay phục vụ Dân Chúa theo đoàn sủng của mỗi Dòng. Tạ ơn Chúa, nhờ tác động của Thần Khí, Đức cha luôn là sứ giả hòa bình trong các mỗi tương quan với chính quyền và các tôn giáo bạn, nhờ đó xây dựng tình đoàn kết, đem lại nhiều thuận lợi cho việc tổ chức sinh hoạt trong Giáo phận.

Chúng con yêu thích “phong cách” giản dị, gần gũi của Đức cha. Thật là đẹp hình ảnh Đức cha với chiếc Honda ‘Dreams’ trên đường phố cũng như đường làng, len lỏi vào những ngõ ngách để thăm hỏi những người già neo đơn, những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi chuyện trò với các ông bà cố của các Linh mục, Tu sĩ trong và ngoài Giáo phận; Những vòng xe đạp tập thể dục khi chiều về, cũng như đến các xứ gần Chầu Thánh Thể dịp giáo xứ chầu lượt. Chúng con sau này mới biết thêm điều này: những chuyến xe trong vòng bán kính 14km của cha cũng là “hành trình cùng Mẹ Maria”. 

 

 
Những chuyến đi bộ mà chúng con thường gọi là “lô-ca-chân” Đức cha dạo quanh Tòa Giám Mục: các cha hưu dưỡng, các chị em phục vụ tại TGM, bác bảo vệ, các cô giúp việc… Ai cũng thấy vui khi được cha hỏi han, khích lệ. Đức cha cũng thường ghé thăm những cộng đoàn, những gia đình ở gần Tòa Giám Mục; nhờ đó Đức cha biết rõ hoàn cảnh của nhiều người, nhất là những con người bình dân, nghèo khổ… Đức cha biết từng con chiên một và từng con chiên được biết Đức cha. 
 

 
Riêng Dòng Nữ Vương Hòa Bình chúng con được đón nhận rất nhiều sự chăm sóc ưu ái của Đức cha dành cho chúng con. Với tấm lòng Hiền phụ, Đức cha liên lỉ cầu nguyện, chân thành sẻ chia kinh nghiệm đạo đời. Các dịp giảng tĩnh tâm, các buổi gặp gỡ chị em toàn Dòng hàng năm, Đức cha ân cần chỉ dạy, nhắc nhờ và mong ước cho mỗi chị em luôn HẠNH PHÚC trong đời sống thánh hiến; sống và lan tỏa tinh thần hòa bình ngang qua mọi hoàn cảnh sống thường ngày. Nhất là Đức cha đã khích lệ và thổi thêm lửa nhiệt thành truyền giáo cho từng chị em, như lời Đức Thánh Cha mời gọi: “Lòng bừng cháy, chân bước nhanh”. Sự hiện diện thăm hỏi gần gũi quý Chị Hưu dưỡng, các em Tập sinh, các em Thanh tuyển… là món quà tinh thần thật quý, đem lại niềm vui phấn khởi để can đảm tiếp bước theo Chúa, để sống đời tu có ý nghĩa hơn.
 

 
Chúng con khắc ghi lời dạy của Đức cha dịp mừng Kim khánh Thành lập Dòng: “Tôi mong muốn Hội dòng của Giáo phận mình, ngày càng lớn lên và phát triển nhiều mặt, đặc biệt về sự thánh thiện và dấn thân rao giảng Tin Mừng; Việc nên thánh không loại trừ việc học hỏi để hiểu biết, hội nhập nhằm phục vụ con người qua mọi thời đại.” Tất cả những lời dạy bảo, những gương sáng thật đẹp của Đức cha mãi là dấu ấn tình yêu, hằn sâu trên lối bước và đậm nét trong tâm trí chúng con. Đức cha quả là Vị Mục tử nhân lành, rất nhân hậu không ngừng tỏa sáng, khích lệ làm phong phú dòng chảy hồng ân Sống và Loan báo Tin Mừng Hòa Bình của Đức Kitô; tưới mát hành trình ơn gọi và sứ vụ của chị em chúng con nơi vùng đất Tây Nguyên này. 
 

 
Làm sao chúng con có thể quên được nụ cười tỏa nắng, những lời động viên đầy tình cha mỗi dịp chúng con được gặp Đức cha. Làm sao chúng con quên được những bài giảng, những huấn tử giàu ý nghĩa, rất sâu sắc của Đức cha chạm vào muôn con tim, ai cũng cảm thấy mình được Đức cha khích lệ, yêu thương. Các em học sinh tại Lưu Trú Hòa Bình rất nhớ Đức cha, từ nay các em không còn dịp để nắm tay, ôm cổ Đức cha như xưa nữa. Xa Đức cha, Tây Nguyên nhớ Đức cha, nhớ hình bóng người cha rong ruổi đó đây để gặp gỡ để thăm nom đoàn chiên gần xa.
 

 

 
Nhưng Thánh ý Chúa thật nhiệm mầu, chúng con vô cùng ngỡ ngàng khi Đức cha nhận thêm một bài sai mới: Đức cha được Toà thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Chánh Tòa Giáo phận Hải Phòng. Để bước theo Thần Khí, Đức cha tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa để đến một vùng đất mới. Lời Đức cha trong thư mục vụ ngày 25.3.2022 “… Kể từ khi nhận sứ vụ tại Giáo phận Hải Phòng, không còn là Giám Mục Chánh Tòa Giáo phận Ban Mê thuột, mà chỉ còn là Giám Quản Tông Tòa. Tuy nội hàm của chức vụ và Giám Quản Tông Tòa có khác nhau, nhưng nói chung là tôi vẫn chăm sóc mục vụ cho Giáo phận Ban Mê Thuột cho đến khi Giáo phận có Tân Giám Mục.”  Hơn hai năm qua Đức cha phải liên tục lên đường, ra Bắc vào Nam để sao cho mọi sinh hoạt trong Giáo phận vẫn luôn diễn ra nhịp nhàng. Ngày 13 tháng 07 năm 2024, Tòa Thánh đã chính thức bổ nhiệm Đức cha Tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc làm Giám mục Chính Tòa Giáo phận Ban Mê Thuột.
 

 
Hôm nay đây, Đức cha sẵn sàng trao lại cho Chúa những dự phóng còn đang dang dở, để rồi thêm một lần đáp lại tiếng Chúa, vui vẻ lên đường đến miền đất mà Chúa trao cho Đức cha nơi thành phố cảng Hải Phòng. Đức cha đã thưa vâng trong niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Theo gương Đức cha, chúng con cúi đầu thưa vâng, đón nhận thánh ý Chúa ngang qua quyết định của Tòa Thánh, dẫu có buồn, dẫu có chia xa nhưng chúng con luôn vững tin vào kế hoạch quan phòng tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa, và xin hiệp lời thưa xin vâng với Đức cha.
 

 
Biết nói sao đây, Ban Mê vấn vương niềm thương tiếc khôn nguôi. Tiếng cồng chiêng vang đâu đây như rung lên giai điệu buồn báo hiệu giờ chia tay sắp đến, dâng tràn cảm xúc tiếc thương vị Mục tử rời đoàn chiên đi xa. Dù có cách xa ngàn dặm, nhưng chúng con vẫn thật gần trong tình yêu mến, luôn nhớ đến Đức cha trong kinh nguyện, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Chúng con nguyện xin Thánh Thần luôn ở bên Đức cha, tuôn tràn 7 ơn của Ngài trợ giúp Đức cha mãi là người mục tử nhân lành, để đem lại cho dân Chúa “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm” là hoa quả của Thần Khí.
 



 
Nguyện dâng lên Chúa trọn cả cuộc sống chúng con như một trường ca tri ân - xin Chúa luôn đồng hành với Đức cha trong sứ vụ Giám Mục Chánh Tòa Giáo phận Hải Phòng.

Xin mãi tri ân Đức cha kính yêu.

Người con Nữ Vương Hòa Bình BMT


Nguồn: Dòng Nữ Vương Hòa Bình Ban Mê Thuột