
Vào đầu mùa xuân tại khuôn viên của chúng tôi, chúng tôi đốt một số khu vực đồng cỏ và rừng sồi. Nếu vào mùa hè, bạn quay lại khu đồng cỏ này, bạn sẽ thấy cỏ mọc ở những vùng đã bị đốt cao gấp đôi so với vùng chưa đốt. Quá trình này để lại lớp tro đen hấp thụ năng lượng ấm áp từ mặt trời, tạo thành một lớp phủ giàu dinh dưỡng mà những cơn mưa đầu tiên sẽ thấm sâu vào lòng đất. Một số hạt giống chỉ có thể nảy mầm khi gặp nhiệt độ cao đủ để làm nứt lớp vỏ cứng bảo vệ.
Chúng ta có thể nghĩ về Mùa Chay như ngọn lửa thanh luyện của Chúa Thánh Thần. Chúng ta là những Kitô hữu đã được rửa tội, được chúc phúc nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần. Hình ảnh đồng cỏ bị đốt cháy này giúp chúng ta có một góc nhìn mới khi suy tư về cả Mùa Chay và Mùa Phục Sinh. Thông thường, chúng ta nghĩ rằng Mùa Chay kết thúc với Tam Nhật Thánh, như một điểm dừng lại. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta xem Mùa Chay và Mùa Phục Sinh như một tổng thể thống nhất, với Lễ Phục Sinh ở trung tâm? Khi đó, lời mời gọi của mùa phụng vụ này cũng trở nên rõ ràng: để ý thức hơn về sự chết, sự sống lại, sự thăng thiên của Chúa Giêsu và việc Chúa Thánh Thần được ban xuống trong đời sống hằng ngày của chúng ta.
Chúng ta có thể hình dung tình yêu bùng cháy của Chúa Thánh Thần như một ngọn lửa thiêu rụi những gì vướng víu, lớp cỏ dại trong tâm hồn mà chúng ta đã tốn quá nhiều năng lượng tinh thần và cảm xúc để giữ lại. Một số điều này có thể là tội lỗi, đơn giản là sự thiếu trung thành với cam kết Kitô hữu của mình. Một số khác có thể là sự vội vàng làm quá nhiều việc trong quá ít thời gian – cuộc sống của chúng ta trở nên bận rộn, mất phương hướng, hoặc đầy căng thẳng.
Lời mời gọi của Mùa Chay có thể là buông bỏ những thất vọng về bản thân hoặc người khác, những thất vọng nhuộm màu mỗi ngày và làm tiêu hao năng lượng của chúng ta.
Việc đốt đồng cỏ cũng giải phóng nguồn năng lượng mới để phát triển. Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta tự hỏi: Tôi có thể khám phá những món quà nào mới nơi bản thân và nơi người khác? Tôi cần học điều gì để sống tự do hơn vì người khác? Tôi có thể sống liên đới hơn với người nghèo như thế nào? Tôi sẵn sàng mạo hiểm đến đâu? Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt tôi đến một khởi đầu mới nào, một sự tái dấn thân nào?
Ngọn lửa tạo ra những vết nứt nhỏ trên một số hạt giống, giúp chúng hấp thụ độ ẩm cần thiết để nảy mầm. Chúa Thánh Thần cũng đang hỏi chúng ta: Tôi có sẵn sàng đón nhận tình yêu và sự quan tâm của người khác không? Phần nào trong đời sống tôi vẫn còn che giấu trước Thiên Chúa và người khác, khiến tôi trở nên khép kín? Chắc chắn, việc dành thời gian cho cầu nguyện và thinh lặng, để ở lại với Chúa, là một phần thiết yếu của hành trình này.
Trong suốt Mùa Phục Sinh, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta đón nhận sự hoán cải sâu xa mà các môn đệ Chúa Giêsu và các Kitô hữu tiên khởi đã trải qua để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của cái chết và sự phục sinh của Ngài. Hết lần này đến lần khác, họ được mời gọi từ bỏ những quan niệm hạn hẹp hoặc sai lầm về Đấng Mêsia, học cách nói một ngôn ngữ mới, mở rộng vòng tay và tâm hồn để hiểu được năng lượng giải phóng của bí tích Thánh Tẩy – chìm vào trong cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu.
Chúa Thánh Thần đồng hành cùng chúng ta qua các mùa Mùa Chay và Mùa Phục Sinh như một nguồn mạch đổi mới sự sống.
Lm. John Klassen, OSB
Chuyển ngữ: Lm. Phê-rô Nguyễn Tiến, SSS
Nguồn: dongthanhthe
