
Sau khi chủ tế Thánh lễ hành hương kính Đức Mẹ Cứu Giúp tại Giáo xứ Phú Tảo, Đức cha Giuse cùng quý thầy tháp tùng đã đến viếng thăm Đền thánh. Những ngày đầu năm mới, nơi đây mới chỉ có các giờ chầu Thánh Thể, chưa cử hành Thánh lễ và cũng chưa chính thức đón đoàn hành hương nào. Vì thế, Đức cha Giuse và phái đoàn chính là những người đầu tiên dâng lời cầu nguyện đầu xuân tại linh địa này.

Trong niềm vui và diễm phúc ấy, cha Giám đốc Giuse, quý thầy, quý sơ và Ban Mục vụ Đền thánh đã dành cho phái đoàn sự đón tiếp nồng hậu, chan chứa tình hiệp thông. Đức cha và quý thầy được nghe giới thiệu khái quát về di tích tử đạo Hải Dương, tham quan công trình Đền thánh đang được tái thiết, cầu nguyện trước thánh tích Các Thánh Tử đạo Hải Dương và chầu Thánh Thể tại Nhà Chầu “Hiệp hành Thánh Thể 7/24/7”.

Hiện diện trên mảnh đất linh thiêng thấm đẫm máu đào các anh hùng tử đạo, Đức cha Giuse bày tỏ niềm xúc động và vui mừng khi nơi đây vẫn lưu giữ được dấu ấn đức tin hào hùng của cha ông. Ngài chia sẻ rằng tại Giáo phận Bắc Ninh cũng có Pháp Trường Cổ Mễ và Cổng Tả – những nơi từng xử tử nhiều tín hữu – nhưng hiện vẫn đang bị sử dụng cho mục đích ngoài tôn giáo. Khi tham quan Đền thánh đang được xây dựng bằng đá, Đức cha ghi nhận những kỳ công và giá trị đặc biệt của một công trình đức tin được dựng xây trên nền chứng tá tử đạo.

Chuyến viếng thăm hôm nay vừa như một sự tình cờ, vừa như một mối duyên thiêng liêng. Trước đây, Giáo phận Bắc Ninh và Hải Phòng vốn là một, mang tên Địa phận Đông Đàng Ngoài, do thánh Giám mục Giêrônimô Hermosilla (thánh Giêrônimô Liêm) coi sóc (1841–1861). Đến năm 1883, Toà Thánh tách một phần lãnh thổ Đông Đàng Ngoài để thành lập Giáo phận Bắc Đàng Ngoài – nay là Giáo phận Bắc Ninh và Giáo phận Lạng Sơn. Như thế, Giáo phận Bắc Ninh cũng chung một cội nguồn đức tin với Hải Dương, cùng được tưới gội bởi dòng máu đào của Các Thánh Tử đạo.

Đức cha cho biết ngài đã nhiều lần nghe nói về Đền thánh Hải Dương và ước mong có ngày đến viếng thăm. Và ngày ấy chính là hôm nay – Mồng Ba Tết, ngày thánh hoá công ăn việc làm. Phải chăng đó cũng là dấu chỉ hy vọng cho công việc tái thiết Đền thánh được thánh hoá, được Chúa chúc lành trong năm mới này!

Theo quan niệm dân gian, vị khách đầu tiên “xông nhà” thường mang đến phúc lộc cho gia chủ. Hôm nay, Đền thánh được đón tiếp một vị mục tử Giáo phận Bắc Ninh quả là niềm diễm phúc. Phúc lộc ấy không phải theo nghĩa thế tục, nhưng là hồng ân thiêng liêng: để di tích tử đạo Hải Dương đi vào tâm trí và lời cầu nguyện của người mục tử đến từ Giáo phận cùng chung cội nguồn tử đạo và từ đó trở thành nguồn nâng đỡ cho công cuộc tái thiết nơi đây được thực hiện theo Thánh ý Chúa và lòng nguyện ước của Dân Người.
BTT Đền thánh












