Khởi đầu tuần hành hương là chuyến hành hương của cộng đoàn giáo xứ Kim Lai. Chuyến hành hương này không chỉ lôi kéo nhiều người tham dự, mà còn diễn ra cách rất đặc biệt, khi cha xứ cùng cộng đoàn tín hữu đi bộ hành hương trên đường hơn 4 cây số từ giáo xứ đến Đền thánh. Như lời chia sẻ của cha xứ trong bài giảng, đó là một hành trình, tuy ngắn ngủi, nhưng giúp cho mỗi người có trải nghiệm thiêng liêng quý giá, để rồi nhận ra rằng, muốn hành hương cần phải có quyết tâm và cởi bỏ những thứ không cần thiết, hầu kiên tâm và lẹ bước tiến về phía trước là cùng đích của cuộc đời.
Ngày thứ hai trong dịp đầu xuân mới dành cho các em thiếu nhi và cộng đoàn giáo xứ Hải Dương. Với những người Hải Dương, việc hành hương Đền thánh không còn là chuyện xa lạ. Tuy nhiên, trong những ngày đầu xuân và bầu khí Năm thánh, ngày hành hương vẫn mang sắc thái rất khác, khi có các em nhỏ trong giáo xứ tham dự. Sự hiện diện của các em với khuôn mặt thơ ngây và tâm hồn trong trắng, như dấu chỉ của mùa xuân đất trời đang hiện diện và mùa xuân ơn phúc tuôn tràn trên mảnh đất này.
Cao điểm và trung tâm của tuần ngày hành hương đầu năm tại Đền thánh là ngày hành hương đầu năm kính Các Thánh tử đạo Hải Dương của Gia đình Giáo phận, ngày Mồng Sáu Tết (03/02). Ngày này đã quy tụ 30 linh mục gần xa cùng đông đảo khách hành hương đến từ mọi nẻo đường. Trong lời ngỏ trước khi cử hành cuộc hành hương, Đức cha chủ sự đã nói lên ý nghĩa của ngày hành hương dịp đặc biệt này: “Là dịp để chúng ta đặt chân đến mảnh đất thiêng và đụng chạm đến các chứng nhân hy vọng nơi Các Thánh tử đạo Hải Dương”. Trong tâm tình người mục tử, người cha chung giáo phận mời gọi các tín hữu hãy noi theo các anh hùng đức tin để can đảm và mạnh mẽ tiến bước theo Chúa Kitô như “Những người hành hương của hy vọng”.
Ngay sau đó là ngày hành hương của giáo xứ Nhân Nghĩa. Dưới sự dẫn đường của cha xứ Đa Minh Nguyễn Văn Phòng, đông đảo cộng đoàn tín hữu đã tiến bước theo ngài đến với Đền thánh trong ngày hành hương được phân công cho Giáo xứ. Theo như lời cha xứ, khi đến hành hương nơi Đền thánh, người tín hữu không chỉ xin cho mình những ơn cần thiết, nhưng ý thức rằng, cuộc đời này là một chuyến hành hương về thiên đàng, để hàng ngày biết “vác thập giá mỗi ngày mà bước theo Chúa”,
Tiếp theo đó là ngày hành hương của cộng đoàn giáo xứ Phú Tảo. Chuyến hành hương không chỉ kéo theo đông đảo tín hữu, mà còn đông cả các cha, thuộc dòng Chúa Cứu Thế tại Phú Tảo, tham dự. Sự hiệp hành ấy vừa tạo nên sức sống thiêng liêng cho cộng đoàn đức tin, vừa mang đến bầu khí sốt sắng cho ngày lễ hành hương; đồng thời cũng góp phần cùng nhau chung tay trong công cuộc tái thiết Đền thánh, không chỉ Đền thánh vật chất, mà còn Đền thánh thiêng liêng nơi linh địa của Giáo phận Hải Phòng.
Sau giáo xứ Phú tảo là ngày hành hương của cộng đoàn giáo xứ Tân Kim. Ngay sau nghi thức khai mạc hành hương với cuộc rước Thánh giá đi trước và cộng đoàn hành hương tiến bước theo sau là Thánh lễ do cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo chủ sự. Trong bài giảng, cha Phêrô đã làm nổi bật tựa đề của Sắc chỉ Năm thánh: “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5) bằng chính kinh nghiệm bản thân, bởi đây cũng chính là câu tâm niệm ngài đã chọn cho cuộc đời và sứ vụ linh mục của mình.
Ngày cuối cùng trong tuần hành hương đầu năm tại Đền thánh là ngày hành hương dành cho Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm giáo hạt Hải Dương. Ngày hành hương đã quy tụ đông đảo hội viên Thánh tâm trong Giáo hạt và quý cha linh hướng các xứ đoàn. Sự hiện diện của Đức cha Giáo phận, quý cha và đông đảo tín hữu giúp cho cộng đoàn hành hương cảm nhận được cuộc hành hương như là “cùng nắm tay nhau đi về nhà cha”, mà cha giảng lễ Antôn Nguyễn Văn Ninh, đặc trách Gia đình Phạt tạ Thánh tâm Giáo hạt, gọi là “hành trình về quê”.
Hàng năm, những ngày đầu xuân tại Đền thánh đều có các cuộc hành hương xin ơn lành năm mới. Tuy nhiên, các cuộc hành hương năm nay dường như nhộn nhịp, tưng từng và cũng trang trọng, linh thiêng, sốt sắng hơn trong khung cảnh của Năm thánh. Điều ấy không chỉ cho thấy niềm hy vọng đang chiếu giãi trên mảnh đất này cũng như những ai đến hành hương nơi đây, mà còn thắp sáng hy vọng cho năm mới với nhiều phúc lành của Chúa, để cùng nhau là “Những người hành hương của hy vọng” giữa cuộc đời này.
BTT Đền thánh Hải Dương