Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Phêrô Nguyễn Văn Đảo đã lược lại lịch sử của các Thánh Tử Đạo Hải Dương cũng như mối dây liên kết đặc biệt với Đức Cha Phanxicô Minh, khi các ngài đều xuất thân từ quê hương Tây Ban Nha – mảnh đất đã sản sinh biết bao nhà truyền giáo nhiệt thành lên đường loan báo Tin Mừng đến phương Đông xa xôi.

Cha chủ tế gợi nhắc hình ảnh các bậc thừa sai đã quảng đại rời bỏ quê hương, gia đình để mang ánh sáng Tin Mừng đến trên quê hương đất Việt, đặc biệt tại miền đất Hải Dương. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Cha Phanxicô Minh – vị mục tử đã dành trọn đời mình để xây dựng và chăm sóc đời sống đức tin nơi Giáo phận Hải Phòng.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, khởi đi từ hình ảnh hạt lúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt khác” (Ga 12,24), Cha Giám đốc Đền Thánh Giuse Nguyễn Văn Vang đã chia sẻ cùng cộng đoàn về giá trị của sự hy sinh, cho đi và hiến dâng trong đời sống Kitô hữu.

Cha nhấn mạnh rằng, cũng như hạt giống nếu không được gieo xuống lòng đất sẽ mãi cô đơn và vô ích, thì đời sống con người chỉ thực sự sinh hoa trái khi biết trao hiến và hy sinh vì Thiên Chúa và tha nhân. Từ hình ảnh ấy, cha liên hệ đến cuộc đời của Đức Cha Phanxicô Minh – một “hạt giống Tin Mừng” đã được gieo vào mảnh đất Giáo phận Hải Phòng để làm nảy sinh biết bao hoa trái đức tin.

Là vị Giám mục thứ 19 trong số 26 Giám mục của Giáo phận Hải Phòng tính đến thời điểm hiện tại, Đức Cha Phanxicô Minh đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong đời sống Giáo phận. Chính ngài là người chuyển Chủng viện từ Kẻ Sặt về Ba Đông nhằm mở rộng công việc đào tạo linh mục cho Giáo phận. Đồng thời, ngài cũng thành lập “Trường thử Đông Xuyên” – nơi đào tạo và giúp phân định ơn gọi cho các thanh thiếu niên muốn dâng mình cho Chúa.

Đặc biệt hơn cả, với lòng yêu mến các Thánh Tử Đạo và thao thức gìn giữ gia sản đức tin của cha ông, Đức Cha Phanxicô Minh là người khởi xướng và thúc đẩy việc xây dựng Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương. Ngài mong muốn nơi đây trở thành trung tâm hành hương, nơi tưởng nhớ các chứng nhân đức tin đã hy sinh mạng sống vì Chúa Kitô, đồng thời là nơi khơi dậy tinh thần sống đạo và lòng yêu mến Giáo Hội cho các thế hệ mai sau.

Từ những hy sinh và tâm huyết mục vụ của Đức Cha Minh, ngày nay Giáo phận Hải Phòng vẫn còn lưu giữ được nhiều dấu tích lịch sử quý giá, dù đã trải qua biết bao biến động và khó khăn của thời cuộc.

Đức Cha Phanxicô Minh qua đời ngày 22/5/1929, hưởng thọ 61 tuổi. Thi hài của ngài được an táng tại Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương – nơi gắn bó cách đặc biệt với trái tim mục tử và thao thức truyền giáo của ngài.

Khép lại bài chia sẻ, Cha Giám đốc Giuse Nguyễn Văn Vang mời gọi cộng đoàn hành hương hôm nay noi gương Đức Cha Phanxicô Minh và các bậc tiền nhân, trở nên những “hạt giống” được gieo vào lòng đời bằng đời sống đức tin kiên trung, bằng gương sáng trong gia đình, bằng lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng và tinh thần quảng đại phục vụ tha nhân.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lời kinh cầu nguyện đặc biệt cho Đức Cha Phanxicô Minh, xin Chúa thưởng công bội hậu cho vị mục tử đã dành trọn cuộc đời để xây dựng Giáo phận Hải Phòng và vun đắp Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương – mảnh đất được tưới đẫm bằng máu đào của các chứng nhân đức tin.

Nguyện xin đời sống hy sinh và lòng nhiệt thành của Đức Cha Phanxicô Minh tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho mỗi người tín hữu hôm nay, để giữa thế giới còn nhiều thử thách, người Kitô hữu vẫn biết sống trung thành, quảng đại và can đảm làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Kitô.