
Tuần hành hương được khai mở với Thánh lễ Thánh hoá công ăn việc làm và khép lại bằng Thánh lễ Tạ ơn cùng nghi thức khai xuân công trình xây dựng Đền thánh mới. Trong tuần có hai cột mốc thiêng liêng đặc biệt: Thánh lễ khai mạc Mùa Chay Thánh và Thánh lễ hành hương đầu năm kính Bốn Thánh Tử đạo Hải Dương.

Ngoại trừ Thánh lễ tối mồng Ba, các Thánh lễ trong tuần đều được cử hành lúc 9g00 sáng, quy tụ đông đảo khách hành hương gần xa, cách riêng trong ngày Mồng Năm Tết – ngày hành hương đầu năm kính Các Thánh Tử đạo Hải Dương.

Trước mỗi Thánh lễ là nghi thức hành hương do cha đặc trách chủ sự. Trong bầu khí trang nghiêm, cộng đoàn được mời gọi trở về với cội nguồn đức tin, lắng nghe lịch sử tử đạo, dâng lời khấn nguyện và phó thác năm mới trong tay Chúa. Nhiều người đến đây không chỉ để xin ơn, mà còn để tạ ơn, để tìm lại sức sống thiêng liêng giữa những bộn bề của cuộc sống.

Các bài đọc Lời Chúa trong tuần, dù theo mùa phụng vụ hay lễ riêng, đều quy hướng về chủ đề mục vụ năm 2026: “Mỗi người Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Từ chứng tá của các Thánh Tử đạo, cộng đoàn được nhắc nhớ rằng ơn lớn nhất của hành hương không dừng lại ở những ơn lành cụ thể, nhưng là ơn được biến đổi để trở nên chứng nhân giữa đời.


Tuần hành hương đầu năm quy tụ người tín hữu từ nhiều miền: người nông thôn và thành thị, người cao tuổi và giới trẻ, thiếu nhi, người sốt sắng cũng như những ai đang nguội lạnh trong đức tin. Tất cả gặp nhau trong một điểm chung: lòng yêu mến Chúa và niềm tự hào được thuộc về dòng dõi các thánh tử đạo.
Một nét đẹp nổi bật của tuần lễ là tinh thần hiệp hành giữa các giáo xứ. Ngoài ngày lễ do giáo xứ Hải Dương đảm trách, các ngày khác được phân công cho các giáo xứ Nhân Nghĩa, Phú Tảo, Tân Kim và Kim Lai. Sự cộng tác ấy không chỉ mang tính tổ chức, nhưng còn là sự nối dài tinh thần “Hiệp hành Chứng nhân” của Các Thánh Tử đạo Hải Dương: cùng nhau hành hương, cùng nhau phục vụ, cùng nhau làm chứng.

Hành hương đầu năm vốn là truyền thống văn hoá tốt đẹp của người Việt. Đối với người Kitô hữu, hành hương về Đền thánh còn là hành trình trở về với gia đình thiêng liêng, với tổ tiên trong đức tin. Nơi đây, máu các chứng nhân không chỉ là ký ức của quá khứ, nhưng là lời mời gọi sống chứng nhân giữa thời hiện tại.

Khép lại tuần lễ hồng phúc, mỗi người ra về không chỉ với những ơn lành lãnh nhận, mà còn mang theo một sứ mạng: “Xuân Đền thánh toả ánh sáng yêu thương – Máu Tử đạo sinh môn đệ thừa sai.”
Ước gì những ai hành hương về linh địa này, nhờ ơn lành của Chúa và sự chuyển cầu của Các Thánh tử đạo, sẽ làm cho đường hướng mục vụ năm 2026 không dừng lại ở khẩu hiệu, nhưng trở thành nhịp sống cụ thể: “Mỗi khách hành hương là một Chứng nhân Hiệp hành.”
Bài: Lm. Giuse Nguyễn Văn Vang
Ảnh: Jos. Công Media








